Cái Tết đặc biệt ở chiến trường

Nửa thế kỷ đã trôi qua, Đại tá Hồ Hữu Lạn vẫn lưu giữ ký ức về những tháng ngày gian khổ, ác liệt nhưng cũng rất đỗi hào hùng trong cuộc tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) . Với ông, đó là một cái Tết đặc biệt với bao kỷ niệm không dễ phôi pha, cho dù thời gian đang dần lùi xa...

Tết Nguyên đán năm nay, Đại tá Hồ Hữu Lạn (quê xã Quỳnh Lương – Quỳnh Lưu; nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 – Sư đoàn 324; nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4) bước sang tuổi 79, vẫn khỏe mạnh để vui vầy cùng con cháu, họ hàng và bạn bè, đồng đội.

Trong các cuộc gặp gỡ và hội ngộ, câu chuyện được ông kể nhiều nhất là những kỷ niệm chiến trường, nhất là kỷ niệm đón Tết giữa chiến trường vào năm 1968, khi ta mở cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Thời điểm ấy, đơn vị của ông hoạt động ở vùng rừng núi phía Tây Trị - Thiên được lệnh hành quân về giải phóng thành phố Huế.

Đại tá Hồ Hữu Lạn (phải) cùng đồng đội trong dịp thăm lại chiến trường xưa. Ảnh: Công Kiên

Ông kể: “Ngày 20/1/1968, trung đoàn chúng tôi bắt đầu hành quân sang tổng trạm 15 ở bên Lào, rồi theo đường B45 hướng về Thừa Thiên – Huế. Trung đoàn phát động thi đua hành quân “thần tốc”, nghe như vang vọng bước chân đoàn hùng binh của người anh hùng áo vải năm xưa. Đoàn quân rầm rập bước đi vượt đèo cao, suối sâu, xuyên rừng đại ngàn, ai cũng muốn đi thật nhanh tới đích...”.

Về đến ngã ba Hương Trà, đơn vị được các mẹ, các chị và em gái đón chờ để tặng những chiếc bánh chưng và những nụ cười thân thương khiến những người lính thêm ấm lòng. Tiếp đến là chương trình biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu Trị Thiên với làn điệu mái nhì và những khúc ca tha thiết, rộn ràng, như được tiếp thêm sức mạnh cho người lính bước vào cuộc chiến đấu giải phóng quê hương và nâng bước đoàn quân vào trận.

Đoàn CCB tỉnh Nghệ An thăm lại chiến trường xưa tại Thừa Thiên – Huế. Ảnh: Công Kiên

Là cán bộ cấp trung đoàn, Hồ Hữu có điều kiện nắm bắt khá đầy đủ và chi tiết diễn biến tại các mũi tiến công của đơn vị. Các tiểu đoàn xung trận với quyết tâm cao chưa từng có, với một khí thế bừng bừng tiến vào giải phóng sào huyệt địch, khiến kẻ thù khiếp sợ.

Những địa danh đến hôm nay vẫn còn được người dân Huế nhắc đến mỗi khi kể về chiến công của quân giải phóng năm xưa như: làng An Ninh Thượng, sân bay Tây Lộc, cống Thủy Quan, cánh đồng La- Quế Chử, Đại Nội, Mang Cá Lớn và Mang Cá bé... Ở những nơi đó từng diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt, ta và địch giành nhau từng tấc đất, đường phố.

Trong mấy ngày đầu tháng 2/1968, quân ta đã làm chủ hầu hết các mục tiêu, giải phóng thành phố Huế và một số khu vực phụ cận, chiếm lĩnh các mục tiêu chủ yếu, tiêu diệt và bắt hơn 3.000 tên địch.

Đoàn CCB tỉnh Nghệ An thắp hương cho các đồng đội hy sinh trong đợt tiến công Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Công Kiên

“Nhân dân Huế bị kìm kẹp lâu ngày, thấy chiến sỹ giải phóng mạnh khỏe, bừng bừng khí thế thì rất phấn khởi. Các cụ, các mẹ, các chị và các cháu nhỏ đổ ra đường vẫy chào và tiếp tế bánh chưng, thịt, kẹo và các loại thực phẩm khác. Những người lính nắm chặt tay đồng bào, cùng nở nụ cười và kèm theo lời chúc mừng năm mới” – Đại tá Hồ Hữu Lạn kể lại.

Theo ông Lạn, những người lính tiến công giải phóng thành phố Huế năm ấy được đón một cái Tết trong niềm vui chiến thắng, chắc hẳn sẽ không bao giờ quên.

Công Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cai-tet-dac-biet-o-chien-truong-181946.html