Cầm dao đến công an báo vừa giết người yêu

Một người đàn ông 50 tuổi ở Bình Dương cầm dao còn dính máu đến trụ sở công an và khai báo mình vừa giết người yêu

Đến 18 giờ ngày 5-12, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ giết người xảy ra tại một phòng trọ thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (50 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) cầm theo 1 con dao thái lan dính máu đến Công an huyện Bàu Bàng thú nhận mình vừa giết người yêu là bà bà Lê Thị Kim Oanh (43 tuổi).

Ông Hùng khai mình ra tay tại phòng trọ N.H trên đường NB5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Phòng trọ nơi xảy ra án mạng

Phòng trọ nơi xảy ra án mạng

Rất đông người dân theo dõi công tác khám nghiệm

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước đến phòng trọ để kiểm tra. Sau khi phá khóa, công an phát hiện bà Oanh nằm tử vong trên vũng máu trên nền phòng trọ.

Trung Phong - Trúc Ly

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cam-dao-den-cong-an-bao-vua-giet-nguoi-yeu-2018120519014391.htm