Cái giá phải trả!

V-League 2020 tái xuất sau hai tháng nghỉ do dịch COVID-19 với nhiều bất ngờ... trong dự đoán bởi những toan tính sai lầm có chủ đích của một số CLB ở giai đoạn tăng tốc.

Ông chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ ngồi vắt chân lên ghế trong khu vực kỹ thuật với gương mặt thất thần khi thầy trò HLV Mai Xuân Hợp để thua ngược tân binh Hà Tĩnh 1-2 ngay trên sân nhà. Một trận đấu mà sân Thanh Hóa chỉ đón có 3.000 khán giả, một con số khiêm tốn vô cùng so với một thời chưa xa, khi họ chơi ổn định với cách làm bóng đá chuyên nghiệp.

Sự xa lánh của giới hâm mộ như một gáo nước lạnh dội vào lòng kiêu hãnh đến kiêu ngạo của làng bóng xứ Thanh. Cái giá phải trả này quá đắt và cái thua như được báo trước về một đội bóng mà phần chuyên môn lại chịu ảnh hưởng quá nhiều vào một ông bầu thích cầm sa bàn, áp đặt vai trò của HLV.

Có lẽ người ta nhớ nhiều không chỉ HLV Nguyễn Thành Công mà còn nhiều nhà cầm quân giỏi nghề và giàu lòng tự trọng khác sau những cuộc chia tay ngậm ngùi với cầu thủ Thanh Hóa. Bởi chẳng ai chịu nổi cái kiểu quản lý tùy hứng lạ lùng và không giống ai của các nhà làm bóng đá nơi đây. Sự hẹp hòi và nghênh ngang trong cách đối xử với nhân tài đã khiến Thanh Hóa tự gây ra rối ren làm lung lạc nội bộ.

Thanh Hóa thua tân binh Hà Tĩnh trên sân nhà trong khi Sài Gòn lần đầu nếm mùi thất bại bởi bàn thắng quý hơn vàng của Vũ Minh Tuấn. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Thanh Hóa thua tân binh Hà Tĩnh trên sân nhà trong khi Sài Gòn lần đầu nếm mùi thất bại bởi bàn thắng quý hơn vàng của Vũ Minh Tuấn. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Từ vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng với nhiều cơ hội có mặt trong tốp tranh huy chương, Thanh Hóa suy yếu sau những cuộc thanh trừng và sau cái thua đau Hà Tĩnh, họ rơi khỏi tốp 8, xuống nhóm đèn đỏ. Gần như là đội bóng do ông Đệ quản lý phải chịu cảnh chạy đua trốn suất rớt hạng ở giai đoạn 2, vì chỉ còn một trận nữa là khép lại lượt đi và hiện chỉ có 14 điểm, rơi xuống hạng 11.

Ở vòng 12 V-League, làng bóng lại lợn gợn về thái độ thi đấu của nhà đương kim vô địch Hà Nội khi làm khách trên sân người anh em Quảng Nam. Nó không lộ liễu như năm ngoái ông trưởng đoàn CLB này e thẹn trao Cúp Quốc gia cho phu nhân bầu Hiển nhưng trận hòa 2-2 đội cuối bảng khiến Hà Nội bị lạc nhịp đua vô địch.

1 điểm cho đội chủ sân Tam Kỳ đang ngoi ngóp ở cuối bảng rất quý giá nhưng có thể là một dấu hiệu cho sự trả giá của nhà vô địch với toan tính thâm mà chưa sâu. HLV Chu Đình Nghiêm nói các học trò rất muốn thắng trận này vì hòa chẳng mang lại nhiều ý nghĩa cho Hà Nội, dù ông để “gà son” Quang Hải ngồi ngoài và bao biện do cầu thủ sút dở quá.

Một sơ sẩy đáng chú ý khác ở lượt đấu thứ 12 là cái sẩy chân của CLB Sài Gòn ngay trước đối thủ cạnh tranh sát sao nhất Viettel. Bàn thắng quý hơn vàng duy nhất của Vũ Minh Tuấn trong phút bù giờ đã ngắt chuỗi 11 trận bất bại của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Quan trọng hơn, Viettel có trong tay 22 điểm, chỉ còn kém Sài Gòn 1 điểm và thậm chí họ còn nuôi tham vọng lật đổ chính đối thủ này để lên ngôi vô địch lượt đi.

SHB Đà Nẵng đắc lợi và nguội chuyện trọng tài

Với chiến thắng đối thủ nhẹ ký Hải Phòng 1-0, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nhảy lên tốp 8, đổi chỗ của Thanh Hóa. Cuộc chơi sẽ còn nóng bỏng ở trận cuối lượt đi cho các đội chen chân vào chia nhóm tranh vô địch, khi SHB Đà Nẵng đang có 16 điểm, chỉ hơn hai đội xếp sau Hà Tĩnh và SL nghệ An 1 điểm. Tuy nhiên, họ vẫn chiếm nhiều lợi thế hơn sau màn đắc lợi để chắc chắn trụ hạng rồi tính tiếp cho khả năng đua huy chương. Thêm một dấu son khác nữa ở vòng 12 V-League là giới cầm còi bình an vô sự bởi tính cẩn trọng sau khi rút ra nhiều kinh nghiệm từ những sai lầm chết người trong các lượt đấu trước.

GIA HUY - HOÀNG NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cai-gia-phai-tra-940698.html