Cái giá phải trả của người đàn ông nhiều lần vượt biên mua bán ma túy

24 năm tù giam là cái giá mà Hạng Sếnh Vàng, SN 1977, trú tại bản Pú Nhi D, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên phải trả cho hành vi nhiều lần vượt biên trái phép mua bán ma túy. Mười năm sống trong trại cải tạo, mỗi lần đi cải tạo buổi chiều về, lòng người đàn ông này lại nhớ nhà da diết. Nỗi niềm ân hận, nuối tiếc cũng vì thế mà dâng tràn.

Nhiều lần vượt biên mua ma túy

“Tôi bị bắt vào tháng 9-2010, đến cuối năm đó thì về trại đây cải tạo. Hiện giờ tôi lao động ở đội khâu bóng”, Vàng tâm sự. Người đàn ông khoác áo phạm nhân này cho biết, trong khoảng thời gian gần mười năm nay đã cải tạo lao động ở nhiều lĩnh vực như trồng rau, nuôi lợn ở đội sản xuất; làm việc ở đội xây dựng thì gánh gạch, đánh vữa rồi may mặc. Vàng bảo, hai năm nay do đôi chân cứ trở trời là tê nhức nên được cán bộ điều chuyển về làm việc ở đội khâu bóng.

Theo lời Vàng kể thì ông ta sớm dính nghiện nên thời gian “lên rừng làm khỉ” (cách nói ám chỉ những người nghiện nếu không vào rừng mua ma túy để sử dụng thì sẽ gia nhập đội quân vận chuyển ma túy thuê cho bọn tội phạm- PV) đã tham gia vào một đường dây vận chuyển thuê ma túy. Nhiều lần Vàng vượt biên nhận ma túy của những kẻ ở bên kia biên giới sau đó cắt rừng xách về cho những đối tượng ở trong nước đưa vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Vàng bảo tiền công được trả có khi là tiền, có khi là ma túy để sử dụng nhưng chủ yếu là phục vụ bản thân chứ không giúp được gì cho gia đình.

Có tới 4 đứa con nhưng vợ sinh bao giờ Vàng không biết bởi ông ta cứ ở miết trong rừng, thi thoảng về nhà lần này thấy bụng vợ lùm lùm, lần sau đã thấy con nằm i a trên giường. Vàng chỉ nhớ rằng thời điểm ông ta bị bắt, đứa con lớn đã biết đi nương hai đứa khác thì tha thẩn chơi dưới sàn còn đứa con thứ tư khi đó còn đang trong bụng mẹ. Hỏi chuyện học hành của các con, người đàn ông này gãi tai thành thật: “Tôi cũng không biết chúng nó có đi học hay không nữa vì thi thoảng về nhà cũng nghe vợ bảo bộ đội biên phòng xuống dạy chữ cho trẻ con trong bản”.

Là người dân tộc Mông nên Vàng lấy vợ sớm và cũng vì sớm dính nghiện nên chuyện làm nương, làm rẫy và lo kinh tế gia đình, Vàng “nhường” cả cho vợ. Ông ta bảo, may lấy được người vợ chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết làm lụng chứ không kêu ca phàn nàn. Đến lúc ông ta đi tù, vợ chỉ nhìn theo rồi khóc. Hỏi Vàng lâu rồi không được vợ tới thăm, có sợ vợ đi lấy người khác không, ông ta thủng thẳng: “Nó mà thích thì lấy lâu rồi. Khổ thế mà nó còn chịu được, không bỏ đi thì giờ chắc không đi đâu”.

Theo tài liệu điều tra, do nghiện ma túy nên Vàng thường lén lút vượt biên trái phép sang Lào, mua ma túy mang về Điện Biên bán. Ngày 21-9-2010, sau khi đi xe máy sang Lào mua được hai bánh heroin trọng lượng 730g và 9 viên ma túy tổng hợp, đến đêm ngày 22-9, Vàng quay trở về thì bị các trinh sát Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng đón lõng bắt giữ. Phát hiện bị rơi vào đội hình mật phục, Vàng lái xe máy đâm thẳng vào tổ công tác rồi vứt tang vật bỏ chạy vào rừng. Bị đuổi đến đường cùng, Vàng rút dao nhọn giấu trong người uy hiếp tổ công tác song không thoát. Khai nhận với CQĐT, Vàng cho biết, được một đối tượng người quen bán chịu hai bánh heroin này với giá 167 triệu đồng để mang TP tiêu thụ nhưng chưa kịp bán thì bị bắt giữ. 9 viên ma túy tổng hợp, Vàng khai được đối tượng cho để phục vụ bản thân.

Hầu như những tên tội phạm dính dáng tới ma túy đều có một sự ma mãnh là chỉ khai những gì CQĐT biết. Vàng lại là một con nghiện có thâm niên trong việc mua bán ma túy nên quá trình điều tra, ông ta chỉ thừa nhận việc mua chịu ma túy về bán kiếm lời. Vàng bảo không biết người bán tên gì và người mua thì lại càng không biết nốt. Chính vì thế mà sau gần nửa năm ở trại tạm giam phục vụ công tác điều tra, kết quả là ngoài Vàng ra, không có kẻ nào liên đới phải hầu tòa. Bị kết án 24 năm tù giam về tội mua bán ma túy, Hạng Sếnh Vàng về trại giam Hồng Ca cải tạo lao động.

Các phạm nhân khi vào trại cải tạo được làm nhiều công việc khác nhau như trồng rau, nuôi lợn, may mặc, đan đồ mỹ nghệ và khâu bóng. Ảnh: N.Vũ

Các phạm nhân khi vào trại cải tạo được làm nhiều công việc khác nhau như trồng rau, nuôi lợn, may mặc, đan đồ mỹ nghệ và khâu bóng. Ảnh: N.Vũ

Mong sớm trở về nhà

Nhớ lại ngày đầu ở trại tạm giam, Vàng bảo đó là những ngày khiến ông ta nhớ nhất bởi thời điểm đó còn đang dính nghiện nên mỗi khi lên cơn vật thuốc, Vàng lại quằn quại, rên la. Sau gần chục ngày chịu sự dày vò vì đói thuốc, những cơn nghiện cũng lui dần. Vàng bảo mỗi lần lên cơn nghiện, ông ta lại chạy vào nhà vệ sinh, nhúng ngập đầu vào bể nước hòng lấy cái lạnh của nước làm cho quên đi cảm giác khó chịu trong người. Vàng bảo ngày đó trông không khác gì khỉ vì gầy nhẳng và đen đủi chứ không béo khỏe hồng hào như bây giờ.

Vàng kể: “Lắm lúc không chịu được tôi lại gào lên cán bộ ơi tôi sắp chết rồi, cho tôi cái gì uống chết đi chứ sống thế này khổ lắm. Anh quản giáo đưa cho tôi viên thuốc bảo uống đi, tôi cũng không hỏi câu nào mà uống luôn, sau này mới biết là thuốc an thần”.

Vàng bảo không ngờ cuộc sống trong cải tạo chẳng khác gì ngoài đời, chỉ mỗi một điều khác là sống cùng nhiều người lạ. Vàng bảo ngày đầu mới vào trại cải tạo, thấy có nhiều người ở cùng buồng thì cũng thấy lo và sợ nhưng rồi quen dần thì không còn cảm giác lo lắng nữa. “Vào trong này tôi được học chữ, được nghe đài xem tivi và được xem văn nghệ, chơi thể thao. Những cái đó ngày còn ở nhà làm gì có, mà nếu có thì tôi cũng làm gì có thời gian để quan tâm đến chứ. Tôi rất cảm ơn cán bộ đã dạy cho tôi biết đọc biết viết”, lời Vàng.

Hỏi ước mong gì vào lúc này, Vàng bảo mong vợ con ở nhà khỏe mạnh và nhà vẫn ở chỗ cũ đừng dời đi để sau này ông ta mãn hạn trở về còn tìm được. Một ước mơ giản dị chứa đựng những nhớ nhung và nuối tiếc nhưng như một lời cảnh tỉnh những kẻ không biết trân trọng cuộc sống tự do của mình để vì tiền bất chấp tất cả dù biết là vi phạm pháp luật. Mong sao những kẻ đang rắp tâm gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại nhìn tấm gương của Vàng mà dừng lại.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cai-gia-phai-tra-cua-nguoi-dan-ong-nhieu-lan-vuot-bien-mua-ban-ma-tuy-211366.html