Cám cảnh 'cô đào' cải lương nổi tiếng một thời làm móng dạo mưu sinh

Đã từng làm chủ cả đoàn hát, hào quang tiền bạc đếm không xuể, nhưng hiện tại, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chỉ biết thở dài khi mỗi ngày không làm nổi hai bộ móng tay để kiếm sống.

Chúng tôi đến thăm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh vào buổi chiều tối, khi mọi nhà đã lác đác lên đèn và chuẩn bị vào bữa cơm thường nhật. Bà nở nụ cười hiền lành khi thấy “có người đến thăm cô Hạnh” – nụ cười ấy đã từng làm xao xuyến biết bao con tim mê sân khấu cải lương một thời.

Trong căn phòng nhỏ chưa chỉ khoảng 10m vuông với đủ thứ đồ đạc mà nghệ sĩ cho biết bà được nhiều người cho mỗi lần chuyển nhà, Hoa Mỹ Hạnh trải lòng về cuộc đời đầy sóng gió của mình...

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh.

Từng có ý định tự tử khi chia tay chồng

Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1954 tại miền Tây, bà không còn nhớ được quê của mình ở đâu, chỉ biết quê ngoại ở Gò Công, mẹ bà vì mê ca hát nên đi theo cha bà, khi đó là một nghệ sĩ về quê biểu diễn.

Hoa Mỹ Hạnh được sinh ra trong đoàn hát, nay đây mai đó và sớm bộc lộ khả năng nghệ thuật từ khi còn nhỏ.

Nhan sắc Hoa Mỹ Hạnh thời trẻ.

Mới 7 tuổi bà đã có thể lên sân khấu ca cải lương kiếm tiền, lấy nghệ danh là Trang Mỹ Hạnh. Tới khi 17 tuổi, bà được Cố soạn giả Hà Triều - Hoa Phương nhận làm học trò và đặt nghệ danh mới là Hoa Mỹ Hạnh.

Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Hoa Mỹ Hạnh từng là đào chính của các Đoàn cải lương Tấn Tài, Hoa Đăng trong những năm của thập niên 70,80 và đi hát phục vụ khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Bà từng là đào chính của nhiều đoàn hát danh tiếng.

Bà tỏa sáng với những vai diễn cùng những vở cải lương nổi tiếng như Đêm lạnh chùa hoang, Người hùng sơn cước, Mùa thu Bạch Mã Sơn với các giọng ca vàng của cải lương Nam Bộ như Tấn Tài, Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Vương…

Gặp gỡ và bén duyên với nghệ sĩ M.H, hai vợ chồng Hoa Mỹ Hạnh giàu có đến mức có thể mờ đoàn hát riêng, nổi tiếng khắp một vùng.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh và NSND Lệ Thủy.

Vậy nhưng, cuộc đời không ai biết trước được chữ “ngờ”.

Khi đoàn hát bị trào lưu phim Hong Kong, phim TVB và phim Hàn cạnh tranh quyết liệt và không còn nhận được sự yêu mến của khán giả, làm ăn thua lỗ, vợ chồng nữ nghệ sĩ lâm vào cảnh phá sản.

Đoàn hát lớn cả 70, có thể kiếm cả cây vàng trong một buổi diễn nay không còn nữa. Thậm chí, vợ chồng Hoa Mỹ Hạnh còn phải bán cả nhà để trả lương cho nhân viên.

Tài sản lớn nhất đã mất đi, Hoa Mỹ Hạnh lại phải đối mặt với sự phản bội của chồng, khi đó hai người đã có một câu con trai kháu khỉnh.

Hụt hẫng và mất đi phương hướng giữa sự bạc bẽo của cuộc đời, Hoa Mỹ Hạnh tâm sự bà từng tuyệt vọng tới mức muốn tự tử khi bị chồng phản bội.

Vậy nhưng cuối cùng, Hoa Mỹ Hạnh quyết định ôm con ra đi trong nỗi uất hận tủi nhục bởi người đàn ông bà đã từng yêu say đắm.

Nhưng bi kịch của người nghệ sĩ tài hoa chưa dừng lại ở đó.

Theo mẹ đi diễn khắp các tỉnh miền Tây, con trai nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bị sốt xuất huyết dẫn đến viêm màng não và qua đời tại Long Xuyên.

“Bởi vì ở tỉnh cho nên các bác sĩ cứu không kịp, nếu ở thành phố là đã cứu được thằng bé rồi” – nữ nghệ sĩ ngậm ngùi nhớ lại.

Sau đó nhiều năm, vì chật vật với cuộc sống mưu sinh, Hoa Mỹ Hạnh dù nhớ thương con nhưng mãi không hoàn thành được ước nguyện về thăm mộ con trai một lần. Câu chuyện của bà đã khiến nhiều người xúc động và có một mạnh thường quân tài trợ tiền cho bà về Long Xuyên tìm mộ con trai.

Mừng mừng tủi tủi, nữ nghệ sĩ mang tro cốt của con về một ngôi chùa gần chỗ ở hiện tại, khi nói tới chuyện đó, đôi mắt bà lấp lánh.

Đăng ký vào viện dưỡng lão nghệ sĩ nhưng đang chờ xét duyệt

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh vừa ra viện được một ngày, sau khi được đưa đi cấp cứu vì bị ngất trên đường đi làm móng dạo.

Nhắc tới tình cảnh của mình hiện tại, nữ nghệ sĩ không khỏi thở dài buồn bã.

Bà cho biết, mình bị bệnh tim rất nặng, từ hồi trẻ đã có những dấu hiệu bệnh, nhưng do gặp thầy gặp thuốc nên may mắn trải qua nhiều năm không phát bệnh.

Cũng vì lẽ đó, Hoa Mỹ Hạnh dù có nghề nhưng không thể tiếp tục đứng trên sân khấu, cũng không có sức khỏe để làm một nghề nghiệp ổn định hơn kiếm tiền mưu sinh.

Trong căn phòng chỉ 10m vuông được thuê với giá 1tr4/tháng, ánh mắt người nghệ sĩ đượm buồn bởi gánh nặng mưu sinh ngày càng lớn còn bà ngày một già yếu, bệnh tật.

Góc bếp trong căn phòng nhỏ của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh.

“Hồi mới tới đây tôi không có cái gì hết, đồ đạc là do mọi người xung quanh sau một lần chuyển nhà lại cho một thứ, lâu dần cũng đủ dùng”.

“Căn phòng này tôi ở đã lâu, chủ nhà thương vất vả nên không tăng tiền trọ, còn những phòng khác đều đã tăng lên vài lần” – nữ nghệ sĩ cho hay.

Giỏ đồ nghề làm móng dạo của Hoa Mỹ Hạnh cũng là được những nghệ sĩ trẻ, đang học nghề ở các sân khấu thành phố vì thương mến bà nên góp tiền mua tặng.

Bệnh thấp khớp cùng với bệnh tim khiến bà khó khăn khi xách giỏ đi khắp nơi trong thành phố để tìm khách làm móng.

Chiến nón bà thường đội đi làm móng.

Bộ đồ nghề làm móng dạo của nữ nghệ sĩ.

Tuổi tác cũng là một lý do khiến bà ngày càng khó kiếm tiền với nghề duy nhất khi không còn đứng trên sân khấu.

“Một ngày tôi không có khách làm nổi hai bộ móng, bởi người chê tôi đã già, làm không còn nhanh và đẹp”.

Có những hôm, không kiếm được tiền, nữ nghệ sĩ phải ăn cơm với muối chan nước trắng cho qua bữa.

“Tôi khổ quen rồi, ăn uống đơn giản lắm, ăn gì cũng được hết, chỉ cho qua bữa thôi mà, hiềm nỗi tiền nhà, tiền điện nước…” – bà giãi bày.

Phòng nhỏ, cũng không có giường hay đệm, nghệ sĩ gấp manh chiếu gọn ở góc nhà, tới khi đêm xuống lại trải ra ngủ, quần áo vỏn vẹn một valy nho nhỏ, tất cả đều nhỏ bé đến đáng thương.

Quần áo và chăn chiếu được gấp gọn một góc.

Lần vào viện vừa rồi của Hoa Mỹ Hạnh tốn mất hơn 1 triệu đồng tiền viện phí và thuốc thang, số tiền ấy bà được một người bà con đi vay để trả giúp. Cuộc sống neo đơn, nghèo khó và căn bệnh thâm niên khiến nữ nghệ sĩ không còn một khoản tiết kiệm nào.

Sau khi ra viện, bà lại canh cánh nỗi lo chưa thể đi làm kiếm tiền trả tiền nhà.

Hiện Hoa Mỹ Hạnh đã nộp đơn xin vào Viện Dưỡng lão nghệ sĩ, tuy nhiên bà cho biết có rất nhiều nghệ sĩ cùng hoàn cảnh cho nên chưa biết khi nào mới tới lượt bà được xét duyệt.

Hơn nữa, việc không có giầy tờ tùy thân, chỉ duy nhất một tấm thẻ hội viên của Hội Nghệ sĩ để đăng ký tạm trú cũng là một bất lợi của bà.

Vi An

Xem thêm video Giải trí:

[mecloud]i2uyc8L9WC[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/cam-canh-co-dao-cai-luong-noi-tieng-mot-thoi-lam-mong-dao-muu-sinh-a169259.html