Cảm động hình ảnh mẹ gặp lại con sau 67 năm ly tán

Cụ bà 92 tuổi đã bật khóc khi gặp lại người con trai của mình sau gần 70 năm bị chia cắt bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

"Con đã có mấy con rồi? Con có con trai không?", cụ Lee Keum-seom dồn dập hỏi con trai bà, ông Ri Sang-chol (71 tuổi) trong cuộc đoàn tụ mà họ đã mong đợi từ rất lâu tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, Triều Tiên.

Ảnh: Reuters

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai mẹ con cụ Lee kể từ khi gia đình bị ly tán. Cụ với con gái mới sinh chạy sang Hàn Quốc, còn chồng và con trai ở lại Triều Tiên.

Ảnh: AP

"Khi đó, con trai tôi mới 4 tuổi. Tôi không biết làm gì khác ngoài khóc suốt một năm và gọi tên con. Ngày nào tôi cũng ra bờ sông rồi khóc", cụ Lee kể lại với BBC.

Hai miền Triều Tiên đã tổ chức sự kiện đoàn tụ đầu tiên trong vòng 3 năm qua, với đợt 1 bắt đầu từ ngày 20-22/8. Trong đợt này, 89 gia đình Hàn Quốc đã sang Triều Tiên để gặp lại người thân. Họ sẽ được gặp nhau 6 lần, trong tổng cộng 11 tiếng đồng hồ. Sau đó, đợt 2 của cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 24-26/8.

Dưới đây là một số hình ảnh xúc động trong cuộc gặp gỡ giữa các gia đình ly tán bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên tại núi Kumgang hôm 20/8:

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/cam-dong-me-gap-lai-con-sau-67-nam-ly-tan-472191.html