'Cái tát' vào niềm kiêu hãnh Liverpool

Thất bại 0-1 trước Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến đương kim vô địch Liverpool đứng trước núi việc phải làm khi trở về Anfield.

Niguez (giữa) đánh bại thủ thành Alisson. Ảnh: Telegraph

Liverpool đã trắng tay rời sân Metropolitano mặc dù đội bóng của HLV Jurgen Klopp không chỉ “một mình một ngựa” đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh (EPL) mà còn duy trì mạch 43 trận bất bại. Liverpool chắc chắn phải chắt chiu từng cơ hội ở lượt về tại Anfield, song trận thua trên như một lời nhắc vẫn còn những đội bóng đủ sức ngăn chặn họ.

Nhập cuộc, Liverpool tuy tránh được bàn thua sớm, nhưng cuối cùng vẫn bị Saul Niguez gieo sầu ngay phút thứ 4. Đây là lần thứ hai thủ thành Liverpool phải vào lưới nhặt bóng trong số hàng chục trận kể từ khi cặp đôi Virgil van Dijk và Joe Gomez sát cánh nơi hàng phòng ngự. Dù vậy, trước khi khen thủ môn Alisson có pha cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm của Alvaro Morata bên phía Atletico Madrid, thì phải chê trách các đồng đội anh. Chính trung vệ van Dijk mắc lỗi dẫn đến tình huống nguy hiểm trên. Còn hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold thường có những quả tạt bóng quá thấp, trong khi các chân sút lại khó tìm khoảng trống trong vòng cấm địa đông người của Atletico Madrid. Trong trận này, Liverpool chơi ép sân, giành quyền kiểm soát bóng và liên tục mở các đợt tấn công về phía khung thành đội chủ nhà. Thế nhưng, từ tiền đạo Mohamed Salah cho tới tiền vệ Jordan Henderson, bao cơ hội đều trôi qua. “Lữ đoàn đỏ” thậm chí không thực hiện nổi một cú sút trúng đích.

Đáng báo động hơn, đội bóng vùng Merseyside đã không thể ghi bàn trong 5/10 trận phải làm khách tại Champions League kể từ đầu mùa giải 2018-2019. Trong số 7 trận thi đấu xa nhà gần đây, họ thua tới 6. Chuỗi thành tích tệ hại này bắt đầu từ trận thua Roma hồi tháng 5-2018 và sau đó lần lượt gục ngã trước Barcelona, PSG, Napoli (2 lần) và giờ là Atletico Madrid. Có điều là hồi tháng 6-2019, Liverpool đã lên ngôi vô địch Champions League, do vậy sẽ không quá bất ngờ nếu họ lật ngược tình thế trong trận lượt về vào tháng tới. Tuy nhiên, cũng không dễ cho đại điện EPL bởi Atletico Madrid thi đấu trên sân khách khó chịu không kém gì ở sân nhà. Tại chảo lửa Metropolitano, đoàn quân của HLV Diego Simeone chỉ mới thua 2/13 trận thuộc vòng loại trực tiếp Champions League. Trái lại, Klopp không giành được chiến thắng nào trong cả 7 lần hành quân đến xứ sở bò tót tại đấu trường này (hòa 3, thua 4), bao gồm 3 lần cùng Liverpool.

Nhìn chung sức mạnh Liverpool vẫn rất đáng sợ, nhưng không phải là không có điểm yếu: non kinh nghiệm một khi bị đẩy vào thế rượt đuổi. Còn nhớ ở trận lượt về hòa Napoli 1-1 hồi tháng 11 năm ngoái, Liverpool may mắn mới giành được một điểm, nhưng điều này không tái diễn trên đất Tây Ban Nha vừa qua. Đây là những dấu hiệu gây lo ngại cho đội bóng này.

Nếu thua Aston Villa 0-5 tại tứ kết Carabao Cup hồi giữa tháng 12 là do sử dụng những cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm, thì phơi áo trước Atletico - thất bại thứ ba của Liverpool trên mọi đấu trường ở mùa giải này - để lại sự thất vọng quá lớn. Bởi trước trận đấu, nhiều người rất lạc quan khi đây là lần đầu tiên ở mùa này Klopp có trong tay đội hình xuất phát mạnh nhất. Ngoài ra, ông còn có những lựa chọn trên băng ghế dự bị, nhưng hai lần tung Divock Origi và Alex Oxlade-Chamberlain vào sân đều không mang lại hiệu quả.

BÌNH DƯƠNG (Theo Sky Sports, Super Sport)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-cai-tat-vao-niem-kieu-hanh-liverpool-a118445.html