Cái chết của Công nương Diana và nỗi sợ hãi để lại cho Harry và William sau 22 năm

Công nương Diana đã qua đời đã được 22 năm, tuy nhiên nỗi ám ảnh vẫn để lại cho 2 con trai của bà.

Ngày 31/8 là một ngày đen tối với Hoàng gia Anh khi thông tin Công nương Diana qua đời bởi tai nạn xe hơi tại Pháp được bung ra. Theo một phóng viên của BBC thời điểm đó kể lại, cả nước Anh đau xót trước sự ra đi đột ngột của Diana.

Trước cung điện Buckingham, họ đặt rất nhiều hoa và món đồ tinh xảo để tưởng niệm bông hồng nước Anh. Ai cũng xót xa cho một người phụ nữ xinh đẹp còn hết lòng cho gia đình. Mãi mãi trong mắt công chúng xứ sở sương mù, Diana vẫn là Công nương duy nhất của họ.

Trong mắt công chúng, Diana vẫn mãi là Công nương của nước Anh.

Trong mắt công chúng, Diana vẫn mãi là Công nương của nước Anh.

Nhắc đến đám tang của Công nương Diana, Tiến sĩ Simon Critchley, một trong rất nhiều học giả nghiên cứu về bà cho biết: "Rất đông người từng xuống đường tham gia đám tang của Winston Churchill vào năm 1965 nhưng đa phần mọi người đều bày tỏ niềm tiếc thương trong im lặng. Còn với sự ra đi của Công nương Diana, đâu đâu cũng thấy giọt nước mắt. Trong mắt dân chúng, Công nương Diana như một biểu tượng tinh thần của nước Anh".

Với dân chúng Anh, họ mãi mãi không chấp nhận việc Công nương Diana qua đời nhưng người đau khổ và ám ảnh nhất là 2 con của bà. Đến tận bây giờ William lẫn Harry đều sợ truyền thông. Cụ thể, nguyên nhân dẫn cái chết của Công nương Diana là do sự rượt đuổi quyết liệt của những tay săn ảnh. Và đó là lý do khiến 2 Hoàng tử tránh xa truyền thông.

William không thích truyền thông sau bi kịch của mẹ.

Phản ứng quyết liệt nhất là Hoàng tử William, anh này không chỉ ám ảnh và còn tuyên chiến với những tờ báo cố săm soi ảnh riêng tư của gia đình anh. Cụ thể, tháng 9/2012, trên tạp chí Closer của Pháp, bức ảnh Công nương Kate bán khỏa thân khi đang thư giãn tại sân thượng của tòa lâu đài phía nam Provence được đăng tải. Khi đó, William bôi kem chống nắng cho vợ. Bức ảnh khiến cho Hoàng tử Anh thực sự khó chịu và gợi nhắc anh đến cái chết của mẹ khi bị phóng viên săn đuổi.

Năm 2017, Hoàng tử William đòi bồi thường từ những kẻ đã chụp ảnh vợ chồng anh. Tạp chí Closer đã phải trả 92.000 bảng Anh bồi thường cho vợ chồng William - Kate. Đây là số tiền bồi thường cao nhất từ trước đến nay ở Pháp cho một vụ kiện xâm phạm quyền riêng tư.

Còn Hoàng tử Harry cũng rất sợ phải xuất hiện trước truyền thông. Chỉ thời gian gần đây, Harry cưới Meghan nên anh mới bị lên báo nhiều như thế. Biểu hiện rõ nhất của Harry là anh đã mất cảm tình với bố vợ khi ông bán ảnh riêng tư cho truyền thông vào năm 2018.

Harry gượng gạo đứng trước ống kính của truyền thông.

Trong nhiều sự kiện, Harry luôn luôn né tránh ống kính khi không cần thiết. Anh cũng mâu thuẫn với vợ, thậm chí Harry không xuất hiện cùng Meghan vì ám ảnh chuyện đã qua với mẹ mình.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cai-chet-cua-cong-nuong-diana-va-noi-so-hai-de-lai-cho-harry-va-william-sau-22-nam-20190924112340462.htm