Cẩm nang 'Aquaman' hé lộ 5 tình tiết đặc biệt quan trọng trong bộ phim siêu anh hùng sắp tới

Một cuốn cẩm nang với lời dẫn của chính nhân vật Aquaman đã tiết lộ nhiều nội dung, chi tiết quan trọng liên quan đến bom tấn sắp ra mắt vào tháng tới.

Aquaman: Đế Vương Atlantis là bộ phim siêu anh hùng sắp ra mắt cuối năm nay của hãng DC. Phim kể về Aquaman, hay có tên thật là Arthur Curry - một siêu anh hùng có khả năng bơi lội siêu nhanh, nói chuyện và thở dưới nước, cũng như sai khiến sinh vật biển. Aquaman vốn là con trai của một người trần làm nghề canh gác hải đăng, với Atlanna - nữ hoàng của vương quốc đáy biển Atlantis. Trong bộ phim solo sắp tới, Aquaman sẽ phải trở về quê mẹ để ngăn chặn một âm mưu hiểm độc của vua Orm - em trai cùng cha khác mẹ của anh, nhằm tập hợp tất cả binh lính đại dương và tấn công đất liền.

Mới đây, để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt, một cuốn cẩm nang đặc biệt mang tên Arthur’s Guide to Atlantis đã được hãng Warner Bros.DC phát hành. Cuốn sách được dàn dựng như một “nhật kí” của cậu bé Arthur Curry (Aquaman sau này) khi lên 13 tuổi, chứa đầy những ghi chép cá nhân của cậu về thế giới Atlantis. Hãy cùng SAOstar đi vào tìm hiểu một số chi tiết quan trong được hé lộ trong cuốn cẩm nang này nhé!

1. Tuổi thật của nhân vật Aquaman

Trong một trang của cuốn cẩm nang có chứa một trục thời gian chỉ những mốc khám phá mà con người tìm ra về hòn đảo đã mất Atlantis. Một số sự kiện được ghi trên trục số này bao gồm: năm 1627 sau Công Nguyên - văn hào Anh Francis Bacon viết cuốn New Atlantis (Atlantis Mới), và năm 1898 sau Công Nguyên - thi hào Mỹ Edith Willis Linn Forbes viết cuốn Lost Atlantis(Atlantis Đã Mất).

Ở bên dưới trục số này, người đọc có thể thấy cậu bé Arthur đã viết một dòng chữ: “Năm 1986 - có vẻ như một hoàng tử của Atlantis đã được sinh ra (là tôi sao!?!)”. Vậy là năm sinh cùng tuổi thật của Aquaman cũng được tiết lộ: 32 tuổi vào thời điểm nhưng sự kiện trong bộ phim sắp tới diễn ra chính thức ra mắt.

2. Nữ hoàng Atlanna gửi thư cho con trai trước khi bỏ đi

Atlanna (do minh tinh Nicole Kidman thủ vai) là nữ hoàng của vương quốc đáy biển Atlantis. Trong một lần vào gần bờ, bà gặp tai nạn và bất tỉnh nhân sự trên một mỏm đá. Một người canh gác hải đăng tên Thomas Curry đã tìm ra và cưu mang Atlanna. Giữa hai người nảy sinh tình yêu, và sau một thời gian chung sống ở hải đăng, Atlanna đã sinh ra đứa con trai Arthur, sự kết hợp của tộc người đáy biển và mặt đất.

Dù vậy nhưng cuộc sống ba người êm ấm của họ đã bị phá ngang khi một loạt tên lính dưới biển tấn công vào tòa hải đăng. Biết rằng sự hiện diện của mình sẽ gây nguy hiểm cho con trai mới lọt lòng, Atlanna quyết định bỏ đi. Trước khi lên đường, bà để lại một bức thư cho Arthur, và nó đã được cậu đính vào trang sách cẩm nang Atlantis của mình.

Gửi Arthur yêu quý của mẹ, mẹ mong sẽ có ngày con hiểu rằng mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài ra đi. Có những điều đang diễn ra mà không ai trong chúng ta kiểm soát được.

Khi mẹ tới mặt đất, mẹ chẳng có gì hết. Chính nhờ có lòng tốt của cha con mà mẹ đã sống sót, và trong lòng tốt đó mẹ đã tìm thấy thứ đẹp đẽ nhất: chính là thế giới này. Thế giới mặt đất nơi con người sinh sống là vô cùng tươi đẹp. Từ những đóa kim ngân mọc trên đá mòn, tới những vỏ ốc bên rìa thủy triều mà con hay nắm trong tay.

Trong ngọn hải đăng trên mỏm đá nhỏ bé này, mẹ đã trở thành một thứ còn lớn lao hơn chính bản thân mình.

Arthur, mẹ để con lại thế giới này là có lý do của nó. Điều này sẽ giúp con rèn rũa và trở thành con người mà con nên trở thành trong tương lai. Mẹ biết con sẽ rất mạnh mẽ, nhưng thế giới này sẽ cho con một trái tim bao dung, và đó là thứ mà mọi người hùng đều cần đến.

Cha con yêu con rất nhiều, nhưng nhiều khi ông ấy có cách thể hiện nó khá tức cười. Hãy chăm sóc lẫn nhau nhé. Và nhớ lời hứa của mẹ: mẹ sẽ chiến đấu vì con, và sẽ trở lại bên cạnh con.

Yêu con bằng tất cả trái tim, Mẹ“.

3. Aquaman gặp Nuidis Vulko từ khi còn trẻ và được ông huấn luyện

Ở một trang khác trong cuốn cẩm nang, Arthur đính hai tấm hình: một là hình chụp chính diện của Nuidis Vulko (Willem Dafoe đóng) - cố vấn hoàng gia của Atlantis, thứ hai là hình cây giáo của ông. Bên dưới tấm hình, cậu còn ghi chú thêm: “Nhìn này! Tôi đã xoay sở chụp được hình Vulko và cây giáo của ông ấy. Ông ta sẽ giết tôi mất nếu biết tôi dám chụp hình ổng… Từ từ đã, không rõ ổng có biết bức hình là cái gì không nữa. Dù sao đi nữa, ông ấy bảo tôi sẽ có dịp dùng thử chiếc giáo KHI TÔI LUYỆN TẬP VỚI ỔNG!“.

Qua những dòng ghi chép này, ta có thể thấy rằng dù người mẹ Atlanna đã bỏ đi từ khi Arthur còn nhỏ, nhưng cậu bé không hề bị lãng quên. Với tư cách là hoàng tử cả của Atlantis, cậu đã được chính Vulko tìm đến và huấn luyện để chuẩn bị một ngày tới sống ở Atlantis. Chính vì thế nên trong phim Justice League, , vốn xảy ra trước những sự kiện của Aquaman, Arthur đã sở hữu khả năng chiến đấu dưới nước rất điêu luyện.

4. Aquaman biết tới Mera từ nhỏ và ghen tị với cô

Thế giới trong Aquaman có tới Bảy Đại Dương, và tương ứng với đó là bảy tộc người đáy biển khác nhau. Nếu như Aquaman là con trai của nữ hoàng Atlantis, thì Mera - người bạn đồng hành tóc đỏ có khả năng điều khiển dòng nước của anh cũng là công chúa của một vương quốc khác có tên Xebel. Trong bom tấn Justice League năm ngoái, Mera đã tiết lộ cô được nữ hoàng Atlanna nhận nuôi khi cha mẹ cô bận bịu với một cuộc chiến tranh.

Cha của MeraNereus, vua của vương quốc Xebel láng giềng với Atlantis. Theo cuốn cẩm nang của phim, trong thời gian Vulko huấn luyện cho Arthur, ông đã kể cho cậu bé về Nereus và cô con gái Mera của ông. Arthur tỏ ra khá ghen tị với Mera do cô được phép sống dưới đại dương, còn cậu thì phải ở trên mặt đất.

Xebel, trị vì bởi vua Nereus. Vulko bảo rằng ông ta cũng có một gia đình. Có vẻ như ông ta có một cô con gái tầm tuổi mình, tên Mera. Hơi ghen tị chút với cô ấy vì được ở dưới đó, còn mình thì phải sống trên này“.

Hình ảnh chiếc kích của người Xebel, do Arthur vẽ lại

Hình ảnh chiếc kích của người Xebel, do Arthur vẽ lại

5. Aquaman rời bỏ Atlantis do không được họ chấp nhận

Trong bom tấn Justice League (2017), khán giả đã chứng kiến Aquaman rất miễn cương khi ghé thăm quê hương Atlantis của mẹ mình. Phải đến khi tên quỷ Steppenwolf tấn công nơi đây thì Aquaman mới chịu xuất hiện để nghênh chiến. Thậm chí, khi Mera yêu cầu anh đuổi theo Steppenwolf để bảo vệ Atlantis, Aquaman còn lưỡng lự một lúc lâu mới chấp thuận.

Vậy lý do khiến Aquaman ghét Atlantis đến vậy là gì? Một trang trong cuốn cẩm nang mới phát hành đã giải đáp điều này:

Tốt thôi. Biết sao không? Vulko, ông với lũ bạn ngoài hành tinh của ông thắng rồi đấy. Nếu Atlantis không muốn liên can tới tôi, thì tôi cũng sẽ không muốn liên can gì đến Atlantis. Sao họ cứ không cho tôi ĐƯỢC YÊN?

Khi về nhà, mình sẽ khóa hết mọi thứ và tống chúng đi cho khuất mắt. Những bức ảnh, thư từ, ghi chép mà mình không đưa vào đây. Mình sẽ cho tất cả vào hộp và cho nó lên gác xép. Mình không thèm cố hòa nhập vào một thế giới không muốn mình, một thế giới đã giết mẹ mình. Nên giờ mình sẽ không cần quyển sách này nữa. MÌNH SẼ GIẤU NÓ ĐI MỘT NƠI KHÔNG AI CÓ THỂ TÌM THẤY.

Và Vulko, nếu ông đang ở ngoài kia, tôi chỉ muốn nói với ông một điều: CÚT ĐI“.

Trang nhật ký cuối cùng của Arthur Curry đã tiết lộ một số thông tin quan trọng. Thứ nhất, sau khi Atlanna trở về Atlantis, bà vì lý do nào đó đã vong mạng. Chưa hết, vương quốc Atlantis cũng biết rõ cô có một người con trai trên mặt đất, nhưng không hề muốn tiếp nhận Arthur, dù cậu là hoàng tử cả của Atlanna. Điều này đã khiến Arthur có mối giận dữ không hề nhỏ với vương quốc dưới đáy biển.

Aquaman dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 13/12 tại Việt Nam. Hãy cùng SAOstar chờ đợi bộ phim mới của nhà DC nhé.

Tuấn Vũ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/cam-nang-aquaman-he-lo-5-tinh-tiet-dac-biet-quan-trong-trong-bo-phim-sieu-anh-hung-sap-toi-4043543.html