Cái giá của một phút nông nổi

- Duy ơi dừng lại đi, em hiểu lầm chị rồi. - nạn nhân như van nài.

- Không hiểu lầm gì cả, em sẽ không để chị chết một mình.- Kẻ giết người rít từng tiếng qua kẽ răng, tay lăm lăm con dao.

Dứt câu nói, anh ta rút điện thoại nhắn tin cho anh trai: “Anh hai về trấn an mẹ đi, em gây án rồi”.

Bị cáo Phạm Quốc Duy tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Quốc Duy tại phiên tòa sơ thẩm.

Vụ án mạng xảy ra tại nhà kho của cửa hàng Bách hóa Xanh ở thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vào trưa ngày 11-10-2020 làm dư luận bàng hoàng. Nạn nhân bị đâm 22 nhát dao nhưng thật may mắn giữ được tính mạng. Hung thủ là Phạm Quốc Duy (2000, tạm trú xã Tân Hội, huyện Đức Trọng) là nhân viên hợp đồng của cửa hàng Bách hóa Xanh ở thôn Ninh Hòa, được giao đứng quầy sơ chế, vệ sinh tủ thịt và ụ đá. Duy chịu sự giám sát và phân công của trợ lý cửa hàng là chị Phan Thị Quyên, cũng là nhân viên hợp đồng của cửa hàng.

Khoảng 22 giờ ngày 10-10-2020, chị Quyên đăng lên nhóm của nhân viên cửa hàng phàn nàn việc Duy vệ sinh không sạch kèm theo hình ảnh, nhưng đó là hình ảnh khu vực bán rau trong cửa hàng và yêu cầu Duy viết bản cam kết. Duy nhắn tin phản hồi rằng khu vực bán rau không do mình phụ trách. Chị Quyên hẹn gặp Duy tại nhà kho của cửa hàng vào lúc 12 giờ ngày 11-10 để yêu cầu Duy viết bản kiểm điểm.

Sợ bị ảnh hưởng đến quá trình làm việc, sáng ngày 11-10 Duy tìm mua 1 con dao mũi nhọn bỏ vào túi áo khoác, mục đích, nếu không được giải thích rõ ràng sẽ giết chị Quyên rồi tự sát. Tại lần gặp này, Duy yêu cầu chị Quyên phải giải thích rõ ràng việc chị đã đổ lỗi cho anh ta và nhận được câu trả lời: “Chị chỉ dọa thôi, không bắt viết kiểm điểm đâu”.

Chị Quyên bỏ ra ngoài, 20 phút sau quay trở lại nhà kho gọi Duy ra nói chuyện, nhưng liền sau đó chị Quyên lại bỏ đi. Duy đã rút dao đâm liên tiếp vào người chị Quyên. Chị Quyên kêu la thì được 3 nhân viên khác đến ứng cứu nhưng cũng bị Duy uy hiếp. Cùng lúc ông Nguyễn Công Nam vào mua hàng, thấy vậy đã khuyên can thì Duy đưa dao lên cổ mình dọa tự sát. Sau khi nói với ông Nam: “Chú đi ra đi, con giải quyết việc của con”, Duy vòng ra phía sau nơi chị Quyên đang nằm bỏ dao vào thùng hàng. Thừa cơ ông Nam kéo chị Quyên ra ngoài đưa đến bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Duy ở lại trong nhà kho cho đến khi Công an xã Ninh Gia đưa về để làm việc.

Kết quả giám định sau đó xác định, chị Quyên bị đâm 22 nhát vào vùng cằm, ngực, cổ, bụng, tay, chân, trong đó có vết thương xuyên thủng dạ dày, rách mạc nối, mạc treo ruột, tràn khí, tràn máu màng phổi, nhưng may mắn bảo toàn được tính mạng, tỷ lệ thương tích được xác định là 62% tại thời điểm giám định. Chị Quyên đã chi phí điều trị vết thương hết 90 triệu đồng và yêu cầu Duy phải bồi thường thêm các khoản tổn thất tinh thần, mất thu nhập trong thời gian chữa bệnh là 118 triệu đồng. Quá trình điều tra Duy đã tác động gia đình bồi thường cho chị Quyên 10 triệu đồng.

Vụ án được TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử vào chiều ngày 24-3-2021 cho thấy, không chỉ một phút nông nổi, cạn nghĩ của tuổi trẻ mà việc cư xử với nhau trong công việc đã đẩy 1 người trẻ vướng vòng lao lý. Trong suốt phiên xét xử, Duy thành khẩn khai báo. Dường như anh ta còn sốc với những gì mình đã gây ra. Nạn nhân Quyên xin xét xử vắng mặt nhưng có khá đông nhân chứng và bạn bè của bị cáo, nạn nhân đến tham dự phiên tòa.

Ở lời nói sau cùng, Duy ân hận, xin Hội đồng xét xử xem xét trong quá trình lượng hình. Đánh giá, hành vi của Duy là nghiêm trọng, mang tính côn đồ, cố tình tước đoạt mạng sống của nạn nhân và việc nạn nhân không tử vong là rất may mắn. Do vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Duy 14 năm tù giam về tội “Giết người” và buộc Duy phải bồi thường số tiền cho bị hại theo yêu cầu.

Nhìn cảnh bị cáo kéo chiếc mũ trùm kín đầu, đưa 2 tay để cán bộ dẫn giải còng, thấy tiếc cho 1 người trẻ. Phải chăng ngoài chút nông nổi, bồng bột, thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ, mạng xã hội cũng là tác nhân đẩy Duy đến kết cục này!

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_240644_cai-gia-cua-mot-phut-nong-noi.aspx