Cái chết của 9 anh chị em trong 14 năm bởi căn bệnh lạ gây ra bởi tội ác cùng lời biện hộ khó dung thứ của người mẹ

Chỉ trong vòng 14 năm, 9 đứa trẻ trong cùng một gia đình đã qua đời ngay sau khi chào đời không lâu.

Sinh ra ở Schenectady, New York, Mỹ, vào những năm 1940, người phụ nữ Marybeth Tinning đã phải sống cùng người bố bạo lực. Khi trưởng thành, Marybeth làm rất nhiều công việc nhưng không nhận được đồng lương xứng đáng. Khoảng giữa những năm 1960, bà ta được nhận vào làm tại bệnh viện Ellis với tư cách là y tá. Thời điểm cuộc đời của Marybeth dần ổn định thì bà gặp được một người đàn ông có tên là Joe Tinning. Cặp đôi kêt hôn năm 1965.

Vài năm sau, Marybeth hạ sinh con gái đầu lòng, Barbara, trước khi 2 đứa trẻ Joseph Jr. và Jennifer chào đời. Thế nhưng, Jennifer chẳng may qua đời vì căn bệnh viêm màng não do não mô cầu khi mới được 8 ngày tuổi. Trong lúc gia đình vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau buồn thì 17 ngày sau, Joseph Jr. cũng rời xa cõi đời này bởi Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Mọi chuyện tồi tệ chưa dừng lại ở đó, 4 tuần sau, vợ chồng Marybeth phải đưa con gái lớn Barbara, 4 tuổi, đến bệnh viện sau khi phát hiện đứa trẻ này bị động kinh. Một ngày sau, bé gái 4 tuổi này qua đời.

Ban đầu, bác sĩ tin rằng Barbara mắc phải Hội chứng Reye, một bệnh lý não - gan, hiếm gặp và rất nguy hiểm. Thế nhưng, nhiều người khác lại bắt đầu cảm thấy điều ngược lại. Họ không tin rằng 3 đứa con của vợ chồng Marybeth lại có thể ra đi nhanh chóng như vậy, chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng, và đều bị chẩn đoán mắc những căn bệnh lạ.

Vào Lễ Tạ ơn năm 1973, cặp đôi chào đón con trai Timothy. Vào ngày 10/12 năm đó, chỉ khoảng 2 tuần sau khi chào đời, đứa trẻ này tử vong vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Có vẻ như số phận đang muốn trêu đùa với ý định có con của vợ chồng Marybeth nhưng họ vẫn tiếp tục sinh ra bé trai Nathan vào Lễ Phục sinh năm 1975. Đáng tiếc, đứa trẻ này chỉ sống được 4 tháng trước khi được phát hiện ngưng thở và tử vong khi đang ngồi trong xe cùng với mẹ.

Năm 1978, cặp đôi mong muốn có một đứa con và quyết định nhận nuôi một bé trai có tên là Michael. Rồi không lâu sau đó, Marybeth cũng mang thai lần thứ 6, đứa trẻ mà vợ chồng bà đặt tên là Mary Frances. Một lần nữa, bé gái này lại chịu chung số phận với anh chị của mình, cũng qua đời vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Vòng tròn định mệnh vẫn tiếp tục lặp lại vào tháng 11/1979, Marybeth hạ sinh con trai Jonathan. Thế rồi 4 tháng trôi qua, Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh lại cướp đi sinh mạng của Jonathan. Trong khi đó, con trai nuôi Michael vẫn sống khỏe mạnh cùng cặp đôi. Nhưng chuyện tốt đẹp không kéo dài lâu, Michael được 2 tuổi rưỡi đã bị đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng không còn thở. Không lâu sau, Michael bị tuyên bố tử vong, lại là Hội chứng đột tử ở trẻ em. Đó là đứa trẻ thứ 8 mà vợ chồng Marybeth phải đưa tiễn.

Thông tin về cái chết của Michael sau khi được đăng tải rộng rãi trên truyền thông, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ. Michael không phải con ruột của vợ chồng Marybeth thì làm sao mà em lại qua đời hệt như những đứa trẻ kia với cùng một căn bệnh. Lúc đó, cảnh sát không có đủ bằng chứng để chứng minh sự ngờ vực của mình.

Ngày 20/12/1985, đứa con ruột thịt thứ 8 của vợ chồng Marybeth, Tami Lynne, đột ngột qua đời khi đang nằm trong cũi. Thời điểm đó, Marybeth lập tức trở thành nghi phạm hàng đầu, chịu trách nhiệm cho cái chết của 9 đứa trẻ trong suốt 14 năm qua.

Thực ra từ rất lâu, cảnh sát đã âm thầm điều tra Marybeth. Cuối cùng, họ quyết định bắt giữ người phụ nữ này và tra khảo về cái chết liên tục của các con của ả.

Buổi tra khảo kéo dài 7 giờ đồng hồ vô cùng căng thẳng trước khi Marybeth thừa nhận đã ra tay giết chết những đứa trẻ. Lúc này, Marybeth đột ngột cất lên chất giọng không chút hối hận: "Tôi đã làm ngạt thở chúng bằng gối, bởi vì tôi không phải là một bà mẹ tốt". Cảnh sát khi đó đã tiến hành khai quật thi thể của 3 trong số 9 đứa trẻ bị giết hại nhưng không tìm được thêm thông tin nào.

Vài tuần sau đó, Marybeth đột ngột thay đổi lời khai. Người đàn bà này nói rằng ả buộc phải nhận tội vì chịu nhiều áp lực của lực lượng cảnh sát trong quá trình tra khảo.

Về phía chồng Marybeth, người đàn ông này được tha bổng vì không có bằng chứng ông có liên quan đến cái chết của 9 đứa trẻ. Dù vậy, Joe vẫn đứng về phía Marybeth và bênh vực vợ dù người phụ nữ này sau đó đã thừa nhận từng có ý định đầu độc chồng bằng ly nước ép nho vào năm 1974. Marybeth bị kết ấn tội giết người nhưng chỉ nhận về mức án 20 năm tù giam.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cai-chet-cua-9-anh-chi-em-trong-14-nam-boi-can-benh-la-gay-ra-boi-toi-ac-cung-loi-bien-ho-kho-dung-thu-cua-nguoi-me-20200729092646812.htm