Cái kết đắng của cơn cuồng ghen

Sau lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ trước, Nguyễn Quốc Long (SN 1962) luôn mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ mới. Nhưng Long không ngờ rằng, cuộc hôn nhân 'chóng vánh' đó đã đẩy gã đi xa khỏi cuộc sống đời thường cùng với bản án lương tâm cay đắng.

Là con thứ hai trong một gia đình nghèo ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 9 thì Nguyễn Quốc Long nghỉ học theo làm thợ xây ở Hà Nội rồi nên duyên với cô gái Hà Thành. Sau 20 năm chung sống vợ chồng không còn tiếng nói chung nên gã và vợ cũ chia tay, gã lại khăn gói về quê sống cùng mẹ già.

Giữa năm 2018, gã tình cờ quen và đem lòng yêu mến Chi, một cô giáo vùng cao ở huyện Nam Đông. Chi cũng từng trải qua thời gian đổ vỡ trong hôn nhân, cả hai thấu hiểu được nỗi lòng của nhau, giữa họ như có một sợi dây gắn kết mà xích lại gần hơn. Thế rồi họ quyết định về chung một mái nhà trong sự chúc phúc của bạn bè, chòm xóm để san sẻ, nương tựa vào nhau khi tuổi già.

Những tưởng hạnh phúc sẽ lại một lần nữa gõ cửa với cuộc đời của gã. Thế nhưng, niềm vui đó kéo dài không được bao lâu khi thời gian gần đây, gã phát hiện vợ có biểu hiện ngoại tình. Cũng từ đó, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nên chị Chi đã ra thuê nhà trọ ở riêng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là cái chết của anh Kim Khắc Hiếu.

Vào chiều ngày 1/5/2019, Nguyễn Quốc Long cùng một số bạn bè, người quen tổ chức uống bia tại nhà em gái là chị Nguyễn Thị Mầu thuộc thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Đến 19h00 cùng ngày, chị Đào Thị Kim Chi đến nhà chị Mầu tìm chồng với mục đích lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn để làm thủ tục ly hôn.

Khi nghe thấy vợ đến tìm mình lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn thì Long bực tức ra gây gỗ, chửi bới. Gã quyết định không đưa giấy tờ cho vợ mà đi lấy một cây rựa ở nhà ra dọa chém nhưng được mọi người can ngăn. Thấy chồng cầm cây rựa trên tay chửi bới, dọa chém thì chị Chi sợ hãi và chạy vào nhà chị Lê Thị Thu Hà cạnh đó để ẩn nấp.

Sau khi tàn tiệc ở nhà em gái, Long về nhà lấy xe máy đi đến nơi vợ mình thuê trọ để nói chuyện với mong muốn vợ thay đổi ý định, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên khi đến nơi thì không có vợ, chỉ thấy xe máy của vợ vẫn để ở nhà. Trong đầu gã thoạt lên ý nghĩ rằng, có xe mà không có người thì chỉ có một điều chắc chắn rằng vợ gã đang đi “tình tứ” với người ta. Thế rồi gã tiếp tục điều khiển xe máy để đi tìm chị Chi.

Bị cáo Nguyễn Quốc Long trong phiên tòa xét xử

Bị cáo Nguyễn Quốc Long trong phiên tòa xét xử

Khi đến đoạn đường bê tông liên thôn chuẩn bị qua cầu lòn đường sắt thì gã bắt gặp vợ mình đang ngồi sau xe máy do một người đàn ông điều khiển chạy chiều ngược lại. Theo lời khai của gã, vì thấy vợ ôm eo người đàn ông đi cùng xe và ghé vào tai người đó nói chuyện nên tin chắc rằng hai người ngoại tình với nhau. Chính vì vậy, gã quay xe máy đuổi theo đến đoạn đường trước Nhà sinh hoạt cộng đồng và khu dân cư thôn 9, xã Thủy Phù thì đuổi kịp và chặn đầu xe anh Hiếu-người chở vợ của gã.

Để chứng minh việc vợ ngoại tình, Long lấy điện thoại ra để chụp ảnh nhưng bị Hiếu dùng tay gạt điện thoại và nói mình không liên quan gì đến chị Chi “Đây là chị nhờ em chở chứ em không biết”. Lúc này, Chi bỏ chạy vào nhà người dân gần đó trốn. Sau đó, giữa Long và Hiếu có lời qua tiếng lại, Long dùng tay đánh Hiếu nhưng Hiếu đỡ mà không đánh lại rồi đi bộ ra hướng QL1A.

Trong một phút tức giận, lại bị Hiếu gạt điện thoại không cho chụp hình. Cùng với đó là sự nghi ngờ vợ mình có ngoại tình với Hiếu. Hơi men đã làm mất đi lý trí của Long, gã đi tới xe máy của mình mở cốp xe lấy một con dao Thái dài 30cm tiến đến phía Hiếu rồi đâm liên tiếp ba nhát vào người anh Hiếu. Bị đâm liên tục nhiều nhát, Hiếu ôm bụng chạy về vị trí để xe máy thì ngã gục xuống vệ đường, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Phiên tòa xử kẻ giết người thu hút đông người dân tới dự. Người ta kéo đến vì tò mò, vì muốn hiểu đúng chân tướng của sự việc và muốn nhìn rõ mặt người đàn bà đã bỏ chạy khi hai người đàn ông giằng co nhau dẫn đến cớ sự trên. Chưa bàn đến việc Hiếu và Chi có mối quan hệ tình cảm với nhau hay không. Nhưng những người dự khán vẫn mang một nỗi hờn trách vợ của bị cáo. Trách bởi lẽ chị ta chính là nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn của hai người đàn ông, giận vì hành động làm lơ trước tính mạng của người khác.

Trong phần tố tụng, hai vị Hội thẩm liên tục hỏi vợ bị cáo: “Tại sao lúc hai người đàn ông cãi nhau - một là chồng chị, hai là người đã giúp đỡ đưa chị về nhà thì chị lại chạy trốn. Trên pháp luật, chị vẫn là vợ của bị cáo, vậy trách nhiệm của người vợ ở đâu? Chị có biết chính vì sự vô cảm của chị đã đẩy chồng mình vào con đường tội lỗi, người đàn ông kia phải bỏ mạng hay không? Nếu lúc đó chị ở lại giải thích rõ ngọn ngành hoặc hô hoán tìm sự giúp đỡ thì cơ sự đâu có đau lòng như bây giờ?”. Suốt buổi xét xử, Chi cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên vì sợ chạm phải những ánh mắt căm giận của những người xung quanh.

Đại diện bào chữa cho bị cáo Long, Luật sư Nguyễn đình Huy-VP Luật sư Tín Hữu thuộc Đoàn luật sư tỉnh TT-Huế cho rằng: “ Hành vi giết người của bị cáo hoàn toàn không thể chối cãi được. Nhưng với hành vi trong trường hợp trên của Long không phải là hành động của những tên coi thường pháp luật, luôn luôn phá rối trị an…mà xuất phát từ nguyên nhân bị cáo Long biết được vợ có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Việc ghen tuông lặp đi lặp lại nên bị kích động về tinh thần dẫn đến khả năng mất kiểm soát…”. Chính vì lẽ đó mà vị luật sư đề nghị HĐXX xem xét và chuyển đổi tội danh cho bị cáo Long từ “Giết người có tính chất côn đồ” sang tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Tuy nhiên, đại diện VKS đã bác bỏ luận cứ của Luật sư và khẳng định tất cả lời khai và hành động của bị cáo đều chứng minh tội danh của bị cáo trong bản luận tội của VKS là hoàn toàn đúng.“Luật pháp luôn có tính nhân đạo, nhưng với hành vi dã man mất hết tính người thì không thể tha thứ”. Đó là lời phán quyết cuối cùng của cơ quan thi hành pháp luật đối với hành vi vi phạm tội ác vì ghen tuông mù quáng.

Được nói lời sau cùng, Nguyễn Quốc Long hướng ánh nhìn về phía gia đình bị hại xin được tha thứ cho lỗi lầm mà gã đã gây ra. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Nguyễn Quốc Long 17 năm 6 tháng tù với tội danh “Giết người”.

Bản án trên là cái giá mà Nguyễn Quốc Long phải trả cho hành vi tội ác của mình.Giờ đây Long đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, song ở sâu trong tâm khảm người đàn ông này là những day dứt không nguôi vì hành động tàn độc đó. Âu cũng là bài học đắt giá cho phút cả giận mất khôn của mình…

Anh Vũ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/loi-sam-hoi/cai-ket-dang-cua-con-cuong-ghen-28931.html