Cái kết đắng sau một lần giận dỗi người yêu

Giờ thì tôi và Yến đã làm hòa, nhưng giữa tôi và Minh lại vô tình trở nên cách biệt, khó nói chuyện và cũng không gặp mặt vì hành động sốc nổi do hơi men dẫn lối hôm đó.

Tôi yêu Yến đã 2 năm nay, chúng tôi được khen là đẹp đôi vì ngoại hình cân xứng, nghề nghiệp cũng hỗ trợ cho nhau khi tôi là kiến trúc sư còn Yến làm nhân viên cửa hàng kinh doanh nội thất. Yến nhỏ nhắn, trắng trẻo, nói chung là ưa nhìn, chính vì thế mà được khá nhiều khách hàng tăm tia, nhắn tin hỏi han, mời cà phê.

Dù biết đó chỉ là sự à ơi của mấy kẻ mê gái, và tuyệt đối tin tưởng người yêu, nhưng đôi lúc tôi cũng không giấu nổi cơn ghen của mình khiến em giận dỗi. Mới đây nhất, trong lúc qua cơ quan đón em, tình cờ thấy gã trai lạ, mà em nói là khách hàng tới mua sắm nội thất có hành động quan tâm quá nhiệt tình với em, tôi đã không kiềm chế được và cho gã một quả đấm. Khỏi nói, Yến giận tôi thế nào, chúng tôi cãi nhau to và Yến dọa chấm dứt yêu tôi.

Tôi và Minh đã đi quá giới hạn trong một nhà nghỉ - Ảnh minh họa

Tức giận, bàng hoàng và hụt hẫng, tôi gọi điện rủ Minh – cô bạn thân thời đại học đi làm chầu bia giải tỏa. Đây cũng là việc mà tôi thường làm, khi thì để chia sẻ chuyện tình cảm yêu đương của hai đứa, khi thì vì để trao đổi những kiến thức, chia sẻ về nghề.

Minh có vị hôn phu đang du học Mỹ, là một cô bạn gái rất nhiệt tình, chỉ sau 1 tiếng hẹn hò, chúng tôi đã có mặt ở quán bia quen thuộc. Do đang sầu đời, tôi có hơi quá chén, và để đỡ bớt chén sầu của tôi, Minh cũng nhâm nhi nhiều hơn mọi lần. Cũng chẳng hiểu say đến độ nào mà cả tôi và Minh đã đi quá giới hạn trong một nhà nghỉ cách quán bia không xa. Khi tỉnh cơn say, chúng tôi đều hốt hoảng. Tôi xin lỗi Minh, còn Minh thì khá ngại ngùng trước lời xin lỗi của tôi.

Sau hôm đó, chúng tôi cũng chưa gặp lại nhau. Tôi đã chủ động quay trở lại xin lỗi và mong được hàn gắn với người yêu cũ, dĩ nhiên chuyện tôi vượt quá giới hạn với Minh thì có lẽ cả đời tôi không dám hé răng. Yến thấy tội nghiệp trước sự thành khẩn và cũng vì yêu tôi nên đã tha thứ và chấp nhận lại tôi. Còn Minh và tôi thì sau đêm lầm lỡ cũng chưa có thông tin gì thêm. Tôi rất xấu hổ, thấy có lỗi và tự trách mình không biết kiểm soát bản thân để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè với Minh.

Tôi không đủ dũng cảm để nhắn tin, gọi điện hẹn gặp Minh, nhưng cứ im lặng, lẩn tránh cho qua thì quả thực tôi đúng là một thằng hèn. Tôi không muốn mất đi tình cảm tốt đẹp với cô bạn thân đại học.

Điều tôi lo lắng hơn cả, đó là sau đêm ấy, tôi cảm thấy tình cảm của tôi và Yến có phần bị xao nhãng, mỗi lần gần Yến, âu yếm em là tôi lại nhớ đến gương mặt thân quen của Minh. Tôi không hiểu rõ đó là thứ cảm xúc gì, giờ tôi thật sự hối hận và day dứt vì đã không biết kiểm soát bản thân để đi quá giới hạn cho phép.

Video Cô dâu vào viện khiêu vũ với bố đang bị bệnh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cai-ket-dang-sau-mot-lan-gian-doi-nguoi-yeu-d133275.html