Cám cảnh cuộc sống vật vờ của người dân vùng lũ Thanh Hóa

Nước sông Bưởi dâng cao khiến gần 900 hộ dân ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phải di dời lên bờ đê, nhà cao tầng để lánh nạn. Cuộc sống của người dân đang bị đảo lộn, sống vật vờ chờ nước rút.

Người dân dựng lếu trên đê để ở chờ nước rút - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Ghi nhận tại huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) ngày 23.7, dọc tuyến sông Bưởi chảy qua địa bàn các xã Thành Mỹ, Thành Trực, Thành Kim, Thành Thọ, Thạch Định của huyện này, gần 900 hộ dân ở huyện này vẫn bị ngập nhà, mực nước vào nhà cao từ 1-2,5 m.

Hàng trăm hộ dân vẫn phải dựng lán ở tạm chờ nước rút - Ảnh Minh Hải

Đến 11 giờ cùng ngày, nước trên sông Bưởi đang rút chậm. Theo kinh nghiệm của người dân, phải mất 2 ngày nữa nước mới rút hoàn toàn. Dọc tuyến đê bao chạy qua xã Thạch Định, hàng chục hộ gia đình đã đưa đồ đạc, vật dụng lên khu vực cao hơn để tránh lũ. Cứ cách nhau 5-10 m lại có một chiếc lán người dân dựng lên để ở tạm, chờ nước rút.

Một gia đình phải treo vật dụng lên cầu thang để tránh nước ngập - Ảnh Minh Hải

Chị Bùi Thị Diệt (33 tuổi, ngụ tại thôn Thạch An, xã Thạch Định), cho biết gia đình chị phải di chuyển lên bờ đê sông Bưởi từ 3 hôm trước. Trưa 23.7, nước sông đang rút nên gia đình chị chuyển về nhà, nhưng phải ở, sinh hoạt trên tầng 2 ngôi nhà vì tầng 1 vẫn bị ngập.

Gia đình chị Diệt phải leo lên tum tầng 2 ngôi nhà để tránh nước - Ảnh Minh Hải

“Nước đang rút, nhưng nhà vẫn còn ngập sâu gần 1 m. Gia đình tôi có cả 4 người đành ăn ở trong gian nhà rộng khoảng 7 m2 trên tầng 2. Mấy hôm nay, cả nhà phải lên đê ăn, ngủ. Nước ngập khắp nhà không ở được. Thương nhất là mấy đứa nhỏ, đêm nằm trên đê muỗi cắn, côn trùng bay vo ve suốt đêm” - chị Diệt nói.

Gia đình bà Luận phải di chuyển bàn thờ lên nóc nhà tránh nước ngập - Ảnh Minh Hải

Cách nhà chị Diệt không xa, nhà bà Nguyễn Thị Luận (55 tuổi, cùng ngụ thôn Thạch An) ở vị trí cao hơn nên đã lộ ra nền nhà. Vợ chồng bà Luận đang loay hoay quét dọn nhà cửa. Cạnh bờ đê sát nhà, vợ chồng bà Luận vẫn phải nhốt con lợn nái trên chiếc xe bò vì chuồng lợn ngập sâu trong nước. Trong căn nhà cấp 4 của gia đình chiếc tủ vẫn được treo lơ lửng giữa nhà, còn bàn thờ mẹ chồng bà Luận phải nâng hẳn lên nóc nhà để tránh lũ.

Nhiều hộ dân còn phải bắc thang leo lên mái nhà ở tạm - Ảnh Minh Hải

“Từ hôm 20.7, mưa lớn, loa truyền thanh xã mấy hôm đó phát đi thông báo nước sông Bưởi sẽ dâng, nên vợ chồng tôi đưa hết đồ đạc lên đê, lập lán chờ nước rút. Đêm hôm qua (22.7), nước sông đang còn dâng, mấy con trâu bị ruồi, muỗi cắn lồng lên suốt đêm. Tuy đã lên đê dựng lán ở, nhưng đêm ngủ sợ nước dâng, vợ chồng tôi không thể chợp mắt được, trực canh nước để di chuyển. Giờ nước đang rút, nhưng phải ngày mai thì chỗ nhà tôi mới cạn hẳn” – bà Luận nói.

4 người trong gia đình ông Đạt ở tạm trong lán chỉ rộng chừng 6 m2 - Ảnh Minh Hải

3 ngày nay 4 người trong nhà ông Phạm Tất Đạt (ở xã Thạch Định) cũng phải trú ngụ trong chiếc lều bạt rộng chừng 6 m2, vừa đủ để che chắn chiếc giường được đưa từ trong nhà lên đê. Bệnh cạnh chiếc giường, ông Đạt cũng phải mắc thêm chiếc võng để đủ chỗ cho 4 người.

Ông Đạt cho biết, năm nào nhà ông cũng phải sơ tán vì lũ, lụt nên quen cảnh sống lều lán trên đê. “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù rất muốn mua đất để di chuyển vào trong đê, ở vùng cao hơn để tránh kiếp chạy lũ, nhưng không có tiền. Giờ vẫn phải bám ở đây để sống thôi. Năm nào cũng chạy lũ cũng quen rồi” – ông Đạt nói.

Lợn cũng được người dân đưa lên đê tránh lụt - Ảnh Minh Hải

Theo thống kê của UBND huyện Thạch Thành, nước sông Bưởi dâng do nước từ thượng nguồn đổ về từ ngày 19 đến đêm ngày 22.7 đã làm ngập gần 900 hộ dân, buộc phải sơ tán khẩn cấp; làm ngập gần 3.000 ha lúa và mía; tuyến quốc lộ 217, tỉnh lộ 523 bị ngập nhiều đoạn gây ách tắc giao thông.

Sống vật vờ vì nhà chìm trong biển nước

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cam-canh-cuoc-song-vat-vo-cua-nguoi-dan-vung-lu-thanh-hoa-986044.html