Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trạm B16

Từ lâu, Khu di tích danh thắng Yên Tử luôn là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Đến với Yên Tử, du khách không chỉ được về miền đất Phật mà còn được chứng kiến cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi độ xuân về, du khách thập phương lại nô nức trẩy hội Yên Tử. Du khách lên đỉnh núi, đến chùa Đồng rồi đi xuống trong ngày nên luôn có cảm giác nơi đây tuyệt đẹp, nên thơ, với mây vờn núi, khí hậu trong lành… Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Trạm B16 (Trạm Thông tin Yên Tử) thuộc Đại đội 6, Phân đội 26, Lữ đoàn 603, Quân khu 3 đóng quân trên đỉnh núi Yên Tử thì nơi đây có không ít khó khăn, vất vả. Theo thông lệ, cán bộ, chiến sĩ trong trạm phải trực 2 tuần/tháng rồi mới đổi ca. Còn vào mùa lễ hội thì một tháng mới thay ca một lần. Ở trên đỉnh núi, thời tiết quanh năm ẩm ướt, quần áo giặt xong phơi cả tuần mới khô. Chính vì vậy, họ phải gửi xuống chân núi để đồng đội giặt giúp.

Thế nhưng, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, duy trì thông tin, liên lạc thông suốt giữa sở chỉ huy với các đơn vị trực thuộc. Nhiều năm liền Trạm B16 và Đại đội 6 luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trạm còn có nhiều việc làm tốt, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đó là ngày Mồng 3 Tết Mậu Tuất, một du khách lên chùa Đồng bị tụt huyết áp, bị ngất không đi được, chiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã cõng du khách xuống Ban quản lý khu di tích để các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Ngày mồng 5 Tết, anh Lê Quốc Tuấn (22 tuổi) bị tật bẩm sinh, quê ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cùng cha mẹ lên Chùa Đồng lễ Phật và bị lạc. Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ trạm đã tỏa đi tìm và đưa được anh Tuấn về với cha mẹ.

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Trạm B16 đã để lại trong lòng du khách những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

CCB LÊ QUÝ HOÀNG (Quận Long Biên, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-can-bo-chien-si-tram-b16-533022