Cảm ơn những người lính Cụ Hồ!

Hoàn thành 14 ngày cách ly tại Trường Quân sự Quân đoàn 1, tôi cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam với những người dù xa lạ nhưng đều là công dân nước Việt Nam yêu dấu.

Mỗi ngày trôi qua tại nơi cách ly, bằng những hành động và sự quan tâm dù nhỏ nhất, chúng tôi vẫn cảm thấy thật may mắn khi được trở về Việt Nam. Ngày đầu tiên, tôi cùng hơn 600 người trong đoàn được đón tiếp hết sức chu đáo nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng dịch. Có lần, trong bữa cơm trưa, một bác cao tuổi than cơm nhạt, không có mắm, liền sau đó, một chiến sĩ lên xe về đội lấy chai nước mắm rồi đưa cho bác. Hành động nhỏ của người chiến sĩ nhưng mang ý nghĩa và thông điệp lớn. Nước ta còn nghèo, chưa có nhiều điều kiện kinh tế nhưng tình người lúc nào cũng chan chứa. Kết thúc 14 ngày cách ly, niềm vui của tôi không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm đặc biệt với các chiến sĩ mà còn hòa chung với niềm vui lớn khi qua hai đợt xét nghiệm, tôi và toàn bộ 642 công dân cùng đoàn đều có kết quả âm tính với Covid-19. Rời khỏi Trường Quân sự Quân đoàn 1, nhưng niềm vui và nghĩa tình quân dân nơi đây sẽ là một kỷ niệm khó quên của chúng tôi.

Ngày chia tay, rất nhiều người trong chúng tôi đã khóc. Chúng tôi khóc vì may mắn không bị nhiễm Covid-19; khóc vì tình cảm, sự chăm sóc chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 1. Và chúng tôi đã khóc vì lòng nhân nghĩa, bao dung; tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Xin được cảm ơn tất cả! Cảm ơn những người lính Cụ Hồ!

TRỌNG PHÚ (Phố Võng Thị, quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-nhung-nguoi-linh-cu-ho-616831