Cảm ơn lời ngoa ngoắt dành cho cô Đẩu trong Táo quân 2018

Dù bị các Táo miệt thị, xúc phạm; dù có những cử chỉ, hành động làm phật lòng một bộ phận trong cộng đồng LGBT, cô Đẩu vẫn là một trong ba nhân vật quyền lực nhất thiên đình, vẫn hiên ngang sống thật với giới tính mà không phải giấu giếm, kiêng nể ai.

Thân gửi cô Đẩu trong chương trình Táo quân!

Tôi là một trong những khán giả hiếm hoi được theo dõi hành trình “lột xác” ngoạn mục của cô Đẩu từ năm đầu tiên Táo Quân phát trên sóng truyền hình. Định mệnh an bài, tôi cũng chung hoàn cảnh với cô, cũng sinh ra với giới tính mà mình không hề mong muốn.

Bởi vậy, tôi hiểu rõ những nỗi đau đớn của một cô bé lớn lên trong thân xác con trai; mất rất nhiều thời gian để “go out”, được sống là chính mình và may mắn nhận ra mình không hề cô độc và sự kỳ thị xung quanh vốn không lớn như tôi tưởng tượng, sợ hãi.

Vâng, nói ra điều này thực không phải chuyện dễ dàng gì, bởi chính tôi từng khóc hết nước mắt, từng muốn buông xuôi tất cả khi bị châm chọc, gán cho những biệt danh xấu xí. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, thời gian đã trả lời tất cả.

Tôi nhận ra rằng những kẻ kỳ thị, luôn tìm cách xúc phạm người chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBT hầu hết là những kẻ yếu thế, nếu không muốn nói là bất tài, vô dụng. Bởi họ không làm được điều gì để chứng tỏ bản thân, hạ thấp giá trị của người khác ngoài việc “nhai đi nhai lại” giới tính “bình thường” của mình.

Và hình mẫu giúp tôi tự cởi trói cho những suy nghĩ nặng nề bên trong mình chính là cô, cô Đẩu đáng mến!

Mặc kệ những lời lẽ cay nghiệt, cô Đẩu vẫn là một trong ba nhân vật quyền lực nhất thiên đình. Ảnh minh họa: Internet.

Hẳn sẽ có người không thích những cử chỉ, điệu bộ, cách trang điểm và ăn mặc của cô nhưng họ sẽ không thể phủ nhận chỗ đứng của cô trên thiên đình.

Ở đó, cô chỉ dưới một người (Ngọc Hoàng), ngang hàng với một người (Nam Tào) và đứng trên tất cả các Táo; hơn thế tiếng nói của cô Đẩu so với Nam Tào còn “nhỉnh” hơn, là nỗi khiếp đảm của các Táo bởi rất ít khi tỏ ra thân thiện, lấy lòng họ.

Cũng ở đó, cô thể hiện bản lĩnh, sự thông minh, sắc sảo của mình khi đứng ra lật tẩy những cái xấu xa, sâu mọt tồn tại trong bộ máy chính quyền từ cao tới thấp.

Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc dành cho người đã viết ra những lời lẽ miệt thị dành cho cô Đẩu, bởi chúng chẳng những không thể dìm cô Đẩu xuống mà càng nâng vị thế của cô Đẩu lên một tầm cao mới.

Ai đó cứ việc nói cô Đẩu "trông như con cave già chuyển giới hỏng" hay "nam không ra nam nữ không ra nữ", "con chi sống trên trời không phải nữ cũng chẳng phải nam", "bọn phụ nữ chỉ có một nửa”… , cô Đẩu vẫn nắm trong tay thứ quyền lực to lớn, không Táo nào bì kịp. Dễ thấy, kẻ buông lời xấu xí luôn cảm thấy hả hê, chỉ người ngoài nhìn vào mới thấy rõ, họ thua kém “nạn nhân” về mọi mặt.

Dân mạng thường nói: Thần thái quyết định tất cả. Một cô Đẩu nổi điên, trả đũa các Táo bằng câu chữ cay nghiệt không phải “cô Đẩu” mà khán giả thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Cô Đẩu mà chúng ta quen thường dửng dưng, giữ bộ mặt lạnh trước mọi sự chế giễu, gièm pha. Đó chính là “một thái độ sống tích cực, phù hợp của những người dám sống thật với bản thân” theo cách nhận xét khách quan của một cá nhân thuộc cộng đồng LGBT.

Bởi vậy cho nên, nếu cô Đẩu thực sự là đại diện của cộng đồng LGBT thì đây thực sự là một đại diện truyền cảm hứng, rất đáng ngưỡng mộ và tự hào.

Hiện thực càng khốc liệt, thành công càng rực rỡ. Trong thế giới rộng lớn này, còn có nhiều “cô Đẩu” bằng xương bằng thịt, không hề đòi hỏi người khác phải chấp nhận mình mà chỉ cố gắng cống hiến, làm tròn bổn phận ở ngôi vị mà nhiều người thèm khát.

Tin chắc rằng, họ đều bước qua nỗi sợ hãi bên trong và không bao giờ kỳ thị chính mình!

Ký tên

Một người hâm mộ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cam-on-nhung-loi-cay-nghiet-danh-cho-co-dau-trong-tao-quan-2018-a360328.html