"Cái đêm hôm ấy..."

GiadinhNet - Đêm tân hôn - thời điểm quan trọng đánh dấu mối quan hệ khăng khít, gắn bó giữa vợ-chồng. Đây là thời khắc gây nhiều ấn tượng cho cả hai.Lo âu, hồi hộp, cả mệt mỏi do trước đó phải chuẩn bị cho lễ cưới... Để mọi chuyện suôn sẻ, cả hai người đều cần phải cố gắng và phải trang bị cho mình một chút kinh nghiệm!

1.001 tình huống “đêm hôm ấy”! Cánh đàn ông đã có vợ thường nhếch mép cười "khinh bỉ" mấy anh chàng đang nhăm nhe cưới vợ.Họ thường đố: Khi cậu cưới vợ, việc cần phải làm trong đêm tân hôn là gì?! Khối anh lính mới giơ tay: Biết rồi, còn phải hỏi... Nhưng các bậc tiền bối phẩy tay ngay lập tức: Không phải cái việc chú mày nghĩ đâu! Đó là đếm tiền (đếm phong bì tiền mừng). Chỉ việc ấy thôi đã quá nửa đêm rồi... Đêm tân hôn những tưởng sẽ lãng mạn với đèn màu hồng, nhạc dìu dặt, nến thơm... Nhưng với Thanh Lan thì cái đêm đó rất "ấn tượng" đến khó quên bởi tiếng ngáy như sấm và mùi chua loét bởi bãi nôn ngay chân giường của anh chồng yêu quí! Số là trong bữa tiệc chiều, Đan- chồng Lan đã chẳng "nề hà", nhận hết tất cả các ly rượu chúc mừng của khách. Kết quả, anh say mèm, chẳng biết gì trời đất. Về đến nhà là vật ra ngáy và nôn mửa... Cô vợ trẻ chỉ còn biết dọn dẹp rồi... ôm gối khóc thút thít... Tình huống của vợ chồng Hiên và Diệp còn "dở khóc dở cười" hơn! Hiên trẻ tuổi, ít kinh ngiệm. Đêm tân hôn, chàng quá vồ vập không "làm chủ được tốc độ" nên" vừa vào cổng chợ đã tiêu hết tiền"! Anh chàng vừa ngại với cô vợ trẻ vừa giận mình... Rất may, Diệp là người hiểu biết, tế nhị nên cô đã giúp chồng thoát khỏi bàn thua trông thấy! Mấy hôm sau, tất cả đã "đâu vào đấy", khiến anh chồng trẻ... âm thầm biết ơn mãi!!! Hùng và Huệ lại khác! Cả hai đều là công nhân ngoại tỉnh nên khá khó khăn. Yêu nhau hơn hai năm, dùng dằng mãi vẫn chưa cưới. Họ đi đăng ký kết hôn, rồi về sống cùng nhau. Năm sau, có điều kiện họ mới làm lễ cưới. Khi ấy cô dâu đã có bầu gần 4 tháng. Tân hôn, chú rể ôm "hai mẹ con" mà "ăn chay"! Nhớ lại "cái đêm hôm ấy", anh chàng cười khì: Chả ấn tượng gì cả !... Còn đêm tân hôn của Mai và Lâm là... ngủ. Chàng quê ở Lào Cai. Nàng ở Quảng Trị. Cả hai công tác ở Hà Nội. Họ lên nhà trai... cưới. Vòng về nhà gái... cưới. Trở ra Hà Nội... cưới. Kết quả: Cả hai gần như kiệt sức bởi thủ tục cưới quá rườm rà với nhiều lần di chuyển. Sau khi "cười mỏi miệng" với khách khứa trong tiệc chiều, đêm tân hôn, cả hai rã rời lăn ra ngủ, đến cả... đếm phong bì cũng chịu, chứ nói gì "làm chuyện ấy". Để lại dấu ấn tốt đẹp trong cái đêm hôm ấy! Với các cặp vợ chồng mới cưới, đêm tân hôn tuyệt vời không chỉ là đỉnh cao của tình yêu mà còn là cánh cửa mở ra nhiều điều thú vị khác của cuộc sống lứa đôi. Trong đêm tân hôn, vai trò của người chồng khá quan trọng. Hãy tỏ ra là người tế nhị nhưng hiểu biết. Sự nhẹ nhàng, âu yếm sẽ giúp cô dâu vượt qua sự hồi hộp, căng thẳng và nỗi lo lắng "lần đầu tiên". Trường hợp, cô dâu quá lo lắng vì bị đau, hãy chịu khó chờ đến hôm khác. Đừng quá nóng vội, thô bạo khiến người vợ ức chế, có ấn tượng xấu về "chuyện ấy". Không ít trường hợp người phụ nữ bị chứng lãnh cảm do cách cư xử "đốt cháy giai đoạn” của đức ông chồng! Đàn ông thường "sôi lên sùng sục". Phụ nữ lại thích nương nhẹ, rỉ rả chuyện trò... rồi mới vào "chung kết". Điều "nằm lòng" cho các quí anh: Đừng dại dột bỏ qua khúc dạo đầu. Bản dạo đầu êm ái sẽ khiến cả hai tăng thêm hưng phấn, có thời gian thư giãn để hòa vào nhau... Còn một chi tiết cũng quan trọng không kém, đó là khung cảnh lãng mạn. Một phòng ngủ ấm cúng, riêng biệt với bản nhạc dịu êm sẽ giúp cả hai thêm hưng phấn, dễ dàng hòa hợp hơn. Nhưng có trường hợp, người chồng trẻ do tâm lý xúc động nên gặp cảnh như anh chàng Hiên. Gặp tình huống này, người vợ không nên biểu lộ thái độ, cử chỉ làm tăng thêm tâm lý tự ti cho chồng. Sự bình tĩnh, khích lệ sẽ khiến chàng tự tin hơn, để vượt qua sự cố... Hãy chuẩn bị thật tốt để có một đêm thật tuyệt vời- Thời điểm đánh dấu cuộc sống lứa đôi đầy thú vị và cũng lắm bất ngờ... Hoàng Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100624100236567p0c1007/cai-dem-hom-ay.htm