Cẩm Đan: 'Ồn ào chuyện tình cảm là điều tôi không muốn'

'Tôi không mong muốn những ồn ào trong chuyện tình cảm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân. Thời điểm này, tôi không có nhu cầu hẹn hò ai', Cẩm Đan nói.

Từ một nữ sinh ở miền quê hẻo lánh tại An Giang, Cẩm Đan lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sau cuộc thi, cô được chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên. Tuy nhiên, Cẩm Đan thừa nhận những lùm xùm trong chuyện tình cảm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc của cô.

 Cẩm Đan có vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo. Ảnh: Phương Lâm.

Cẩm Đan có vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo. Ảnh: Phương Lâm.

Tôi đang đổi đời nhờ thi Hoa hậu Việt Nam

- Ở Hoa hậu Việt Nam 2020, với nhiều cô gái nổi bật về nhan sắc, trình độ học vấn và tự tin trong giao tiếp, chị có thấy lép vế?

- Tôi không cảm thấy tự ti hay mặc cảm khi đứng cùng các bạn thí sinh. Tôi cũng quen với việc mình thua kém ai đó.

Hơn nữa, nhiều người đẹp có gia cảnh như tôi. Không phải ai cũng hoàn hảo. Mỗi người một ưu điểm. Tôi có những lợi thế của bản thân. Những điều chưa tốt, tôi đã cố gắng hoàn thiện mình qua từng ngày. Sống trong ngôi nhà chung của Hoa hậu Việt Nam, tôi không để bản thân bị lu mờ.

Tôi giảm 10 kg để tham dự cuộc thi. Trước đó, tôi từng nặng 60 kg. Tôi phải nhịn ăn, ép cân để đẹp khi lên hình. Trước đêm thi phúc khảo, tôi từng bị ngất xỉu trên sân khấu.

Việc lọt vào top 15 cuộc thi cũng là chặng đường quá xa đối với tôi. Tôi biết sức mình đến đâu nên bản thân hài lòng với kết quả. Khi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam, tôi chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh gia đình chứ không đặt nặng giải thưởng.

Cô gái An Giang lọt vào top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Phương Lâm.

- Vậy chị đã đổi đời nhờ thi hoa hậu chưa?

- Nếu xét theo nghĩa đen, nó đúng ra là cuộc đổi đời của tôi. Trước đây, tôi là nữ sinh chỉ biết học hành, phụ giúp gia đình việc nhà khi rảnh rỗi. Tôi không hề biết gì về người mẫu, trình diễn hay showbiz. Bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi vẫn như một tờ giấy trắng. Mọi thứ thật sự lạ lẫm và mới mẻ.

Sau cuộc thi, tôi được các nhà thiết kế chú ý. Nhờ đó, tôi có nhiều show diễn, đi những bước chân chập chững đầu tiên vào showbiz. Cát-xê của tôi tăng gấp 15 lần so với trước. Nhờ đó, tôi có thể phụ giúp gia đình.

Tôi nhớ như in cảm xúc vui, lâng lâng khi cầm trong tay một số tiền lớn sau show diễn thời trang. Tôi đã sửng sốt hỏi lại quản lý: “Ủa anh, em được trả cát-xê lớn như vậy sao”.

Từ đó, tôi ý thức được đặc thù công việc và cố gắng chịu khó, chuyên nghiệp hơn để tăng thu nhập.

Số tiền kiếm được tôi gửi về cho gia đình ở quê. Phần còn lại, tôi giao cho quản lý để trang trải tiền nhà, đi lại, ăn uống. Bây giờ, tôi có thể mua sắm những món đồ thời trang, quần áo mà trước đó tôi không nghĩ mình có thể mua được. Lần gần nhất, tôi mua một đôi giày có giá 3 triệu đồng và đó là hàng hiệu lớn nhất của tôi tính đến lúc này.

Sau khi mua được đôi giày đó, tôi vui cả ngày và đưa ra ngắm liên tục. Hồi ở quê, tôi chỉ dám mua đôi giày vài trăm nghìn thôi.

Cẩm Đan vướng tin hẹn hò doanh nhân Đức Huy. Ảnh: Phương Lâm.

''Nhận nhiều bình luận tiêu cực''

- Chị nhắc nhiều về gia cảnh nghèo của mình, thực tế là như nào?

- Tôi là con út trong một gia đình có ba chị em. Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà sàn nhỏ, chật hẹp tại vùng quê hẻo lánh của An Giang. Cha tôi đi làm thuê xa nhà. Một mình mẹ chăm sóc các con và làm nhiều việc cùng lúc. Bây giờ, mới bước qua tuổi 50 nhưng sức khỏe mẹ tôi yếu và mất sức lao động.

Cuộc sống gia đình khó khăn nên từ nhỏ, tôi luôn mơ ước kiếm nhiều tiền, phụ giúp cha mẹ. Từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi chuyển hẳn lên TP.HCM để sinh sống và học tập. Sắp tới, tôi sẽ trở lại trường học và theo đuổi một số khóa học về diễn xuất.

- Gia cảnh khó khăn nhưng phong cách của chị khá sang chảnh, chị cũng đầu tư nhiều về mặt hình ảnh. Ai đã chu cấp cho chị?

- Sau cuộc thi, tôi được nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời trang mời chụp ảnh quảng cáo. Những trang phục tôi mặc trên người đều được họ đưa để sử dụng. Hoặc tôi được tặng, chứ không có chuyện bỏ ra số tiền lớn để mua.

- Gần đây, chị được cho là đang hẹn hò Đức Huy và cũng nhờ chuyện này, tên tuổi của chị được tìm kiếm nhiều hơn. Chị chia sẻ về chuyện tình cảm này chứ?

- Tôi xin phép không chia sẻ thêm về vấn đề này. Bây giờ, tôi đang chứng minh rằng mình được yêu mến vì chăm chỉ, nỗ lực chứ không phải đi lên vì nhờ vả ai khác. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Cô xúc động khi nhắc đến mẹ. Ảnh: Phương Lâm.

- Từ cô gái trẻ bước ra từ cuộc thi hoa hậu, chị sánh bước cùng một người đàn ông có tiền tài. Trên mạng, nhiều bình luận tiêu cực về mối quan hệ của hai người. Chị đón nhận ra sao?

- Những lùm xùm về chuyện tình cảm vừa qua là điều tôi không mong muốn.

Những chuyện đó không giúp ích gì được nhiều cho tôi. Tôi nhận những bình luận tiêu cực và sự quan tâm không đáng có. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bởi nhan sắc và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Trên không gian mạng, khán giả lên án gay gắt quá. Thực lòng, tôi nghĩ mình không làm gì trái pháp luật hay vi phạm đạo đức để phải nhận những phản hồi tiêu cực như vậy.

Tôi cũng khá lo lắng vì sợ điều đó ảnh hưởng đến gia đình, sức khỏe của mẹ tôi.

- Mẹ chị phản ứng ra sao khi đọc những bình luận chê con gái?

- Mẹ là người hiểu tôi nhất. Khi tôi quyết định tham gia cuộc thi về nhan sắc, động lực chính cũng vì gia đình. Lúc tôi vướng lùm xùm vừa qua, mẹ không gọi điện nhiều. Và tôi cũng muốn như vậy.

Tôi muốn ở một mình và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. May mắn là tôi có người mẹ tâm lý, hiểu chuyện.

Mẹ là người tôi yêu thương nhất và mỗi lần nhắc đến, tôi rất buồn. Tôi dễ xúc động và khó kìm nén được cảm xúc của mình (khóc).

Hoàng Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cam-dan-on-ao-chuyen-tinh-cam-la-dieu-toi-khong-muon-post1175202.html