Cái chết của bé gái 3 tuổi bị ung thư mắt gây uất ức: Người mẹ lấy tiền quyên góp để chữa bệnh cho con trai và bỏ mặc con gái

Đến hiện tại, sự việc của Vương Phụng Nhã vẫn khiến dư luận tranh cãi mỗi khi được nhắc đến.

Tháng 5/2018, dư luận Trung Quốc bất ngờ xôn xao với thông tin một người mẹ kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng để cứu con gái 3 tuổi đang bị ung thư mắt. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lời kêu cứu đã khiến dư luận ngỡ ngàng.

Người này tên là Dương Mỹ Cần (sống tại huyện Thái Khang, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) và là một người mẹ có 5 con. Dương Mỹ Cần đã 2 lần kêu gọi quyên góp trên nền tảng Shuidichou. Theo lời cô ta, số tiền này dành để điều trị cho Vương Phụng Nhã (3 tuổi), đứa con gái thứ 4 đang mắc bệnh u nguyên bào võng mạc. Đây là một dạng ung thư mắt chủ yếu xảy ra ở trẻ em.

Sau 2 lần kêu gọi trên Shuidichou vào tháng 11/2017 và tháng 3/2018, cô ta đã kêu gọi quyên góp được 35.689 NDT (khoảng 122 triệu VND theo tỷ giá hiện tại).

Thêm vào đó, Dương Mỹ Cần còn tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ trên một nền tảng MXH khác bằng cách đăng video cá nhân của Vương Phụng Nhã. Trong một video, Vương Phụng Nhã nhìn thẳng vào ống kính và hét lên "Hãy giúp con với", cảnh tượng này đã khiến hàng nghìn người phải bật khóc.

Thông qua những video đó, Dương Mỹ Cần nhận được 2.949 NDT (khoảng 10 triệu VND theo tỷ giá hiện tại). Tổng cộng Dương Mỹ Cần đã nhận được số tiền quyên góp là 38.638 NDT (khoảng 132 triệu VND theo tỷ giá hiện tại).

Dương Mỹ Cần và Vương Phụng Nhã.

Dương Mỹ Cần và Vương Phụng Nhã.

Tuy nhiên, sau khi có được số tiền trên, Dương Mỹ Cần đã sử dụng chúng để chữa trị tình trạng hở hàm ếch cho người con trai duy nhất. Dương Mỹ Cần đã đưa con trai đến Bắc Kinh điều trị và bỏ mặc Vương Phụng Nhã đang ngày càng trầm trọng hơn. Thậm chí có người đã tố cáo Dương Mỹ Cần bạo hành con gái bệnh tật.

Yao Hua, đại diện của một trung tâm phúc lợi Thượng Hải cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ những người đã giúp đỡ cho Dương Mỹ Cần, các tình nguyện viên của trung tâm này đã đến nơi ở của Dương Mỹ Cần vào ngày 9/4/2018 để xác minh tình hình của bé gái mắc bệnh ung thư nhưng gia đình Dương Mỹ Cần đã từ chối.

Đến ngày 4/5/2018, Vương Phụng Nhã qua đời. Nhiều mạnh thường quân cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng nên đã cùng nhau trình báo cảnh sát.

Hình ảnh Vương Phụng Nhã được Dương Mỹ Cần đăng tải lên MXH nhằm kêu gọi quyên góp tiền.

Sau đó, ông nội bé gái xấu số đã thông báo qua báo chí, gia đình đã chi tổng cộng 37.773 NDT (hơn 129 triệu VND theo tỷ giá hiện tại) cho điều trị, sinh hoạt, đi lại và tang lễ của bé. Ông cũng bác bỏ cáo buộc lừa đảo và cho biết số tiền còn lại là 865 NDT (khoảng 3 triệu VND theo tỷ giá hiện tại).

Theo cảnh sát địa phương, hành động của Dương Mỹ Cần không thể xem là lừa đảo hoặc lạm dụng trẻ em nhưng họ vẫn cố gắng thuyết phục gia đình cô ta trả lại phần tiền chưa sử dụng. Ngoài ra, bạn bè của Dương Mỹ Cần cũng nhiều lần khẳng định, con trai của cô ta được chữa trị là nhờ vào sự tài trợ của một quỹ từ thiện khác.

Cái chết của bé gái đã khiến dư luận Trung Quốc "dậy sóng" với nhiều luồng tranh cãi gay gắt vào thời điểm đó.

Hy Li

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cai-chet-cua-be-gai-3-tuoi-bi-ung-thu-mat-gay-uat-uc-nguoi-me-lay-tien-quyen-gop-de-chua-benh-cho-con-trai-va-bo-mac-con-gai-20201006113234186.htm