Cái kết đau lòng

Nguyễn Huỳnh Vũ và chị Nguyễn Thị Hồng Tuyến (1993, trú thôn Phước An, xã Đức Hòa, H. Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) kết hôn từ năm 2013 và đã có với nhau một con chung là cháu Nguyễn Hoàng Gia Phát (2013). Mới đầu, vợ chồng chung sống với nhau tại khu phố Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương từ năm 2014. Thế nhưng trong quá trình chung sống, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ngày càng sâu sắc nên chị Tuyến chủ động đề nghị ly hôn. Bắt đầu từ thời điểm đó, Vũ đặt nghi vấn vợ mình có quan hệ yêu đương với người đàn ông khác. Thấy khó lòng dẹp tan được nỗi nghi ngờ từ chồng nên giữa năm 2017, chị Tuyến đã dẫn cháu Phát về ở nhà cha mẹ đẻ là ông Nguyễn Thanh Huyền (1963, trú Phước An, Đức Hòa, Mộ Đức). Nhớ vợ, con nên chỉ vài ngày sau Vũ khăn gói về quê vợ xem tình hình. Cũng thời điểm này, chị Tuyến đã gửi đơn ly hôn đến TAND H. Đức Phổ nhưng chưa được giải quyết.

Nguyễn Huỳnh Vũ

Thấy khó thuyết phục được chị Tuyến, Vũ vào lại Bình Dương nhưng sau đó quyết định quay ra Quảng Ngãi với mục đích dẫn cháu Phát vào Bình Dương giao cho mẹ ruột của mình chăm sóc. 21 giờ, khi vừa xuống Sân bay Đà Nẵng, Vũ tìm mua một con dao nhọn tại tiệm tạp hóa bên đường rồi đón xe khách về nhà chị Võ Thị Kim Hoanh (1980, trú Phổ An, Đức Phổ) là người bà con của Vũ để ngủ nghỉ. Sáng hôm sau, Vũ mượn xe máy BKS 51M4-2900 của chị Hoanh nói là đi thăm vợ, mang theo túi xách, bên trong có con dao đã mua trước đó rồi điều khiển xe đến ngã tư Thạch Trụ, xã Đức Lân, Mộ Đức dạo chơi cho đến sáng. Trưa cùng ngày, Vũ một mình đi xe máy đến nhà bố vợ và dựng xe trên đường bê-tông cách nhà ông khoảng 500m. Vũ cởi áo mưa và đôi giày rồi đi bộ băng qua cánh đồng lúa đến nhà bố vợ.

Lúc này trong nhà ông Huyền chỉ có một mình chị Tuyến đang ngồi xem tivi. Khi Vũ đến, chị Tuyến ngồi nói chuyện với Vũ. Nhận thấy không khí có phần nhẹ nhàng nên anh Vũ chủ động thuyết phục vợ về sống chung nhưng trước sau như một, chị Tuyến không đồng ý. Vũ lại hỏi vợ rằng “có phải cô có người đàn ông khác không” thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vũ lấy con dao trong túi xách đâm một nhát vào bên hông trái của chị Tuyến. Quá bất ngờ, chị Tuyến bật người đứng dậy nhưng Vũ vẫn không buông tha mà tiếp tục đâm liên tiếp 15 nhát nữa vào vùng ngực, bụng và lưng vợ. Trong lúc Vũ đâm chị Tuyến thì chị Trần Thị Bông (1982, hàng xóm) đứng ở ngoài rào lưới B40 trông thấy liền hô to. Thấy vậy, Vũ cầm dao bỏ chạy ra khỏi nhà ông Huyền, băng qua cánh đồng lúa trước nhà, vứt con dao dưới ruộng trước khi đến chỗ dựng xe máy.

Vũ bỏ lại áo mưa và đôi giày, điều khiển xe máy chạy đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật Hồng Lạc mua 2 chai thuốc diệt cỏ rồi đến nhà nghỉ Anh Ngân ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, H. Mộ Đức thuê phòng. Tại đây, Vũ uống hết một chai thuốc diệt cỏ để tự tử. Sau khi uống thuốc, Vũ gọi điện thoại cho Nguyễn Thái Sơn (1986, trú xã Phổ An, H. Đức Phổ - em con chú ruột của Vũ) kể lại việc Vũ đâm chết chị Tuyến và đã uống thuốc tự tử. Sau khi biết chính xác nơi Vũ đang ở, anh Sơn cùng anh Huỳnh Đăng Luật (1987, trú xã Phổ An, H. Đức Phổ) đến nhà nghỉ. Khi đã rõ mọi chuyện, anh Sơn và anh Luật động viên Vũ ra tự thú để được hưởng lượng khoan hồng thì Vũ đồng ý. Trên đường đến cơ quan CA tự thú, nhận thấy sức khỏe của Vũ yếu nên anh Sơn chở Vũ đến Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm cấp cứu, sau đó anh Sơn đến CAH Đức Phổ trình báo về việc Vũ tự thú về hành vi giết chị Nguyễn Thị Hồng Tuyến.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử lưu động vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Vũ. Qua xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Vũ mức án tù chung thân.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_180050_cai-ket-dau-long.aspx