Cám ơn đội tuyển quốc gia và H'Hen Niê: Sau 1 thập kỷ, hai tiếng VIỆT NAM lại vang lên đầy kiêu hãnh!

Sau 10 năm, những kỷ lục mới đã được xác lập, Việt Nam tiếp tục kiêu hãnh với chiến thắng của đội tuyển quốc gia và thành tích H'Hen Niê đạt được tại Miss Universe 2018.

Sáng 17/12, Hoa hậu H'Hen Niê - cô gái người Ê Đê đã khiến cả đất nước Việt Nam “vỡ òa” khi được xướng tên tại top 5 của “đấu trường nhan sắc” quốc tế Miss Universe 2018. 10 năm rồi, chúng ta mới có được một đại diện “vượt qua” kỷ lục top 15 trước đó của Hoa hậu Thùy Lâm năm 2008. Thành tích này không chỉ khiến H'Hen Niê “làm nên lịch sử” với cả dân tộc mà còn là lời khẳng định hùng hồn nhất về việc nhan sắc Việt hoàn toàn đủ khả năng tạo nên dấu ấn trước bạn bè quốc tế.

H'Hen Niê, người con của núi rừng Tây Nguyên và cuộc hành trình truyền cảm hứng của mình đã “lay động” hàng triệu trái tim khán giả. Cô gái dám đi ngược thông tục, từ chối kết hôn ở tuổi 14 để theo đuổi con đường học vấn. Nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng khi phải cãi lời gia đình, chống lại một điều đã trở thành lẽ hiển nhiên thì có ai biết được H'Hen Niê năm ấy đã phải dùng bao nhiêu nghị lực và quyết tâm để giữ vững lý tưởng của mình.

Một mình “vật lộn” tại Sài Gòn để theo đuổi ước mơ, cô gái ấy chưa bao giờ nản chí trước những khó khăn. Thậm chí có lúc phải đi giúp việc, phát tờ rơi, chạy bàn,… để trang trải cuộc sống. Trước ngày đăng quang, H'Hen Niê vẫn thiếu thốn đủ đường chứ không hề được trang bị kỹ lưỡng: “Đến những thứ đơn giản như cái vali tôi còn phải đi mượn. Những thứ cần thiết cho hàng ngày như quần jean, dép sandal,… tôi cũng đều đi mượn. Tôi thấy vui vì mình khó khăn nhưng bạn bè xung quanh luôn sẵn sàng hỗ trợ. Đi thi cuộc thi lớn không có nhiều tiền tôi cũng lo, nhưng tính tôi không ngại, thiếu gì mượn đó”.

Trải qua tuổi thơ khó khăn với những chuỗi ngày ôm bụng đói, gian khổ bao nhiêu cũng quyết không từ bỏ việc học, ấy vậy mà khi đăng quang, cầm trên tay số tiền thưởng quý giá, H'Hen Niê lại quyết định dành hết cho việc thiện nguyện với mong muốn tất cả trẻ em đều được cắp sách đến trường. Cô gái ấy có thể chưa thật sự hoàn hảo hay nổi trội nhất giữa “rừng” nhan sắc quốc tế, nhưng câu chuyện của cô ấy có thể trở thành động lực cho rất nhiều người phấn đấu đi ngược lại số phận, tạo nên dấu ấn cho riêng mình giữa cuộc đời này.

Điều H'Hen Niê làm được không chỉ là khiến Việt Nam tự hào với thành tích top 5 tại Miss Universe, mà hơn thế nữa là đưa hình ảnh một người con gái Việt chân chất, thân thiện, luôn nỗ lực hết mình trong suốt hành trình. Như cô ấy nói: “Tôi đã làm được thì bạn cũng có thể“, một Hoa hậu H'Hen Niê thứ hai có thể sẽ rất khó để tìm ra nhưng tôi tin rằng sẽ có rất nhiều cô gái H'Hen Niê từ sau nguồn cảm hứng này sẽ nhìn thấy được động lực và lý tưởng cho mình, kể thêm rất nhiều “câu chuyện cổ tích” giữa đời thường như người con Ê Đê đã làm được ngày hôm nay.

Nhắc đến khoảng thời gian 10 năm cho phép tôi quay ngược thời gian về 2 ngày trước khi một kỳ tích nữa của Việt Nam đã được xác lập: Các chàng trai đội tuyển quốc gia xuất sắc mang về chức vô địch tại AFF Cup. Đây được xem là chiến thắng thuyết phục nhất tại giải đấu này cho đến thời điểm hiện tại khi trải qua 8 trận đấu, các học trò của thầy Park đã giành chiến thắng tận 6 lần. Bên cạnh đó, với 15 lần “chọc thủng” lưới đối phương và chỉ để 4 lần lọt lưới, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng được đánh giá cao tại AFF Cup. Tinh thần quyết thắng, đồng lòng “kề vai sát cánh” của các chàng trai đã mang về vinh quang cho đất nước sau một thập kỷ đợi chờ.

Đã lâu lắm rồi đội tuyển Việt Nam mới trở thành một nỗi e dè lớn dường vậy với các nước trong khu vực, hứa hẹn vươn tầm xa hơn châu Á cùng các cầu thủ đầy thực lực dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang Seo. Bọn họ mỗi người một giấc mơ, một khát khao, một hy vọng đã tạo nên sức mạnh to lớn, tái lập lại một trang sử mới cho nền bóng đá nước nhà.

Một thầy Park dù từng bị người hâm mộ quay lưng tại quê nhà vẫn giữ lại “ngọn lửa” đam mê để truyền dạy cho các tài năng trẻ, một bầu Đức dám hy sinh lợi ích cá nhân, bỏ ngoài tai dư luận để cống hiến cho thể thao Việt Nam, một lứa cầu thủ trẻ “chân đất” đá bóng từng nhìn thành công của “đàn anh” 10 năm trước tại AFF cup mà khát khao, một chàng thủ môn xa xứ mong ngóng trở về cống hiến cho quê hương và còn rất nhiều những ước vọng đẹp đẽ đã được “cất cánh ” vào đêm 15/12 tại sân vận động Mỹ Đình khi Việt Nam nâng cao chiếc cup trong sự hò reo cổ vũ của hàng triệu khán giả khắp đất nước. Còn gì tự hào hơn thế Việt Nam ơi!

Sau 10 năm cả sân cỏ và đấu trường nhan sắc đều “gọi tên” Việt Nam một cách đầy tự hào, “lịch sử” đã được viết lại càng thập phần hùng tráng. Tôi hy vọng đây chỉ là một sự khởi đầu cho những đổi mới về sau, không chỉ đội tuyển Việt Nam hay H'Hen Niê mà còn rất rất nhiều người con đất Việt nữa sẽ mang về vinh quang cho dân tộc để chúng ta được thêm nhiều lần nữa ngẩng cao đầu trước bạn bè quốc tế khi hai tiếng Việt Nam được xướng lên đầy kiêu hãnh.

Đặng Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/cam-on-doi-tuyen-quoc-gia-va-hhen-nie-sau-1-thap-ky-hai-tieng-viet-nam-lai-vang-len-day-kieu-hanh-4270597.html