Cái chết đáng ngờ của đối tượng từng thoát án khủng bố ở Canada

Cảnh sát Canada đang điều tra một vụ nổ súng mà họ tin là có chủ đích nhắm vào Ripudaman Singh Malik, 70 tuổi. Người đàn ông này từng được tha bổng trong phiên tòa xử tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Canada năm 1985 khiến 329 người thiệt mạng.

Cảnh sát Canada khám nghiệm hiện trường ở Surrey, British Columbia

Cảnh sát Canada khám nghiệm hiện trường ở Surrey, British Columbia

Gia đình Ripudaman Singh Malik xác nhận ông này đã bị bắn chết vào sáng 14-7 trước cửa hàng kinh doanh quần áo nhập khẩu của mình. Cảnh sát đã được gọi đến khu phố ở Surrey, British Columbia sau khi người dân có nghe thấy tiếng súng. Họ tìm thấy một người đàn ông với vết thương do đạn bắn. “Nạn nhân đã được các sĩ quan cảnh sát sơ cứu đến khi dịch vụ y tế khẩn cấp tiếp nhận ông ta”, thông cáo của cảnh sát địa phương cho hay. Cảnh sát tìm thấy một chiếc xe bị cháy cách hiện trường vụ nổ súng 2km, họ tin rằng đây là một trong những phương tiện của các nghi phạm.

Ripudaman Singh Malik không phải là cái tên xa lạ với người Canada, do liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu tồi tệ nhất trong lịch sử Canada. Ngày 23-6-1985, một quả bom đã phát nổ trên chuyến bay 182 của Air India bay từ Montreal đến London, với New Delhi là điểm đến cuối cùng. Đó là chiếc máy bay phản lực thân rộng Boeing 747. Quả bom được giấu trong hành lý ký gửi từ điểm dừng chân ở Vancouver. Nó phát nổ trên Đại Tây Dương trong không phận Ireland khi máy bay đang bay ở độ cao khoảng 9.500m, khiến toàn bộ 329 người trên khoang thiệt mạng. Số nạn nhân bao gồm 268 công dân Canada, nhiều người trong số họ gốc Ấn Độ, 27 người Anh, và 24 người Ấn Độ.

Khoảng một giờ trước khi Kanishka gặp sự cố, một quả bom đã phát nổ bên trong tòa nhà ga cuối sân bay Narita của Tokyo trước khi nó được đưa lên máy bay cũng của Air India. Hai nhân viên vận chuyển hành lý Nhật Bản đã thiệt mạng trong vụ nổ. Ai chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công này?

Các cuộc điều tra của Canada và Ấn Độ kết luận, các vụ đánh bom được lên kế hoạch và thực hiện bởi lực lượng ly khai theo đạo Sikh có trụ sở tại Canada, dưới sự hướng dẫn của các chiến binh đang hoạt động ở Punjab. Âm mưu là để trả đũa cho cuộc đột kích của quân đội Ấn Độ vào đền Vàng ở Amritsar, ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Sikh, vào năm 1984, khiến hàng trăm tín đồ đạo Sikh đang hành hương thiệt mạng.

Các cuộc điều tra xoay quanh 3 bị can chính: Ripudaman Singh Malik, Inderjit Singh Reyat và Ajaib Singh Bagri, tất cả đều là công dân Canada.

Malik đến Canada từ năm 1972, ban đầu làm nghề lái xe taxi, nhưng sau đó đã trở thành một doanh nhân thành đạt và một thành viên nổi bật của cộng đồng người Sikh tại đây. Ông ta là chủ tịch của Liên minh Tín dụng Khalsa (KCU) có 16.000 thành viên có trụ sở tại Vancouver, với tài sản trị giá hơn 110 triệu USD, và cũng là chủ tịch của Hiệp hội Giáo dục Satnam của British Columbia, nơi điều hành các trường Khalsa.

Năm 2005, ông Malik và Ajaib Singh Bagri được tuyên trắng án về tội giết người hàng loạt và tội âm mưu liên quan đến vụ đánh bom Air India. Một thẩm phán xác định rằng, 2 nhân chứng quan trọng được bên công tố đưa ra là không đáng tin cậy. Sau khi được tuyên trắng án, ông Malik lấy lý do cơ quan công tố dù thiếu căn cứ nhưng vẫn theo đuổi các cáo buộc dưới áp lực của công chúng nên kiện chính phủ bồi thường 9,2 triệu USD, nhưng ông ta thất bại.

Chỉ có một người từng bị kết án vì vụ đánh bom nói trên. Inderjit Singh Reyat đã thụ án 30 năm vì tội nói dối và giúp chế tạo những quả bom tại quê nhà ở đảo Vancouver. Ông ta được trả tự do vào năm 2016. Nhà chức trách Canada tin rằng Talwinder Singh Parmar là thủ phạm gây ra vụ tấn công, nhưng kẻ này đã bị cảnh sát Ấn Độ tiêu diệt vào năm 1992.

(Theo Guardian)

Yên Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cai-chet-dang-ngo-cua-doi-tuong-tung-thoat-an-khung-bo-o-canada-post511213.antd