Cách sao Hàn báo hiếu cho gia đình: Song Hye Kyo tặng quà khủng, Son Ye Jin đưa bố mẹ đi khắp thế gian

Những diễn viên đình đám Kbiz như Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Suzy,... đã dùng những cách khác nhau để báo đáp công lao của bố mẹ và được công chúng hết lời khen ngợi.

Sau những phút giây tỏa sáng trên màn ảnh, các diễn viên đình đám Hàn Quốc dưới đây còn được biết đến là những người con ngoan, rất coi trong tình cảm gia đình và sự hi sinh của bố mẹ. Bằng những cách rất riêng, họ đã bày tỏ lòng biết ơn với gia đình bằng những món quà có giá trị từ vật chất đến tinh thần.

Song Hye Kyo - Mua nhà tặng mẹ

Ngọc nữ màn ảnh Hàn - Song Hye Kyo vốn có tuổi thơ khá cơ cực, ông bà và mẹ ruột là hậu phương vững chắc nhất đối với cô. Chính vì vậy, làm thế nào để báo hiếu cho họ là điều mà mỹ nhân họ Song luôn đau đáu trong lòng ngay từ khi bước chân vào showbiz.

Năm 2012, truyền thông đưa tin Song Hye Kyo chi 6 triệu USD để mua tặng mẹ một căn hộ cao cấp. Được biết, đây là một trong những căn hộ cá nhân đắt giá nhất xứ Hàn thời điểm đó. Đối với cô, đây chỉ là món quà nhỏ so với những gì mẹ đã bươn chải, lo lắng cho cô. Sau hơn 20 năm theo nghiệp diễn, Song Hye Kyo đã sớm vươn lên hàng ngũ sao hạng A và đã đủ điều kiện để chăm lo cho mẹ nhiều hơn. Nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ về người mẹ đáng kính trên truyền thông với vẻ mặt đầy tự hào.

Bae Suzy - Mở quán cà phê cho bố mẹ

"Tình đầu quốc dân" thế hệ sau - Suzy từng nhận được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng về cách mà cô đền đáp công lao dưỡng dục của bố mẹ. Không chỉ tặng cho bố mẹ một căn nhà sang trọng cùng chiếc xe hơi để họ di chuyển thuận tiện hơn, Suzy còn chi tiền để mở cho gia đình một cửa hàng cà phê.

Ai nấy khi nghe câu chuyện của Suzy đều ngưỡng mộ và ca ngợi sự hiếu thảo của nữ diễn viên. Được biết, thời điểm mở quán cà phê cho gia đình, cô còn rất trẻ và chỉ mới bắt đầu nổi tiếng. Tuy nhiên, thu nhập mà mỹ nhân nhận được thời điểm đó đã là một con số khủng. Sau vai chính trong phim truyền hình Anna mới đây, tài năng diễn xuất của Suzy đã được công chúng đón nhận. Họ nghĩ rằng bố mẹ của Suzy chắc phải rất tự hào khi có một cô con gái tài năng, cầu tiến như vậy.

Son Ye Jin - Mua nhà, đưa bố mẹ đi du lịch

Được biết, Son Ye Jin từng nhờ bố mẹ quản lý tài chính vì cô nghĩ kinh nghiệm của họ sẽ giúp ích cho cô được phần nào trong chuyện tiền nong. Có tin đồn rằng khi đã tự quản lý về tài chính, cô tậu ngay căn biệt thự lớn hơn 200 tỷ để sống cùng bố mẹ, cũng chính là căn nhà mà cô chia sẻ trên một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, lại có thông tin rằng cơ ngơi mà Son Ye Jin mua cho bố mẹ là một căn nhà khác, cũng giá trị vô cùng.

Không chỉ mua nhà và nhiều quà xa xỉ cho bố mẹ, Son Ye Jin còn thường xuyên đưa gia đình đi du lịch. Dường như, đây là thói quen từ lúc mới vào nghề của Son Ye Jin đến tận bây giờ. Cư dân mạng từng chuyền tay nhau bức ảnh huyền thoại của gia đình Ye Jin trong chuyến du lịch tại một quốc gia châu Á. Lúc đó, mỹ nhân họ Son được khen hết lời vì diện mạo trẻ trung, còn bố mẹ cô trông vô cùng đẹp lão khi ngồi cạnh con gái.

Park Shin Hye - Rửa bát, làm phục vụ tại nhà hàng của bố mẹ

Không giống với các ngôi sao khác của Kbiz, "cô nàng đẹp trai" Park Shin Hye thường xuyên để phụ giúp bố mẹ những việc lặt vặt mỗi khi rảnh rỗi. Được biết, nữ diễn viên đảm nhiệm từ công việc phục vụ đến rửa chén dĩa tại nhà hàng của bố mẹ.

Đối với cô, bên cạnh việc báo đáp gia đình bằng vật chất thì tinh thần của họ cũng cần được quan tâm. Khi biết được thông tin này, công chúng vô cùng ngưỡng mộ cách suy nghĩ cũng như những hành động đẹp mà Park Shin Hye dành cho bố mẹ. Vừa qua, thông tin cô hạ sinh con đầu lòng sau 4 tháng kết hôn khiến cư dân mạng vỡ òa và không ngừng gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình nhỏ.

Có thể thấy, mỗi ngôi sao đình đám xứ Hàn đều có quan điểm, cũng như những cách rất riêng để báo hiếu cho gia đình. Dù món quà ấy mang ý nghĩa về vật chất hay tinh thần thì nó đều quý giá, chứa đựng cả tấm lòng của con cái dành cho bố mẹ.

Tôn Nghệ Trân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/song-hye-kyo-son-ye-jin-duoc-khen-het-loi-vi-su-hieu-thao-voi-bo-me-202208111615073937.html