'Cái bang' hoành hành trước đền Trần

Dọc theo đoạn đường nối từ chùa Phổ Minh vào đền Trần, hàng chục người ăn xin nằm la liệt dưới mưa. Nhiều du khách thương xót đứng lại giúp đỡ.

Hàng chục người từ già đến trẻ, từ lành lặn đến tật nguyền nằm la liệt trên đoạn đường nối từ chùa Phổ Minh đến Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định). Hình ảnh này khiến nhiều du khách thương xót, họ nhanh chóng mở “hầu bao” để giúp đỡ nhưng người hành khất.

Tuy nhiên từ nhiều năm nay hiện tượng ăn xin trong đêm khai ấn Đền Trần nói riêng và mùa lễ hội nói chung vẫn diễn ra.

Năm nay BTC lễ hội cho biết: Huy động hơn 2.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh trong đó có việc kiểm soát và hạn chế hành vi ăn xin nơi khuôn viên Đền Trần thế nhưng trước mặt nhiều lực lượng chức năng hoạt động ăn xin vẫn ngang nhiên diễn ra trước và sau khi khai ấn.

Khi phóng viên báo Lao Động tiếp cận một người phụ nữ bế con ngồi lay lắt bên đường, phát hiện phóng viên sử dụng máy ghi hình, người phụ nữ lập tức thả đứa trẻ xuống, cầm chiếc chai ném trực diện về phía phóng viên. Thay cho hình ảnh kham khổ trước đó, chị ta chửi mắng và đuổi đánh phóng viên. Nhiều du khách tròn mắt ngạc nhiên.

Thế nhưng đối với nhiều người dân Nam Định, những người thường xuyên về Đền Trần mỗi dịp đầu xuân năm mới, thì đây không còn là hình ảnh xa lạ. Theo họ, chuyện ăn xin la liệt trên đường vào đền vốn có từ lâu.

Hoạt động này không chỉ gây mất mỹ quan, cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng tới tâm lí du khách hành hương.

Người ăn xin nằm la liệt tại các cung đường dẫn tới Đền Trần.

Dù ai cũng biết về tình trạng này, ai cũng hiểu tác động tiêu cực của nó nhưng suốt nhiều năm, việc kiểm soát và xử lí nghiêm minh, kịp thời dường như vẫn bị bỏ ngỏ.

Trang Phú

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cai-bang-hoanh-hanh-truoc-den-tran-593745.ldo