Cẩm Giàng, Hải Dương – Bài 2: Người dân sẽ trả lại tiền đền bù đã nhận từ Dự án Nhà máy rác thải>>> Xử phạt 3 công ty gây ô nhiễm môi trường tại Yên Bái gần 1 tỷ đồng>>> Vĩnh Linh (Quảng Trị) – Bài 1: Dân khốn khổ vì bãi rác gây ô nhiễm, chính quyền Xã 'n

Ngay sau khi Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống đăng tải bài 1: ' Cẩm Giàng, Hải Dương: Người dân phản đối Dự án Nhà máy rác thải nguy cơ gây ô nhiễm môi trường', người dân thôn Bình Long, xã Lương Điền tiếp gặp phóng viên để bày tỏ nỗi niềm và mong muốn UBND tỉnh Hải Dương hãy dừng ngay Dự án Nhà máy rác thải lại. Người dân cho biết sẽ kiên quyết bảo vệ đến cùng môi trường sống trong lành để cho con cháu sau này, những ai đã nhỡ nhận tiền đền bù thì đã chuẩn bị sẵn sang mang tiền đến trả lại cho chủ đầu tư.

>>> Xử phạt 3 công ty gây ô nhiễm môi trường tại Yên Bái gần 1 tỷ đồng

>>> Vĩnh Linh (Quảng Trị) – Bài 1: Dân khốn khổ vì bãi rác gây ô nhiễm, chính quyền Xã “né” báo chí

Dự án triển khai sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân

Như đã phản ảnh ở bài báo trước, người dân thôn Bình Long, xã Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã cực lực phản đối Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện do United Expert Investments Limited và Công ty CP Tài nguyên và Môi trường Âu Việt làm chủ đầu tư, người dân cho rằng nếu dự án được triển khai thì nguy cơ ô nhiễm môi trường đe dọa tới cuộc sống của họ là rất cao.

Phóng viên (PV) Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện với những người dân nơi đây, để hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà người dân đều hoàn toàn phản đối việc xây dựng dự án này?.

Ông Trần Đình Dũng, thôn An Lại, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng bày tỏ:

Ông Trần Đình Dũng, thôn An Lại, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng bày tỏ:

Không giấu nổi nỗi bức xúc, ông Trần Đình Dũng, thôn An Lại, xã Lương Điền bày tỏ: “Nhà máy xử lý rác thải nếu được xây dựng sẽ nằm sát bên thượng nguồn của con sông Bắc Hưng Hải, chảy qua khu tâm linh Chùa Cà, thôn An Lại chúng tôi từ bao nghìn năm nay, sau đó lại chảy xuôi về cầu Ghẽ, qua trường mầm non của các cháu bé và đổ ra sông Kinh Thầy. Nhà máy nếu được xây dựng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước của sông, các chất thải nếu thải ra sông sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống người dân chúng tôi. Bác Hồ đã căn dặn: Trăm năm trồng cây, nghìn năm trồng người thế mà bây giờ lại đưa Nhà máy xử lý rác về đây thì người dân chúng tôi biết sống sao?”.

Con sông Bắc Hưng Hải sẽ là nạn nhân ô nhiễm môi trường đầu tiên nếu Dự án Nhà máy rác thải được xây dựng

Bà Trần Thị Điệp, thôn Bình Long, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng khẳng định: “Người dân chúng tôi quyết đấu tranh để bảo vệ môi trường sống cho hôm nay và mai sau”

Cùng chung nỗi bức xúc, bà Trần Thị Điệp, thôn Bình Long, xã Lương Điền cho biết: “Tôi là vợ của anh hùng liệt sĩ Hoàng Đình Thông, con dâu của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bừa. Được sự đồng ý và hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình tôi đưa mẹ về yên nghỉ trên địa bàn xã Lương Điền. Nhưng không hiểu vì sao đến nay lại xuất hiện Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải ngay cạnh ngôi mộ của mẹ tôi. Gia đình chúng tôi hết sức bức xúc, và đã gửi đơn từ khiếu nại lên chính quyền xã nhưng không được trả lời. Bản thân tôi trình độ văn hóa không có mấy, tuổi cũng đã cao, tôi chỉ biết đề nghị các cấp chính quyền trả lời cho chúng tôi biết rằng việc đưa nhà máy xử lý rác thải về trước mặt mẹ tôi – người có công với cách mạng như thế có đúng với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam hay không? Kính đề nghị các cấp chính quyền quan tâm, giúp đỡ để cho mẹ tôi có một nơi an nghỉ cuối đời sạch đẹp và vinh quang đúng với sự truy tôn của Đảng và Nhà nước cũng như cho bà con nhân dân xã Lương Điền một môi trường sống trong lành để yên tâm sinh sống.”.

Dự án Nhà máy rác được triển khai sẽ ảnh hưởng tới anh linh của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bừa

Người dân nguyện hoàn trả lại tiền đền bù cho dự án…

Trao đổi với PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, người dân nơi đây cho biết sẽ nhất quyết không nhận tiền đền bù từ chủ đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện. Những người do thiếu hiểu biết nên đã nhận tiền thì nay sẽ hoàn trả lại 100% số tiền đã nhận để bảo vệ môi trường quê nhà.

Bà Nguyễn Thị Toàn, thôn Bình Long, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng cho biết: “Do hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên đã nhận tiền đền bù, nhưng bây giờ biết hậu quả rồi, vì vậy Tôi sẽ trả lại tiền đã nhận cho Chủ đầu tư dự án”

Bà Nguyễn Thị Toàn, thôn Bình Long, xã Lương Điền tâm sự: “Khi được biết thông báo thu hồi đất để tiến hành xây dựng nhà máy xử lý rác thải, tôi rất bàng hoàng vì từ trước tới nay người dân chúng tôi không được biết, không được họp bàn. Sau đó, tôi nghe thấy trên loa phát thanh của xã thông báo nếu nhân dân không đến lấy tiền đền bù giải phóng mặt bằng thì xã sẽ cho vào kho bạc. Tôi nghĩ rằng, bây giờ ruộng mất mà tiền cũng mất thì không biết sống thế nào, dân chúng tôi không được ăn học nhiều nên lo sợ, do vậy, tôi đã lên UBND xã nhận tiền. Bây giờ, tôi xem trên báo chí thấy rất nhiều nhà máy xử lý rác thải cách khu dân cư có vài cây số thôi mà ruồi nhặng rồi ô nhiễm, bẩn thỉu, nên tôi rất sợ hãi rồi đây chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng như vậy, đặc biệt là thế hệ các cháu sau này. Bên cạnh đó, địa điểm xây dựng nhà máy còn rất gần với nơi an nghỉ của tổ tiên chúng tôi, gần trường mầm non của các cháu bé. Chúng tôi tình nguyện trả lại số tiền bồi thường đã nhận chứ kiên quyết phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở quê hương chúng tôi. Tôi sẵn sàng nằm xuống đường để ngăn cản xe chở rác. Chúng tôi xin cầu cứu các cấp các ngành chức năng có liên quan dừng ngay lại dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải này.”.

Những cách đồng trồng lúa là kế sinh nhai của bà con thôn Bình Long sẽ không còn nếu Dự án nhà máy xử lý rác được triển khai

Trước những diễn biến rất căng thẳng của người dân thôn Bình Long, PV đã đến gặp và trao đổi với Nguyễn Đức Quyền – Trưởng thôn Bình Long, ông Quyền cho biết: “Bản thân tôi là một người Trưởng thôn Bình Long. Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho bà con của mình. Nếu chủ đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải này làm đúng quy trình chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam thì tôi sẽ ủng hộ hết mình. Tuy nhiên rác thải của Việt Nam ta đa phần là tạp phế lù và ni-lông nên sẽ khó tiêu hủy và ảnh hưởng không tốt đến môi trường rất nhiều. Cho nên việc xử lý rác thải ở nhà máy này phải có quy trình cụ thể và nhất là vấn đề nước thải là tôi rất quan tâm. Nên tôi sẽ tiếp tục quan sát và sẽ làm tất cả vì lợi ích của người dân trong thôn mình.”

Có thể thấy rằng, việc 100% người dân thôn Bình Long phản đối Dự án Nhà máy xử lý rác thải và phát điện sẽ được triển khai trên địa bàn là có cơ sở. Vì nếu triển khai dự án thì người dân không còn đồng ruộng để canh tác, nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến nguồn nước sông Bắc Hưng Hải mà người dân xã Lương Điền sử dụng bấy lâu nay, cũng như ảnh hưởng lớn đến vấn đề môi trường sống và yếu tố tâm linh mà bà con nơi đây đã gìn giữ bấy lâu. Mặt khác, Dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phần mộ của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bừa đang yên nghỉ. Mong rằng trong thời gian tới đây, các cấp chính quyền của xã Lương Điền và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương sẽ có những chỉ đạo thiết thực để người dân nơi đây được an cư lập nghiệp.

Anh Minh – Giáng Hương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/cam-giang-hai-duong-bai-2-nguoi-dan-se-tra-lai-tien-den-bu-da-nhan-tu-du-an-nha-may-rac-thai/