Cảm ơn bộ đội Đồn Biên phòng bản Giàng

Những năm gần đây, cuộc sống của 42 gia đình dân tộc Chứt sinh sống tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều khởi sắc. Cái đói, cái nghèo, lạc hậu đã dần rời xa. Có bát ăn, bát để, nhiều phong tục truyền thống được khôi phục và phát triển, trong đó nổi bật là Tết Lấp lỗ (vào dịp 7-7 âm lịch) và Tết Chăm Cha Bới (12-11 âm lịch).

Với người Chứt ở bản Rào Tre, Tết Chăm Cha Bới (Tết mừng cơm mới) quan trọng hơn cả. Năm nào cũng vậy, sau khi thu hoạch vụ mùa, người dân trong bản lại rủ nhau đi mua sắm lễ vật về cúng tế, cảm tạ trời đất đã cho họ một vụ mùa bội thu, sức khỏe dồi dào, con cái sinh sôi nảy nở và không quên cầu chúc cho mùa mới được mưa thuận gió hòa.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ chuẩn bị thịt lợn cấp cho người dân bản Rào Tre đón Tết Chăm Cha Bới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ chuẩn bị thịt lợn cấp cho người dân bản Rào Tre đón Tết Chăm Cha Bới.

Bà Hồ Nam, người dân trong bản tâm sự: “Trước đây, khi còn sống du canh, du cư trong rừng sâu, cuộc sống của chúng tôi vô cùng thiếu thốn. Hằng năm, vào ngày Tết Chăm Cha Bới, người Chứt chúng tôi chỉ biết săn bắt con dúi, con gà rừng mang về cúng trời đất. Từ năm 2001 đến nay, khi BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và đưa chúng tôi về định canh, định cư tại bản Rào Tre thì mới có được không khí ngày Tết Chăm Cha Bới đủ đầy. Người dân chúng tôi vô cùng biết ơn bộ đội Đồn Biên phòng bản Giàng và chính quyền địa phương”.

Được biết, để chuẩn bị cho ngày lễ Tết Chăm Cha Bới năm nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng bản Giàng đã cùng UBND xã Tri Lễ chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm, lương thực phục vụ người dân trong bản. UBND và UBMTTQ huyện Hương Khê hỗ trợ thêm 21 triệu đồng để mua thịt, cá, gạo nếp, mì chính, mắm muối tặng các hộ dân trong bản.

Bài và ảnh: THANH GIANG - THẾ MẠNH (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-bo-doi-don-bien-phong-ban-giang-606579