Cái bẫy trị giá 200 tỷ đồng

Cái bẫy của thợ săn, cũng giống như miếng mồi của thợ câu. Cái bẫy càng giá trị thì càng dễ tóm được con thú quý hiếm.

Năm nay, mùa nóng Nam bộ lại đến sớm. Dù tiết trời vẫn đang mùa xuân, nhưng diện tích đồng cỏ đã thu hẹp dần. Không đi chăn bò, Mục Đồng xách cần đi câu cá. Thấy thằng con khởi hành từ mờ sáng, Tiều Phu liền chuẩn bị nồi niêu mắm muối để sẵn sàng chế biến những món thơm ngon. Thế nhưng, Mục Đồng tối mịt mới về nhà với cái giỏ không.

Tiều Phu dò xét: “Câu được bao nhiêu cá? Sao không đem một ít về cha con mình cùng nhâm nhi? Tiện đường, ghé ngang chợ bán hết rồi à?”.

Mục Đồng lắc đầu ê chề: “Ngồi ê hết cả mông, cũng chẳng được con cá nào!”.

Tiều Phu hơi bực: “Mày cứ xạo xạo. Ao đìa xung quanh đây, chỗ nào cũng đầy cá. Lão Ngư Phủ ngoài 70 mà còn câu được mấy chục ký cá các loại để bán cho nhà hàng đặc sản”.

Mục Đồng nghe giọng điệu hoài nghi của cha, bèn thổ lộ ngậm ngùi: “Cùng đi câu với con, những người khác đều thu hoạch mỹ mãn, cha ạ. Còn con buông cần, mà cá chẳng cắn câu. Chắc tại con không có tay sát cá!”.

Tiều Phu hiểu sự tình, giải thích: “Mày đúng là trẻ người non dạ, con ơi. Muốn câu cá phải có mồi thơm. Mồi càng thơm cá càng dễ mắc câu. Mày dùng toàn mồi thường, không câu được cá là đúng rồi. Trách thân trách phận gì nữa”.

Mục Đồng nghe cha trách, im thin thít. Không nỡ để con buồn, Tiều Phu tâm sự: “Cha đi rừng nhiều, cha có kinh nghiệm tràn trề. Cái bẫy của thợ săn, cũng giống như miếng mồi của thợ câu. Cái bẫy càng giá trị thì càng dễ tóm được con thú quý hiếm. Thợ săn tài tình nhất còn biết cách ngụy trang cái bẫy thật khéo léo, thật mỹ miều”.

Mục Đồng ngơ ngác: “Cái bẫy thật khéo léo, thật mỹ miều là sao, hở sao?”. Tiều Phu được nước, lên giọng: “Đấy, đừng tưởng con hơn cha là chuyện hiển nhiên nhé. Người già thì khôn, ma già thì thiêng. Ví dụ, lấy vụ đại gia đang kiện kẻ giả mạo thần y mà soi chiếu. Vì sao đại gia đã xác định thần y lừa đảo mình, mà không đòi lại 200 tỷ đồng từng đưa cho thần y?”.

Mục Đồng hào hứng: “Điều này thì con biết. Đại gia muốn thần y dùng 200 tỷ đồng kia để đền bù cho những bệnh nhân từng bị chiêu trò ma giáo của thần y làm cho khốn khổ lên bờ xuống ruộng”.

Tiều Phu cười hố hố: “Đó chính là sự khéo léo và sự mỹ miều. Trông bề ngoài, thì đại gia có ý chừa con đường phục thiện cho thần y, nhưng thực chất lại giăng cái bẫy siêu cấp cho thần y sa vào. 200 tỷ đồng chỉ là khoản nhỏ so với tài sản 2 tỷ đô la Mỹ của đại gia, nhưng lại là số tiền rất lớn đối với những người từng “có bệnh vái tứ phương”. 200 tỷ đồng là tiếng pháo lệnh, đủ vang dội để hàng trăm, hàng nghìn người ồ ạt đứng ra tố cáo và đòi nợ thần y quanh năm suốt tháng. Dù thần y có trả hết 200 tỷ đồng cho nạn nhân, thì tai tiếng vẫn chất chồng như núi cao”.

Mục Đồng gật gù: “Ừ nhỉ, đừng đùa với đại gia”.

HAI HUYỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cai-bay-tri-gia-200-ty-dong-d286460.html