Cái gì bạn cũng không thiếu, thứ mà bạn thiếu chỉ là dũng khí để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu

Thay đổi chính là hằng số duy nhất. Đừng chùn chân khi thấy đã muộn màng để bắt đầu lại, bởi nếu không, tâm lý an phận ấy sẽ bào mòn dũng khí và cản trở bạn nhận lấy những điều tốt đẹp đang đợi phía trước.

"Ổn định" chưa bao giờ là cách mà cuộc sống vận hành. Vạn vật luôn luôn thay đổi, nhờ sự biến hóa của bốn mùa mà cảnh sắc luôn rực rỡ thú vị, nhờ sự biến động của vũ trụ mà con người học được cách thích nghi và phát triển.

Cuộc đời sẽ không để cho bất cứ ai bám lì mãi trong cái tổ kén an toàn. Sẽ có những lúc, đời ném cho bạn một (hoặc vài) hòn đá để bạn phải ra khỏi đó và đi tìm một con đường mới phù hợp hơn. Nếu bạn không chủ động rời khỏi vòng an toàn, rồi sẽ có lúc đời buộc phải "đạp" cho bạn một cái thật đau, thật khó chịu để giúp bạn thức tỉnh.

Chuyện kể rằng trên cái cây nọ, có một con chim vốn tính lười biếng và ỷ lại, bám trụ lại trên cành cây rất lâu, nhất quyết không buông. Lâu đến mức nó dần quên đi cách tự vỗ cánh bay - bản năng của chính mình. Ở một cành cây khác gần đó, cũng có một chú chim khác thường neo đậu lại, nhưng khác với con chim lười, chú chim này thường xuyên đậu lại chỉ vì nó rất thích cảnh sắc và không khí trong lành nơi đây.

Một ngày cái cây bị nhóm người tiều phu đốn hạ, từng cành cây gãy rạp xuống mặt đất. Chú chim ỷ lại mất cân bằng đột ngột, đôi cánh lại yếu ớt do lười tập bay, ngay lập tức ngã xuống đống cây rất thảm thương. Còn chú chim ở cành cây gần đó, khi thấy cành cây mình đậu đang chao đảo, đã lập tức sải cánh bay lên tìm chân trời mới.

Con chim ấy yên tâm đậu trên cành cây không phải bởi nó tin cành cây không bao giờ gãy, mà nó tin vào đôi cánh của mình. Còn bạn, bạn đang là chú chim tin vào cành cây hay tin vào đôi cánh?

Ở một thời điểm nhất định trong đời, bạn sẽ thấy rằng có những điều chẳng còn phù hợp với chính mình, và bạn buộc phải đưa ra lựa chọn bắt đầu lại và tìm hướng đi mới. Bạn có thể đã gắn bó lâu dài với một công ty đã 5 - 10 năm, có thể đã có những mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp, có thể đã đạt được sự nể trọng của nhiều người. Nhưng đến một ngày, nếu công việc đó không còn giúp bạn phát triển hơn hoặc không còn cho bạn niềm vui hứng khởi mỗi ngày đi làm, lựa chọn tiếp tục ở lại trong "cái kén an toàn" đó chỉ khiến bạn cảm thấy "thiếu hụt", trống rỗng. Và đồng thời, bạn lại phải đấu tranh với nỗi sợ "bắt đầu lại từ đầu", khi không biết ở ngoài vùng thoải mái của mình có những thách thức là gì.

Rời xa trạng thái "ổn định" thường khiến chúng ta nghi ngờ, cảm thấy không chắc chắn. Nhưng suy cho cùng, sự đấu tranh đó là điều kiện tiên quyết để bạn có thể bước đi xa hơn và hoàn thiện bản thân mình. Giống như nhà triết học Heraclitus từng có câu: “Thay đổi chính là hằng số duy nhất". Đừng chùn chân khi thấy đã muộn màng để bắt đầu lại, bởi nếu không, tâm lý an phận ấy sẽ bào mòn dũng khí và cản trở bạn nhận lấy những điều tốt đẹp đang đợi phía trước.

Thay vì tâm thế e dè khi bắt đầu bước trên một con đường mới như đang bước vào "hang động tối tăm", sao bạn không thử "đổi vai" cho mình một chút: tự đóng vai một nhà thám hiểm đang trên đường khám phá với sự tò mò và tràn đầy thích thú? Chỉ cần tâm thế thay đổi, bạn sẽ tự tin và thích nghi dễ dàng hơn, đón nhận được nhiều trải nghiệm ý nghĩa trên hành trình trước mắt.

Bạn ạ, cuộc đời này ngắn lắm, đừng vì tiếc công sức đã bỏ ra mà bỏ lỡ cả tương lai hứa hẹn. Nếu có thất bại, bạn có thể làm lại. Nếu phạm phải sai lầm, bạn có thể sửa sai. Nếu tiền có mất, bạn vẫn có thể kiếm lại. Nếu có chia tay, bạn hoàn toàn có thể tìm lại tình yêu mới. Cái gì bạn cũng không thiếu, thứ mà bạn thiếu chỉ là dũng khí để bắt đầu lại cuộc sống từ đầu.

Vy Cầm

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/triet-ly-song/cai-gi-ban-cung-khong-thieu-thu-ma-ban-thieu-chi-la-dung-khi-de-bat-dau-moi-thu-lai-tu-dau-20210623131319444.htm