Cảm động thầy cô cùng hợp sức cứu học trò bị tai nạn nguy kịch

Trước lằn ranh sinh tử của cậu học trò bị tai nạn giao thông, một thầy giáo tại Bình Thuận đã lao vào chở học trò đi cấp cứu, kêu gọi thầy cô, học sinh cùng hiến máu, giành lại sự sống.

Ngày 17-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định tặng bằng khen cho thầy Võ Văn Cư (38 tuổi, giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tánh Linh) vì nghĩa cử quên mình, cứu học trò gặp nạn.

Trước đó, vào 13 giờ 34 phút ngày 26-4, khi đang trên đường đi học bằng xe máy 50 phân khối tại xã Măng Tố, em Nguyễn Thanh H (học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tánh Linh) tông vào chậu kiểng nhà dân khi tránh chiếc xe tải ngược chiều. Lúc này, thầy Võ Văn Cư (giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) nhận ra người bị nạn nguy kịch nên nhờ một em học sinh khác ngồi phía sau vội vã chở H cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh). Sau khi được Bệnh viện đa khoa Bắc Ruộng sơ cứu, H được chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam Bình Thuận. Lúc này, sau khi siêu âm, chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán em H bị vỡ gan, máu tràn ổ bụng. Tuy nhiên, do cha mẹ em H đang làm ăn xa nên bệnh viện không thể liên lạc. Hai phương án được Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam Bình Thuận đưa ra là hoặc chuyển em vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), hoặc tiến hành phẩu thuật tại chỗ. Việc chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy kèm theo nguy cơ tử vong trên đường đi, còn nếu phẩu thuật tại chỗ thì nguy cơ thiếu nguồn máu.

Trước lằn ranh sinh tử của học trò, thầy Võ Văn Cư ký vào bản cam kết chịu trách nhiệm thay cho cha mẹ em H, đồng thời thầy nhờ bệnh viện cấp tốc mổ để cứu em H và đảm bảo sẽ tìm đủ nguồn máu.

Em Nguyễn Thanh H đang nằm điều trị tại bệnh viện Nam Bình Thuận

Em Nguyễn Thanh H đang nằm điều trị tại bệnh viện Nam Bình Thuận

Sau khi thầy Cư thông báo tình hình tai nạn của em Nguyễn Thanh H vào nhóm chát của giáo viên, nhà trường thông báo trên loa phát thanh để kêu gọi thầy cô và học sinh cùng hiến máu cứu H. Chỉ 3 phút sau, đã có 5 thầy cô và học sinh nhóm máu O, B tự nguyện lên xe đến bệnh viện hiến máu cứu H. "Dự phòng nguồn máu thiếu khi phẩu thuật, 6 thầy cô, học sinh nữa sẵn sàng lên chuyến xe thứ hai tức tốc đến bệnh viện. Khi trên đường đi thì bệnh viện báo về tạm thời đủ máu trong đêm và nhắn giáo viên, học sinh chuyến xe thứ 2 chuyển sang ngày mai để lấy máu" – thầy Nguyễn Tấn Nha, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi thông tin.

Nhờ được cấp nguồn máu kịp thời, ca mổ đã cầm máu trong ổ bụng cho H. Sau đó, H được chuyện vào Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ lần hai, trong tình trạng dập gan hai mặt và phải cắt bỏ nửa lá lách. Ca mổ thành công, đến nay H đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam Bình Thuận để tiếp tục điều trị từ ngày 6-5.

Nhà trường (nơi em Nguyễn Thanh H theo học) cho biết gia đình H khá khó khăn do ba mẹ đi làm thuê, công việc không ổn định. Vì vậy, ngoài việc hiến máu cứu chữa cho H. các thầy cô còn vận động tổ chức, cá nhân quyên góp kinh phí giúp em một phần chi phí điều trị.

Theo các bác sỹ, chính sự quyết đoán của thầy Võ Văn Cư đã cứu em H. khỏi lằn ranh sinh tử

Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Thuận cho biết hành động của thầy Võ Văn Cư và các thầy cô, học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi rất đáng tuyên dương vì đã lan tỏa thông điệp cao cả quên mình cứu người. Chính vì vậy, Sở đã đề xuất UBND tỉnh Bình Thuận có hình thức khen thưởng kịp thời.

Hợp Phố

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cam-dong-thay-co-cung-hop-suc-cuu-hoc-tro-bi-tai-nan-nguy-kich-20210517152438999.htm