Cải thiện cơn đau 'vã nước mắt' vì phồng đĩa đệm

Bị tê mỏi hai chân, ông Đào Duy Từ (sinh năm 1964, tại Khu 1, Yên Giáp, Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội-SĐT: 0979.392.860) đi khám thì phát hiện phồng đĩa đệm.

Quá trình điều trị tây y và đông y nhiều tháng không thuyên giảm, một bên chân của ông bị teo, đi lại phải có người dìu, ông đau đến “vã” nước mắt. Nhờ uống Cốt Thoái Vương, ông đã đi lại được, tiếp tục lái xe trang trải cho cuộc sống gia đình.

Loay hoay dùng đủ phương pháp chữa phồng đĩa đệm nhưng kết quả là “con số 0”

Ông Từ là người xởi lởi, vui tính, ông làm nghề lái xe nhiều năm. Cách đây khoảng 3 năm, tự nhiên ông thấy hai chi dưới rất mỏi, đi khám và uống thuốc nhưng không đỡ. Vì công việc nên ông cố đi làm. Có lúc đang lái xe, đau quá, ông phải đánh xe dạt vào bên đường, ngả ghế ra nằm.

Về nhà nghỉ ngơi rồi mà cơn đau vẫn không giảm nên ông được người nhà đưa đi điều trị tại bệnh viện. Sau khi được chụp cộng hưởng từ thì phát hiện tình trạng phồng đĩa đệm, chưa đến mức mổ nhưng phải điều trị bằng thuốc.

“Tôi được kê cho rất nhiều thuốc, về uống xong vẫn đau, không đi được. Mọi việc trong nhà vợ con tôi làm hết. Bản thân tôi muốn vận động phải chống gậy, đi một mình thì phải có người dìu. Đau ngày càng tăng, nguy hiểm hơn là chân phải có biểu hiện teo”- ông Từ chia sẻ.

Ông Từ được chẩn đoán bị phồng đĩa đệm L4 – L5

Vốn tốt tính nên bạn bè, họ hàng đến thăm ông rất đông. Ai đến cũng tư vấn cho ông cách chữa. Ông Từ đã đi không biết bao nhiêu nơi bạn bè giới thiệu để bấm huyệt, cấy chỉ, đắp lá. Thời gian đi chữa bệnh là thời gian ông phải nghỉ làm, nhiều khi đi khám phải có 2 người bạn dìu hai bên. Ông kể:

"Họ dìu mà tôi còn khó bước, chân rê từng đoạn, hai người bạn đành phải thay nhau cõng tôi để đi cho nhanh. Đau làm tôi khổ sở, tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cơn đau ấy. Khi nằm cựa lưng cũng đau, ăn cũng không xong. Ở nhà tôi chỉ ngồi không một chỗ vẫn thấy đau. Sợ nhất là lúc đi tiểu tiện, đại tiện. Ngồi rất khó, không đi được, người nhà chật vật đỡ mà tôi nhiều khi đau “vã nước mắt”.

Đau làm tôi khổ sở. Vợ tôi bảo đi đắp lá. Lá đắp vào lưng thấy nóng, ngứa ngáy do không được tắm, khổ lắm. Không chịu được thì tôi chuyển sang đi rút chỉ. Lúc rút chỉ sướng lắm, cứ tưởng khỏi ngay vậy mà về đến nhà khoảng 2-3 tiếng lại đau bình thường. Tôi đành gọi điện cho nhà thuốc bảo đau lắm, không ổn. Họ tư vấn tôi uống tiếp thuốc tây theo đơn cũ nhưng vẫn không xong”.

Ông Từ tâm sự về thời gian bị phồng đĩa đệm

Ông Từ đi lại dễ dàng, trở lại công việc sau khi uống sản phẩm hỗ trợ Cốt Thoái Vương

Trong cái rủi có cái may. Có lần, một người bạn của ông Từ tới thăm, người bạn này từng đau cột sống, uống Cốt Thoái Vương và cải thiện nên giới thiệu cho ông. Nghĩ rằng chữa đủ phương pháp, tốn cả chục triệu còn không ăn thua, giờ lại uống mấy sản phẩm từ Đông y thì sao cải thiện được?

Dù phân vân nhưng ông Từ vẫn mày mò trên mạng để xem thêm chia sẻ của những người đã từng uống Cốt Thoái Vương. Đọc xong, thấy nhiều trường hợp nặng mà uống sản phẩm đã cải thiện thì tại sao mình không thử? “Tôi đặt mua Cốt Thoái Vương về dùng vì nghĩ có bệnh phải vái tứ phương, các sản phẩm nguồn gốc Đông y cũng chẳng độc hại gì.

Theo chỉ dẫn, thời gian đầu tôi uống mỗi ngày 6 viên chia 2 lần. Mới uống khoảng 3-4 ngày là tôi thấy cải thiện, chân rất dễ chịu. Từ ngày thứ 5 trở đi tôi giảm xuống uống liều 4 viên/ngày chia 2 lần. Uống 10 ngày thì đi đứng thoải mái, không cần người hỗ trợ gì cả. Uống 20 ngày tôi đã có thể trở lại đi làm.

Tôi quay lại với cường độ công việc như lúc còn khỏe. 5-6 giờ sáng tôi dậy lái xe cho đến 9-10 giờ tối, thanh niên còn thấy phục. Từ khi uống Cốt Thoái Vương và cải thiện, làm xong tôi trở về nhà vẫn có thể giúp việc cho vợ con, lại bế được cả cháu, tinh thần thoải mái, phấn chấn”- ông Từ cười tươi rói.

Ông Từ có thể bế cháu, trở lại công việc thường ngày sau khi cải thiện phồng đĩa đệm

Ông Từ bấm đốt ngón tay tổng kết lại, ông bị phồng đĩa đệm từ tháng 3/2018, mất 4 tháng chữa trị ở 3 bệnh viện, đã đến nhiều nhà thuốc để cấy chỉ, đắp lá, bấm huyệt. Theo ông, bấm huyệt chỉ tác động từ bên ngoài, không chữa được cái bên trong. Mãi đến khi uống Cốt Thoái Vương được 20 ngày thì ông mới có thể đi lại và làm việc.

Trong 2 tháng rưỡi, ông uống hết hơn chục hộp Cốt Thoái Vương, đến giờ ông không còn đau nhức, đi đường đồi núi gập ghềnh cũng không sợ khuỵu chân. Ông Từ cũng không sợ cơn đau tái phát khi trái gió trở trời vì ông đã có Cốt Thoái Vương đồng hành. Phấn khởi nên bạn bè đến ông còn lôi rượu ra uống. Mọi sinh hoạt của ông đã trở lại như xưa. Ông bảo, giá như biết sản phẩm này sớm hơn thì một bên chân ông đã không teo.

Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình thoát khỏi đau lưng, phồng đĩa đệm của ông Từ, bạn đọc có thể liên hệ với ông qua SĐT: 0979.392.860.

Theo dõi ông Từ chia sẻ câu chuyện trực tiếp qua video:

Tìm hiểu về Cốt Thoái Vương mà ông Từ tin tưởng, chúng tôi được biết sản phẩm giúp điều hòa, tăng cường miễn dịch, giúp hạn chế quá trình phá hủy sụn, đĩa đệm tự nhiên của cơ thể, đồng thời kích thích cơ thể tự sửa chữa hư tổn và sản sinh mô sụn, đốt sống thay thế; Giúp giảm đau một cách tự nhiên, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng thoái hóa xương khớp, đốt sống trong đó có thoái hóa đốt sống cổ hữu hiệu, an toàn mà không có tác dụng phụ.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/cai-thien-con-dau-va-nuoc-mat-vi-phong-dia-dem-3372849/