Cách tồn tại giữa fan và idol: Lâm Canh Tân - 'tấu hài', Vương Nhất Bác - 'đổ thừa'

Lâm Canh Tân và Vương Nhất Bác là hai nghệ sĩ có độ trái ngược trong phong cách đối đáp với người hâm mộ.

Lâm Canh TânVương Nhất Bác có lẽ hai nghệ sĩ có độ tưởng phản khá lớn trong "văn hóa ứng xử với người mộ". Một người có khiếu hài hước lớn đến mức không ai vượt nổi và một người thì luôn lạnh lùng nhưng thích "đổ thừa".

Một bên nhiệt tình như lửa, một bên lạnh lùng như băng

Một bên nhiệt tình như lửa, một bên lạnh lùng như băng

Lâm Canh Tân

Lâm Canh Tân là một diễn viên với nhiều tác phẩm phim ảnh hay và là một diễn viên có thực lực cũng như vẻ ngoài điển trai. Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng đều nhớ đến một Lâm Canh Tân hài hước, thân thiết.

Fan của Lâm Canh Tân khá xứng đáng với danh xưng người quản lý đại tài của nam nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa ngữ. Mọi vấn đề dù to hay nhỏ, tin đồn đều được fan đứng ra giải thích, và không cần đến bản thân anh nhúng tay vào.

Cách tương tác giữa Lâm Canh Tân với fan khá đơn giản, đó chính là không ngừng chọc ghẹo. Cách chung sống hài hước và thích tương tác với người hâm mộ của Lâm Canh Tân đã giúp anh có thêm nhiều điểm và được sự yêu thích của khá nhiều người.

Lâm Canh Tân: Khi mấy người đang chơi thì tôi đang học hành chăm chỉ ở thư viện

Fan 1: Vừa nhìn là biết anh chụp cho có

Lâm Canh Tân: Chúng ta cùng tiến bộ, tương lại là của chúng ta

Fan 2: Chồng ơi

Lâm Canh Tân: Sao lại đổi người rồi, hay là đổi mặt vậy?

Fan 3: Đây mới gọi là đọc sách nè

Lâm Canh Tân: Chân phải gác chân vậy mới gọi đọc sách hả?

Thiên sứ trần gian chúc mấy người ngày lễ vui vẻ, xin hãy nhận lấy lời chúc phúc chân thành của tôi

Fan 1: Đã nhận được (với icon Cho em nguyên cái được không?)

Lâm Canh Tân: Cho em nguyên cái địa cầu được không?

Fan 2: Gương mặt của thiên sứ đâu?

Lâm Canh Tân: Không xứng

Vương Nhất Bác

Tuy vẻ ngoài lạnh lùng như thể không ai có thể lại gần nhưng anh chàng là người khá nhiệt tình, thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhiều người tự hỏi tại sao Vương Nhất Bác lại có nhiều fan dù lạnh lùng như thế thì đáp án là sự tương phản giữa hình tượng lạnh lùng và hình ảnh "con nít hóa" của chính anh chàng.

Chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng kia đôi lúc cũng có thời gian ngây ngô đáng yêu, lúc không cười thì lạnh như băng nhưng cười lên lại rất ngọt ngào.

Cách chung sống của Vương Nhất Bác với fan chính là dùng các loại ngôn từ để đổ hết tội cho fan. Thần tượng hay quên nhưng đừng lo, đã có người hâm mộ đứng sau ghi chép và nhớ từng chi tiết.

Vốn phải nói câu: "Tôi không nhớ chuyện đó rồi" thì Vương Nhất Bác sẽ nói: "Là mấy người không hiểu thôi, cạn lời",...

Chữ trên hình: Mấy người tránh ra!

Những trường hợp thường gặp như: Fan chê phong cách ăn mặc của Vương Nhất Bác, anh trả lời đây là phong cách hip hop, mấy người không hiểu gì hết; từng nói không tham gia Bước nhảy đường phố nhưng lại đến, anh trả lời tôi không nhớ; bị hỏi về câu cửa miệng, kết quả anh lại chọc fan bằng cách mấy người không ghiểu, đều là chữ trên màn hình nói.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/lam-canh-tan-tau-hai-vuong-nhat-bac-do-thua-20201024102940501.html