Cái giá đắt nhất mà Mỹ phải trả khi xâm lược Việt Nam

Không phải 1.020 tỷ USD chiến phí là cái giá mà nước Mỹ phải trả cho Chiến tranh Việt Nam bởi họ mất đi điều còn quan trọng hơn thế.

Kể từ năm 1956, khi những lính Mỹ đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, nước Mỹ đã chính thức phải trả nợ cho những tội ác mà họ đã gây ra ở Việt Nam bằng chính sinh mạng con em của họ, một thế hệ bị đánh cắp bởi cuộc chiến phi nghĩa. Khi ngay trong ba năm đầu tiên đã có 4 lính Mỹ và cố vấn quân sự Mỹ thiệt mạng trong các năm từ năm 1956 tới năm 1959. Nguồn ảnh: Alan.

Kể từ năm 1956, khi những lính Mỹ đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, nước Mỹ đã chính thức phải trả nợ cho những tội ác mà họ đã gây ra ở Việt Nam bằng chính sinh mạng con em của họ, một thế hệ bị đánh cắp bởi cuộc chiến phi nghĩa. Khi ngay trong ba năm đầu tiên đã có 4 lính Mỹ và cố vấn quân sự Mỹ thiệt mạng trong các năm từ năm 1956 tới năm 1959. Nguồn ảnh: Alan.

Những năm tiếp theo đó, số lượng thương vong của Mỹ ở Việt Nam dần tăng lên theo cấp số nhân cùng với sự leo thang theo cuộc chiến và gia tăng sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam. trong các năm 1960, 1961, 1962, 1963 và 1964, phía Mỹ có thương vong lần lượt là 5, 16, 53 và 122 người. Nguồn ảnh: Life.

Năm 1964, thương vong của lính Mỹ chỉ khoảng 216 người, con số này là cao hơn gần gấp đôi so với năm 1963 nhưng cũng vẫn "chưa là gì" so với thương vong của năm 1965, năm Quân đội Mỹ chính thức triển khai quân tham chiến tại Việt Nam. Nguồn ảnh: Vietnamwar.

Cụ thể, vào năm 1965, ngay trong năm đầu tiên Mỹ triển khai quân tới đây đã có 1928 lính Mỹ thiệt mạng. Thậm chí, con số này còn tăng theo cấp số nhân vào những năm tiếp theo khiến dư luận Mỹ dậy sóng còn giới chính trị gia Mỹ thì... bất lực. Nguồn ảnh: Vietnamwar.

Trong các năm từ 1966 và 1967, số lượng thương vong của binh lính Mỹ ở Chiến trường Việt Nam đã tăng cao một cách chóng mặt với 6350 lính thiệt mạng năm 1966 và lên gần gấp đôi vào năm 1967 với 11363 lính Mỹ phải trở về nhà trong cỗ quan tài kẽm. Nguồn ảnh: Alan.

Năm 1968 là năm đẫm máu nhất của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam với thương vong lên tới 16899 người. Đây cũng là năm "thảm bại" về mặt chính trị của Mỹ khi các phương tiện truyền thông đại chúng của nước này truyền tải những hình ảnh lột tả sự ác liệt và vô nghĩa của cuộc chiến này cho toàn thế giới. Nguồn ảnh: Alan.

Dư luận Mỹ và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã tạo áp lực rất lớn, khiến Mỹ phải tìm cách "rút chân" ra khỏi Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Nguồn ảnh: Alan.

Bằng việc giảm các hoạt động quân sự và sử dụng chiến thuật Việt Nam hóa chiến tranh, thương vong của Mỹ đã giảm dần và họ nghĩ rằng việc "đổi màu da trên xác chết" có thể giúp họ thắng được cuộc chiến này. Tới năm 1970, thương vong của Mỹ giảm còn 6173 người trong khi tới năm 1971, con số này chỉ là 2414 người. Nguồn ảnh: Alan.

Tới năm 1972, năm cuối cùng của Mỹ ở Việt Nam, con số thương vong của lực lượng này chỉ còn 759 người và giảm xuống dưới 100 người vào năm 1973, khi Mỹ rút hết và chỉ còn để lại Nam Việt Nam các cố vấn quân sự. Nguồn ảnh: Military.

Năm 1974, Mỹ chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất thiệt mạng tại miền Nam Việt Nam trong khi đó, chiến sự trên khắp các chiến trường miền Nam Việt Nam đang càng ngày càng trở nên căng thẳng. Nguồn ảnh: Military.

Sau khi cuộc chiến chính thức kết thúc vào năm 1975, phía Mỹ vẫn mất 7 người ở chiến trường Campuchia trong trận chiến cuối cùng trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Military.

Khi chiến tranh chính thức khép lại, đã có 58220 binh lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa kéo dài hơn 20 năm này. Có thể nói, về một khía cạnh nào đó, gần 6 vạn người Mỹ này đã hy sinh một cách vô nghĩa trong một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nguồn ảnh: Military.

Mời độc giả xem video: Binh lính Mỹ hy sinh tại Việt Nam được trở về nhà sau hơn 47 năm thất lạc. Nguồn: CBS.

Nhật Vi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/cai-gia-dat-nhat-ma-my-phai-tra-khi-xam-luoc-viet-nam-972830.html