Cái kết đắng cho gã chồng 'xui' vợ ôm con nhỏ vận chuyển ma túy

Mờ mắt trước số tiền công 50 triệu đồng, Lê Đức Giang nhẫn tâm gọi vợ ôm con mới 4 tháng tuổi đi lên cửa khẩu đón mình, nhằm che mắt lực lượng chức năng về hành vi vận chuyển ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 9/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Lê Đức Giang (Sinh năm 1993), trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Phạm Quang Tiến (SN 1992), trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Cao Tuấn Tú (SN 1985) trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu và Lê Văn Từ (SN 1994) trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Điều khiến nhiều người tham gia phiên tòa chú ý nhất là sự xuất hiện một người phụ nữ ôm cháu bé 10 tháng tuổi ngồi tại hàng ghế dành cho người làm chứng trong thời tiết lạnh cắt da, cắt thịt. Đến khi chủ tọa đọc tên người làm chứng, mọi người mới biết đó chính là vợ của bị cáo Lê Đức Giang. Thời điểm phạm tội, vì hám tiền, Giang nhẫn tâm gọi cả người vợ ôm con 4 tháng lên cửa khẩu đón chồng, để qua mắt lực lượng chức năng về hành vi vận chuyển ma túy.

Theo cáo trạng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Lê Đức Giang sang Lào làm ăn. Đầu tháng 8/2017, Giang bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người bạn là Nguyễn Anh Thảo (SN 1982), trú tại Hà Nội nhờ vận chuyển giúp ma túy. Lúc đầu, Giang từ chối vì sợ, nhưng khi Thảo nói sẽ trả công 50 triệu đồng, Giang liền đồng ý.

Để che mắt cơ quan chức năng, Giang gọi vợ ôm người con mới 4 tháng tuổi lên cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh để đón mình. Ngoài ra, Giang còn liên lạc với Lê Văn Từ thuê một chiếc xe ô tô lên vận chuyển và hứa sẽ trả cho 20 triệu đồng.

Vào rạng sáng ngày 16/8/2017, Phạm Quang Tiến và Cao Tuấn Tú theo “lệnh” của Nguyễn Anh Thảo tới đón vợ con của Giang. Mặc dù, chưa gặp những người này lần nào nhưng khi nghe nói chồng đang đợi ở cửa khẩu, vợ Giang liền bế con 4 tuổi lên xe. Tuy nhiên, quá trình lên cửa khẩu và lúc di chuyển trở về, chị không được gặp mặt chồng vì khi đến nơi thì Giang đã lên xe của Lê Đức Từ thuê từ trước.

Sau khi nhận hàng, 2 chiếc xe bắt đầu xuất phát trở về, di chuyển cách nhau khoảng vài ki lô mét. Trong đó, xe của Giang và Từ chở ma túy đi trước; xe của Tiến, Tú và vợ con Giang di chuyển phía sau.

Tuy nhiên, vào khoảng 11h45 cùng ngày, khi các đối tượng đi đến tại địa phận xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Thanh Chương buộc Lê Đức Giang phải dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe có 6 bao tải xác rắn màu xanh chứa 120kg cần sa, 1 túi ni lông bên trong có 3kg ma túy đá, hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan. Biết Giang bị bắt, Phạm Quang Tiến và Cao Tuấn Tú cũng đã đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Bị cáo Giang gọi vợ ôm con 4 tháng tuổi đến đón để che mắt việc vận chuyển ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước khi bị phát hiện, Phạm Quang Tiến và Cao Tuấn Tú cũng từng một lần vận chuyển ma túy cho đối tượng Nguyễn Anh Thảo ra Hà Nội. Đến lần này do lo sợ bị phát hiện nên Tú và Tiến không dám vận chuyển nữa. Hai đối tượng này đồng ý với Thảo dẫn Lê Đức Giang và Lê Văn Từ tới chỗ giao dịch nhận hàng.

Bị cáo Lê Đức Giang cho hay, do công việc bên Lào vất vả, lương thấp, khi nghe đến số tiền công 50 triệu đồng quá lớn nên liều mình vận chuyển ma túy.

Sau khi phân hóa vai trò của từng người, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Tiến mức án Chung thân; Cao Tuấn Tú 20 năm tù; Lê Đức Giang 19 năm tù; Lê Văn Tú 17 năm tù.

Do vợ của bị cáo Lê Đức Giang không biết về hành vi vận chuyển ma túy của chồng nên không có cơ sở xử lý. Riêng đối tượng Nguyễn Anh Thảo là kẻ chỉ đạo việc vận chuyển nhưng chưa bắt được nên cơ quan chức năng quyết định tách vụ án, tiến hành truy nã toàn quốc.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cai-ket-dang-cho-ga-chong-xui-vo-om-con-nho-van-chuyen-ma-tuy-a358792.html