Cãi nhau với mẹ rồi phóng hỏa đốt nhà làm 8 người chết

Một thanh niên 31 tuổi ở Đài Loan phóng hỏa đốt nhà sau khi cãi nhau với mẹ khiến tám người chết, trong đó có bốn trẻ em.

Trang tin Focus Taiwan đưa tin một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan vào đêm 15-6 khiến tám người chết, trong đó có bốn trẻ em từ 1-10 tuổi.

Vụ phóng hỏa đã khiến 8 người trong một gia đình tại Đài Loan chết. Ảnh: CỤC CỨU HỎA TP. TÂN TRÚC

Vụ phóng hỏa đã khiến 8 người trong một gia đình tại Đài Loan chết. Ảnh: CỤC CỨU HỎA TP. TÂN TRÚC

Cục cứu hỏa Tân Trúc cho biết họ nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng sửa chữa ô tô trên đường Dongda vào khoảng 10 giờ tối 15-6 và lập tức đến hiện trường thì thấy tòa nhà hai tầng đang chìm trong biển lửa.

Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa sau 30 phút và tìm thấy thi thể của bốn người lớn và bốn trẻ em gồm có trẻ một tuổi, bốn tuổi, bảy tuổi và 10 tuổi bên trong tòa nhà.

Theo nhà chức trách, tám nạn nhân là người trong cùng một gia đình và đám cháy được xác định nguyên nhân là do nghi phạm Chen Yen-hsiang, 31 tuổi, con trai của người chủ cửa hàng gây ra sau khi cãi nhau với mẹ.

Người duy nhất kịp thời chạy thoát khỏi đám cháy và thoát chết là chủ cửa hàng. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vợ, con gái, hai con dâu và bốn người cháu của ông đã bị mắc kẹt trong đám cháy và thiệt mạng.

Nghi phạm đã bị bắt và được đưa đến bệnh viện ngay sau khi chạy trốn khỏi đám cháy.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cai-nhau-voi-me-roi-phong-hoa-dot-nha-lam-8-nguoi-chet-post684872.html