Café Rose: Chốn thư giãn của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ của đời thường là một cô gái như thế nào? Nhí nhảnh, vui tươi, dí dỏm, thích chọc phá… Và còn một đặc tính nữa, mà chính Kỳ cũng thừa nhận: Đó là tính 'Ngẫu hứng lý qua cầu'. Nhưng cũng chính nhờ cái bộc phát của cô gái đa năng này mà quán café Rose đã ra đời tại 214 Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM, cạnh nơi cô làm việc – Tòa lãnh sự Rumani - chỉ sau... 12 tiếng đồng hồ.

Nhã Kỳ không ngần ngại chia sẻ: ‘Kỳ đã quyết định mở quán và trang trí mọi thứ trong vòng… 12 tiếng. Cách ngày khai trương 2 tuần, khi vô tình ngồi ở đây ăn trưa, Kỳ thấy view quá đẹp. Kỳ nghĩ trong đầu “sao không tự tay tạo ra một quán café nho nhỏ xinh xinh đúng theo ý thích của mình, trong khi mình rất thích trang trí và thiết kế. Rồi khi đi xem ngày tốt để khai trương, thì chỉ có ngày… hôm sau lúc 6h sáng là tốt nhất. Thế nên Kỳ phải ráo riết hoàn tất mọi việc trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Với bản tính cầu toàn, mỗi món đồ trang trí đều được Kỳ mua từ nước ngoài về.

Lý Nhã Kỳ bên không gian xanh của Rose café

Thú thật, ý nghĩa của Kỳ đơn giản lắm, được tự tay trang trí, chăm sóc quán, sẽ giúp mình giảm stress trong công việc. Mỗi khi bị stress, Kỳ thích ngồi ở đây uống café hay ăn phở… Ban đầu, Kỳ chỉ muồn mang đến cho bạn bè, người thân của mình một khoảng không gian xinh xinh, thơ mộng giữa một thành phố quá ư nhộn nhịp, tất bật, để mọi người có thể tận hưởng những giây phút relax nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ, Rose café lại thu hút được sự quan tâm của cả khách vãng lai. Ai cũng thích cách trang trí và không gian ở đây…”.

Thật vậy, cảm giác đầu tiên khi bước chân vào quán là một không gian xanh, nhiều cây cối, hoa tươi, nhất là hoa hồng, như cái tên của quán. Một không gian mà “cỏ cây chen lá, đá chen hoa…” bốn bề đã mang lại cho khách một sự dễ chịu, thư giãn lạ kỳ. Hòn non bộ róc rách nước chảy, những bộ bàn ghế theo phong cách Âu Tây, thậm chí đến lọ hoa nhỏ, ngọn nến trên bàn... cũng đều được bài trí một cách thẩm mỹ, mang đến cho khách sự sảng khoái khi ngồi ở đó, khi bên tai là tiếng nhạc êm dịu. Buổi sáng nhâm nhi tách cà phê truyền thống, hay latte, cappuccino thơm ngan ngát, hoặc ly trà nhụy hoa 3 mùi của Thụy Sĩ, sẽ giúp chúng ta có thêm sự hưng phấn để bắt đầu cho một ngày mới. Chanh sả hạt chia, nước ép trái cây giúp thanh nhiệt cơ thể. Một tô phở bò đặc biệt thật to nghi ngút khói, có mấy lát thịt, gân mềm mụp, nếu ăn chay thì có phở xào chay, hay bánh ướt, bánh mì ốp la, sandwich + mứt, bơ… sẽ giúp chúng ta no lòng.

No lòng, và còn no… mắt là những gì mà Rose café cũng như chủ nhân của nó - Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ xem như món quà thân tặng cho những ai ghé qua ít nhất một lần…

Mi Ty

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/cafe-rose-chon-thu-gian-cua-ly-nha-ky-26308.html