Cãi nhau, bị chồng vứt hết quần áo rồi đuổi ra khỏi nhà, vợ trẻ uất nghẹn chỉ muốn bế con bỏ đi nhưng vì bố mẹ chồng quá tốt nên đành nhẫn nhịn

Sau khi vợ chồng cãi nhau, người vợ bị chồng vứt hết quần áo rồi đuổi ra khỏi nhà. Quá uất ức người vợ quyết tâm bế con bỏ đi nhưng nghĩ thương bố mẹ chồng nên cô đành cắn răng ở lại.

Chuyện vợ chồng lục đục, mâu thuẫn không phải hiếm gặp tong xã hội từ xưa đến nay. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình nào cũng từng vài lần trải qua kiểu đá thúng đụng niêu, vợ chồng không đồng quan điểm. Ấy vậy nhưng, nhiều cặp vợ chồng đã mâu thuẫn thì sẽ đứt hẳn nếu như bố mẹ chồng không biết thông cảm bênh vực con dâu. Còn những cô gái nào gặp được bố chồng tốt lại là điều tuyệt vời có thể gắn kết tình cảm. Mối quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng vô cùng khăng khít. Nếu hợp và coi nhau như máu mủ thì luôn vì nhau để xây dựng tổ ấm còn ngược lại thì dễ tan nát cửa nhà...

Mới đây, một người vợ trẻ đã chia sẻ câu chuyện vợ chồng mình cãi nhau và xảy ra va chạm nhưng bố mẹ chồng vẫn bênh vực cô khiến hội chị em bớt phần lo lắng.

Nguyên văn câu chuyện được người vợ kể như sau:

"Vợ chồng em vừa cãi nhau. Chồng em vứt hết quần áo của em ra khỏi nhà rồi. Nó đuổi em đi, nhưng không cho em bế con theo. Giằng co, đánh nhau thằng bé khóc quá. Bố mẹ chồng em tốt, can ngăn và mắng chồng em. Trước giờ em ở lại và nhún nhường vì bố mẹ chồng em quá tốt. Nhưng quả thật đến hôm nay em không muốn tiếp tục nữa. Em muốn bế con đi, giờ chồng em nó ngủ rồi. Con em thì mẹ chồng em đang cho ăn. Giờ em chỉ muốn đi, nhưng chắc chắn bố mẹ chồng cũng không cho em và con đi đâu cả. Em rối lắm, có mẹ nào nghĩ cách giúp em. Cái sai duy nhất của em ngày hôm nay là buột mồm chửi dmm. Trước giờ vợ chồng em cãi nhau không bao giờ chửi nhau. Đó chỉ là buột mồm chứ không phải em chửi mẹ chồng. Ngay lúc ấy em đã nói với mẹ hồng em là con xin lỗi mẹ, không phải con chửi mẹ, con chỉ buột miệng thôi nhưng vì đến ngày hom nay con bị dồn nén quá rồi, con không muốn tiếp tục nữa. Giờ điều duy nhất em muốn chỉ là bế con em đi".

Câu chuyện vừa đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số đều khuyên cô gái cứ ở nhà không nên đi đâu vì có bố mẹ chồng tuyệt vời, hiểu, thông cảm và thương yêu thực sự thì không việc gì phải đi hết. Bên cạnh đó cũng có người khuyên cô nên bỏ người chồng tệ bạc đi bởi con người ai cũng có giới hạnh chịu đựng, vượt quá thì không nên cố.

Bạn Bùi Thu Hương nhận xét: "Thứ nhất bạn ở cùng bố mẹ chồng nên chồng bạn không có quyền gì đuổi bạn đi. Thứ 2 bạn được cưới hỏi đàng hoàng nên muốn đuổi bạn bảo nó gọi cô dì chú bác nhà nó đến. Bố mẹ chồng còn bênh mình thì không phải sợ bạn ạ. Chồng mình từng nói cô ra khỏi nhà này đi. Và mẹ chồng thì bảo ai cho mày quyền đuổi nó, tao có quyền trong nhà này chứ không phải mày. Sau đó là chồng mình bị đuổi ra khỏi nhà 3 ngày ông bà mới tha cho đấy".

Nickname Đặng Khánh Huyền khuyên: "Đi rồi mà em lại quay về nó sẽ quá coi thường em tức thì gửi con ông bà trông đi uống cà phê xả xong về với con còn không đi đâu nhé".

Độc giả Phương Anh bình luận rằng: "Chị ơi ông bà ta có câu này nên ghi lòng tạc dạ:

Giận chồng cắp nón ra đi

Khi đi không thẹn bằng khi trở về.

Nên nghĩ cho kĩ. Một là đi luôn ko về. 2 là đừng đi đâu cả, đi rồi về nó coi thường đấy"

Trao đổi với PV Em Đẹp, bạn M.P (chủ nhân câu chuyện) cho biết: "Hiện tại em rất rối, em chỉ muốn bế con em đi khỏi cái ngôi nhà này nhưng chỉ thương bố mẹ chồng vì ông bà rất thương con dâu và cháu. Em đã xin lỗi mẹ chồng em rồi. Vừa rồi mẹ chồng em còn nói mẹ bỏ qua mẹ không trách con vì mẹ biết con chịu quá nhiều ấm ức rồi chứ không phải chỉ có chuyện ngày hôm nay. Mẹ chỉ biết khuyên con 1 câu nhịn vì con con. Mẹ chồng em lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, cũng tốt như thế.

"Lúc nãy chồng em nó vứt hết quần áo em đi rồi còn gì nữa, chẳng qua vì em ôm chặt con nó mới không cho em đi thôi chứ nếu nó giằng được con khỏi tay em thì nó cũng đẩy em ra rồi. Mẹ chồng em lại thu hết quần áo của em vào cất đi. Cả bố mẹ chồng em đều chửi nó, bảo mày chả có quyền gì đuổi nó đi. Chuyện chửi hôm nay chỉ là giọt nước tràn li thôi. Em cũng nghĩ lần nào cũng nhịn vì con nhưg nó cứ thích thì đi, đi nhậu đến sáng mới về. Cuộc sống ngột ngạt bức bách quá rồi, em rất khó chịu trong người" - Bạn M.P nói tiếp

Anh Thơ

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/cai-nhau-bi-chong-vut-het-quan-ao-roi-duoi-ra-khoi-nha-vo-tre-uat-nghen-chi-muon-be-con-bo-di-nhung-vi-bo-me-chong-qua-tot-nen-danh-nhan-nhin-20180430001144608.htm