Cãi nhau trên đường, người đàn ông lục thùng rác làm điều cực dị

Thấy đối phương không chịu xin lỗi, người đàn ông chạy tới thùng rác gần đó, nhặt lên một cốc trà sữa trân châu bị vứt đi sau đó hắt thẳng lên người đối phương cho bõ tức.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra tại Tây Môn Đình, khu phố và khu mua sắm ở quận Vạn Hoa, Đài Bắc, Đài Loan.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Vương đang lái xe thì bất ngờ gặp phải một người đi bộ khá chậm. Bực tức vì bị chặn đường, anh Vương mở cửa kính xe ô tô và chỉ trỏ, mắng chửi người đi bộ.

Không chịu thua kém, cho rằng mình không làm gì sai, không vi phạm luật giao thông, người đi bộ cũng đứng lại đấu khẩu với anh Vương. Hai người phát sinh tranh chấp ngay giữa đường.

Cãi nhau hồi lâu không phân thắng bại, lại thấy rằng anh Vương không muốn xuống xe để xin lỗi, người đàn ông đi bộ nghĩ ra chiêu cực dị. Anh chạy tới thùng rác gần đó, nhặt lên một cốc trà sữa trân châu bị vứt đi sau đó hắt thẳng lên người anh Vương cho bõ tức.

Bị hắt đồ ôi hỏng lên người, toàn thân bốc mùi thối, anh Vương vô cùng tức giận, chạy tới đồn cảnh sát báo cáo, khiếu nại.

Cảnh sát cho triệu tập cả hai người. Hóa ra người đàn ông đi bộ cũng họ Vương. Anh cho biết, thời điểm xảy ra tranh chấp, anh Vương ngồi trong xe ô tô liên tục chỉ tay vào mặt anh mắng mỏ, anh rất ghét việc đó, vì vậy trong lúc kích động đã nhặt cốc trà sữa hỏng trong thùng rác để hắt vào người đối phương.

Kết quả, anh Vương đi bộ bị xử lý theo tội danh làm tổn hại danh dự người khác, phải nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Kiều Dụ (Theo CNT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/cai-nhau-tren-duong-nguoi-dan-ong-luc-thung-rac-lam-dieu-cuc-di-1349789.html