Cảm động ba dặn con 'chết cũng không buông cổ ba' dù chới với ở biển

Người cha trong sự việc chiếc ghe của hai cha con đi câu mực bị tàu lạ đâm chìm ở Bình Thuận đã khiến nhiều người xúc động mạnh.

Mấy ngày nay, câu chuyện hai cha con ngư dân Ngô Nhàn (49 tuổi) và con trai là Ngô Anh Vũ (16 tuổi) ngụ phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, Bình Thuận được các thủy thủ tàu Haian Bell cứu sống ngày 5.5 gây xôn xao dư luận.

Theo Pháp luật TP.HCM, thuyền trưởng tàu Haian Bell Đỗ Anh Tuấn kể lại, tàu Haian Bell xuất phát từ Cảng Sài Gòn chở hàng đi Đà Nẵng. Khi con tàu đến vùng biển Bình Thuận, qua khỏi vị trí cha con ông Ngô Nhàn gặp nạn, từ ống nhòm, các thủy thủ trên tàu báo cho thuyền trưởng có người gặp nạn.

Hai cha con ông Nhàn tại bệnh viện. Ảnh: PLO

Hai cha con ông Nhàn tại bệnh viện. Ảnh: PLO

Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, không chần chừ, thuyền trưởng Đỗ Anh Tuấn đã lệnh cho tàu giảm tốc độ quay con tàu có trọng tải lớn (trên 18.000DWT) để cứu người dù biết khi quay tàu lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hải trình, lịch giao hàng nhưng các anh vẫn đồng lòng quyết định “có bị kỷ luật hay thiệt hại về kinh tế thì việc cứu hai mạng người đang gặp nạn là cấp thiết”. Quyết định này sau đó được công ty rất ủng hộ.

Hình ảnh để lại ấn tượng mạnh đối với thuyền trưởng Đỗ Anh Tuấn là cả hai cha con ngư dân Ngô Nhàn dù mất nhiều máu, kiệt sức nhưng ông Nhàn vẫn ôm chặt lấy con trai “như sợ vuột mất”. Hai cha con ông Nhàn không chỉ được đoàn thủy thủ tàu Haian Bell cứu mà còn được chăm sóc y tế, được ủng hộ 5 triệu đồng và hút hai can dầu để hỗ trợ một con tàu khác của ngư dân đưa cha con ông Nhàn về. Tuy nhiên, người tài công của con tàu này cũng từ chối nhận dầu và nổ máy về đất liền.

Ông Nhàn cho biết, hai cha con ông đi câu mực bị một con tàu khác lao vào và nhấn chìm chiếc ghe. Sau cú đâm, ông Nhàn bị chấn thương nhưng vẫn cố tìm một miếng xốp nổi trên biển để tìm con trai. Khi hai cha con gặp lại và ôm lấy nhau cũng là lúc cả hai gần như kiệt sức vì mất máu. Hai cha con động viên nhau ôm miếng xốp cầu nguyện có tàu phát hiện cứu giúp. Gần nửa giờ sau, Vũ nói với cha sẽ buông tay vì đã quá đuối sức và dặn cha cố gắng sống sót về với mẹ, với nội.

Trong lúc sinh tử đó, ông Nhàn đã không khóc, ôm chặt con trai rồi dặn con quàng hai tay qua cổ mình nói: “Có chết cũng không bao giờ được buông cổ ba”.

Câu nói của ông Nhàn tiếp thêm sức mạnh cho Vũ. Cậu bé 16 tuổi ghĩ mình sẽ chết vì kiệt sức quá nhưng thương mẹ, thương bà nội và đặc biệt là câu nói của cha đã khiến Vũ nhủ mình phải sống. Hai cha con ông Nhàn sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Hiện sức khỏe ông Nhàn và Vũ đã ổn định.

Câu chuyện “cứ tưởng chỉ có trong phim” của cha con ông Nhàn khiến cộng đồng cảm động vì nghĩa tình cha con và tình thương giữa người với người. Nhiều người cảm kích và tuyên dương hành động của thuyền trưởng tàu Haian Bell, của tài công tốt bụng đưa cha con ông Nhàn vào đất liền.

Hơn thế nữa, tình nghĩa cha con thiêng liêng không thể mất đi giữa ông Nhàn và con trai càng tác động mạnh vào trái tim của những người đang làm con. Đến lúc thập tử nhất sinh, tình thân là cái gì đó khiến con người cố gắng thêm trăm ngàn lần.

Facebooker Hữu Toàn bày tỏ: “Thật cảm động. Tình cha con cao cả. Xin cảm ơn thuyền trưởng Tuấn và trưởng tàu đã đưa cha con họ về bờ an toàn”.

Độc giả Minh Trung viết: “Tình cha dành cho con là vô bờ bến, hy vọng khi cha già đi con đừng đối xử tệ với cha. Những ai đang có cha có mẹ hãy trân trọng”.

“Trời mưa đọc được bài này cảm động quá, cảm động vì nghĩa tình cha con và vì cái tình thương giữa người với người”, độc giả Trâm Huỳnh thốt lên.

Câu chuyện cũng là bài học quý trong cuộc sống, như độc giả Phan Anh viết: “Một tin hay mình muốn đọc nhất, người cha thật là anh hùng, người con và tất cả chúng ta được bài học quí: gặp khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất cũng không được buông tay!”.

Còn độc giả Ngọc Đàm thì nhắc nhở: “Các chàng trai cô gái nhạy cảm hãy nhớ. Trên đời này nếu có thể đánh đổi mạng sống của mình cho ai, đó chỉ có thể là bố, mẹ hoặc người thân của mình thôi!”.

Ông Nhàn cho biết, vợ chồng ông vay mượn đóng được con tàu nhỏ 36CV để đi biển. Năm ngoái vợ ông bị tai biến liệt nửa người. Thấy mẹ đổ bệnh đứa con trai chưa tới 16 tuổi mới học lớp 9 nghỉ học theo cha làm biển nuôi mẹ, bất đắc dĩ ông Nhàn mới gật đầu cho con theo.

Pháp luật TP.HCM

Du An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cam-dong-ba-dan-con-chet-cung-khong-buong-co-ba-du-choi-voi-o-bien-978856.html