Cám ơn mẹ luôn ủng hộ con chống chọi với thử thách

Con là đứa trẻ luôn thích thử sức với những điều mới mẻ. Rất may, mẹ là người luôn ủng hộ con, ở bên con khi con gặp thất bại. Nhờ có mẹ, con đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ nhỏ, khi con thích làm gì, dù mẹ không hiểu nhiều về nó, dù điều đó không phải là thế mạnh của mẹ, mẹ vẫn ủng hộ con. Con thích học đàn, học vẽ, học lập trình, STEM, điều đó quá đơn giản để mẹ có thể đồng ý. Sự đồng ý không đơn giản chỉ gật đầu là xong. Đó là việc đồng hành về thời gian, công sức và tiền bạc của mẹ. Đó là việc mẹ mày mò đọc sách để cùng con tiếp thu những kiến thức mới. Con biết nhiều bố mẹ khác không làm được điều đó. Họ đã quá mệt mỏi khi cả ngày làm việc ở cơ quan. Thời gian buổi tối hay cuối tuần, họ muốn nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Mẹ cũng đi làm như họ nhưng con không thấy sự mỏi mệt xuất hiện trên khuôn mặt mẹ. Mẹ luôn cần mẫn trong việc đồng hành cùng con, tạo điều kiện cho con thử sức với những điều mà con muốn.

Mới đây, con đã tham gia tranh cử chức "chủ tịch" ở lớp. Với nhiều phụ huynh, đây là chuyện "tầm phào" và mất thời gian. Bởi, con sẽ phải gác việc làm bài tập và những nhiệm vụ khác sang một bên để dồn hết sức cho việc tranh cử này. Con phải mất cả buổi để vẽ những bức tranh cổ động và thiết kế tờ rơi. Con phải dành nhiều thời gian để nghĩ ra bài diễn văn thật hoàn hảo. Con hy vọng rất nhiều vào hoạt động này. Con muốn thử sức ở vị trí mới, công việc mà không phải là thế mạnh trước đây của con.

Thế nhưng, kết quả không được như con mong muốn. Con đã trượt ở hoạt động tranh cử lần này. Con cảm thấy thất vọng ở bản thân. Rõ ràng, con chưa đủ giỏi, con không được các bạn tin tưởng. Con muốn khóc thật to với thất bại này. Con sẽ chẳng dám ngẩng mặt nhìn bạn bè, kể cả với mẹ.

Vậy mà, mẹ lại nói mẹ rất tự hào về con bởi con can đảm, bởi không phải bạn nào cũng dám thử sức như con. Mẹ còn nói, những người thành công trong cuộc sống là những người không sợ thất bại. Thua trong cuộc bầu cử không có nghĩa là con kém cỏi. Mẹ khiến con thoát khỏi tình trạng ngờ vực chính mình. Mẹ khiến những phiền muộn trong lòng con tan biến.

Mẹ à, "gia sản" lớn nhất mẹ trao cho con chính là niềm tin vào bản thân. Mẹ lúc nào cũng tin tưởng vào con, trao cho con những cơ hội để con thử sức mình. Những lúc con bị điểm kém hay khi con thất bại, mẹ không càu nhàu, chê bai con. Bước vào tuổi teen, phải đối mặt với những áp lực mới, kỳ vọng mới, con rơi vào tình trạng ngờ vực bản thân. Thế nhưng, mẹ luôn động viên và trấn an con, khiến con tự tin vào bản thân. Con có niềm tin rằng mẹ luôn ủng hộ con, giúp con chống chọi tốt hơn với mọi thử thách bên ngoài.

Mẹ à, nhờ có mẹ, con cảm thấy mình có nhiều sức mạnh hơn. Con không bị héo mòn vì những lời chỉ trích khi không đạt kết quả tốt. Nhờ những lời yêu thương, động viên của mẹ, con được là chính mình. Nhờ dám thử sức, con được phát huy tối đa năng lực bản thân. Con biết ơn vì mẹ đã dành cho con những gì tốt nhất mẹ có!

Gia Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cam-on-me-luon-ung-ho-con-chong-choi-voi-moi-thu-thach-20210406184531298.htm