Cái kết đắng của cô gái lao vào cuộc tình mới sau ly hôn

Xinh đẹp, nhẹ nhàng, nhưng Lương Thị Thùy Dương, SN 1987, trú tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã không giữ được hạnh phúc gia đình. Đứa con chào đời chưa lâu thì cũng là lúc gia đình trẻ của Dương tan vỡ. Buồn đau, nhưng cố chấp, Dương đã lao vào cuộc tình mới sau ly hôn như con thiêu thân. Để rồi, chính mối tình ấy đã đẩy cô vào con đường tội lỗi...

Giờ đây, phạm nhân Lương Thị Thùy Dương đang thụ án 16 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ở trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an). Lương Thị Thùy Dương bảo rằng, đây là kết cục đắng của bản tính cố chấp, muốn ăn thua và muốn thể hiện mình, khi không có chồng, vẫn có cuộc sống tốt. Để rồi, chính mối tình chóng vánh sau ly hôn đã đẩy cuộc đời cô sang một trang khác.

Nỗi đau bắt nguồn từ cuộc hôn nhân đổ vỡ?

Ngồi trước mặt PV báo PL&XH là một cô gái trẻ, xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng, dáng người thanh thoát, khuôn mặt có đường nét. Nếu không gặp Dương trong trang phục áo tù thì có lẽ tôi nghĩ em có thể ở đoàn nghệ thuật nào đó hay là một hotgirl sành điệu. Đôi mắt có lúc đượm buồn, phạm nhân Lương Thị Thùy Dương bảo rằng cũng vì cô cố chấp mà cuộc đời mình rẽ sang một hướng đi tăm tối.

Là con út trong gia đình có ba chị em, bố mẹ đều là công chức Nhà nước và có tiếng trong ngành nên Thùy Dương có phần được chiều chuộng hơn cả. Các anh chị đều học hành tốt và theo nghề mẹ hoặc công tác tại ngân hàng, còn Dương đáng lẽ được chiều chuộng, có điều kiện cô phải chịu khó học hành để chí ít có thể theo nghề mẹ hoặc bố sẽ xin cho vào công tác ở ngành của ông. Nhưng không, 19 tuổi, sau khi học hết THPT, Dương đã ngằn ngặt đòi lấy chồng. Người chồng cô kết hôn cũng bằng tuổi Dương và đang học nghề sửa chữa điện thoại.

Thương con còn trẻ, lại chưa có công ăn việc làm, nhưng vì tính bướng bỉnh mà bố mẹ Dương đành chiều theo ý con gái. Đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức linh đình, trong niềm vui chung của hai bên họ hàng, nhưng lòng bố mẹ cô có phần buồn bởi họ có thể đoán trước được một phần hạnh phúc của con. Lấy nhau năm trước thì năm sau Dương sinh bé trai kháu khỉnh. Có con, gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đè nặng lên đôi vai đôi vợ chồng trẻ, khi Dương thì chưa có công ăn việc làm, còn chồng thì cũng chỉ túc tắc buôn bán, sửa chữa điện thoại. Mâu thuẫn cũng từ đó nảy nở, khiến cho đôi vợ chồng trẻ có nhiều rạn nứt. Để rồi, khi đứa con trai được 3 năm tuổi cũng là lúc cuộc hôn nhân của Dương đường ai nấy đi.

Mặc dù đau khổ, nhưng với tính bướng bỉnh của mình, Dương đành để lại con cho ông bà nội nuôi giúp và về nhà mẹ đẻ. Cũng tại đây, nhìn con còn quá trẻ đã bị đổ vỡ hôn nhân, lòng bố mẹ cô có phần đượm buồn. Để giúp con gái vượt qua nỗi đau đổ vỡ, gia đình đã động viên Dương đi học tại một trường trung cấp y ở tỉnh, với mong muốn cô sẽ theo nghề của mẹ.

“Lúc đó, em đã học xong 2 năm trung cấp và đã thi tốt nghiệp. Nhưng vừa thi xong cũng là lúc cuộc đời em bước vào những ngày tháng tăm tối vì yêu nhầm và đi sai một lần nữa...”, phạm nhân Lương Thị Thùy Dương tâm sự Theo lời Dương thì những ngày tháng học ở trường y, vết thương đổ vỡ trong hôn nhân khiến cô nhiều lúc còn mặc cảm. Để rồi, trong chính lúc chếnh choáng ấy, cô đã bập vào yêu và chính Dương cũng không thể ngờ rằng, cuộc đời mình lại tiếp tục sai lầm.

Người đàn ông cô đặt trọn tình cảm ấy không có công ăn việc làm ổn định và cô chỉ biết anh ta làm cầm đồ, cho vay nặng lãi. Nhưng một điều nữa, anh ta rất chăm sóc và chiều chuộng Dương. Họ nhanh chóng dọn về sống với nhau như vợ chồng và sau mỗi lần đi giao dịch mua bán, người yêu cô đã hứa và đều cho cô tiền. Họ cảm thấy vui vẻ khi hàng đêm mang “hàng” đi bán và ném tiền sau những buổi nhạc đinh tai nhức óc. Để rồi, trong chính những bước đi sai lầm ấy, đẩy cuộc đời Dương vào vũng bùn tăm tối.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16g20 ngày 1-2-2013, tại đoạn đường 295B thuộc khu vực Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, CA tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang Lê Hồng Dương, SN 1986 đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng tên Bình. Tang vật thu giữ 2.361 viên ma túy tổng hợp.

Qua điều tra xác minh Lê Hồng Dương khai nhận, trong quá trình mua bán ma túy, Lương Thị Thùy Dương có cùng với Lê Hồng Dương tham gia mua bán ma túy cho Bình. Người tình của Dương hứa sẽ cho cô 500.000 đồng/túi ma túy khi bán trót lọt. Từ lời khai của người tình, CQCA đã vào cuộc điều tra và xác định Lương Thị Thùy Dương có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy tổng hợp cùng với người tình. Trong vụ án này, ngoài Dương và người tình còn có 2 đối tượng khác cũng bị bắt và bị truy tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau quá trình điều tra và đưa ra xét xử, xét thấy tính chất, hành vi của Dương và các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội. Nhóm đối tượng đã buôn bán ma túy, chất mà Nhà nước cấm. Vì vậy, các đối tượng lần lượt lĩnh 16, 17 năm tù, người tình của Dương với vai trò đầu vụ phải nhận mức án 18 năm, còn Dương với vai trò giúp sức cũng phải nhận mức án 16 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phạm nhân Lương Thị Thùy Dương tâm sự với PV. Ảnh: Nguyễn Vũ

Phạm nhân Lương Thị Thùy Dương tâm sự với PV. Ảnh: Nguyễn Vũ

Mong sẽ được gia đình tin thêm lần nữa

Về trại giam Ngọc Lý cải tạo, phạm nhân Lương Thị Thùy Dương trải qua nhiều công việc khác nhau và nay đang cải tạo ở đội may mặc. Tâm sự với chúng tôi, Dương bảo công việc này ngày xưa ngoài xã hội cô không hề phải động tay, động chân tới và không nghĩ rằng mình có thể làm tốt được nó. Vậy mà, chính công việc ấy giờ đây giúp cô có nhiều thành tích trong cải tạo. Đi qua một nửa chặng đường và 2-9 vừa qua, Dương bắt đầu được xếp vào diện giảm án. “Vừa qua, em được xét giảm 8 tháng, và như vậy đồng nghĩa với việc ngày về của mình sẽ được ngắn lại...”, phạm nhân Lương Thị Thùy Dương nở nụ cười khi nhắc đến việc được giảm án.

Phạm nhân Lương Thị Thùy Dương bảo rằng, giảm án thì vui nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, trong góc trại giam ấy, cô lại có nhiều tâm sự, chất chứa trong lòng. Bởi cuộc đời cô, mới có ít tuổi, vậy mà đã phải trải qua bao cuộc sóng gió, cũng bởi tại tính bướng bỉnh, không nghe lời người lớn của mình.

“Khi em bị bắt, gia đình, bố mẹ em đã rất sốc, họ một đời là những công chức mẫn cán, chăm chỉ với công việc lương thiện. Bố mẹ và anh chị, họ không thể ngờ rằng chính đứa con gái họ từng yêu thương lại có thể làm ra việc tày đình ấy. Thế nhưng, trong cùng cực của đau khổ, họ đã không bỏ rơi em. Mà hàng tháng, bố mẹ và người thân đều thay nhau lên thăm, tiếp tế và nhiều lần còn cho cả con trai lên thăm em. Mỗi lần nhìn thấy họ, em lại thấy hổ thẹn và cảm thấy hèn nhát. Và chính vì cái tính bướng bỉnh cố chấp mà em đã làm khổ cuộc đời mình và liên lụy đến họ. Nhưng cũng chính lòng vị tha của cả gia đình đã là động lực cho em phấn đấu...”, phạm nhân Thùy Dương tâm sự.

“Đã có nhiều đêm nằm nghĩ, em ân hận về mối tình mới của mình và biết tin chồng cũ cũng đã lập gia đình với người con gái khác. Họ đang có cuộc sống khá hạnh phúc và khá giả, em thấy mừng cho chồng, bởi như vậy cũng có điều kiện tốt cho con em nhưng lại thấy tủi cho bản thân. Đã có những lúc nghĩ lại và nếu như em chín chắn như bây giờ thì sẽ cố chịu đựng và cố gắng vượt qua khủng hoảng của hôn nhân chứ không ly hôn và sống vì con thì có lẽ cuộc đời em sẽ không trượt dài như bây giờ...”, phạm nhân Dương bùi ngùi.

Phạm nhân Lương Thị Thùy Dương bảo rằng, mỗi lần nhìn thấy con vào trại thăm mình, lòng cô vừa vui nhưng lại vừa buồn. Vui vì được gặp con, thỏa những ngày xa cách, nhưng buồn vì cô đã không thể chăm lo được cho con mình. Nhưng cũng chính từ những dằn vặt ấy, cô đã biến thành hành động, vận dụng vào công việc hiện tại để có thành tích cải tạo tốt.

“Giờ đây, em đã đi được nửa chặng đường và nếu như em chăm chỉ lao động, ngày về của em cũng không còn quá dài, cơ hội để sửa sai, bù đắp cho con sẽ không còn xa. Em cũng đã có dự định, sau này ra trại, sẽ tiếp tục học thêm nghề của mẹ vì mẹ đang làm ở một phòng khám. Và em tin, mẹ dìu dắt em thêm lần nữa, em sẽ thành công và chín chắn hơn, không vấp ngã thêm lần nữa...”, phạm nhân Thùy Dương với ánh mắt sáng khi nói về tương lai.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cai-ket-dang-cua-co-gai-lao-vao-cuoc-tinh-moi-sau-ly-hon-122883.html