Cách Kate làm cầu nối cho William và Harry sau tang lễ ông nội

Nữ công tước xứ Cambridge đã tinh ý lui về phía sau để William và em trai có cơ hội nói chuyện riêng trên đường rời Nhà nguyện St George hôm 17/4.

Trong đám tang Hoàng thân Philip, Công nương xứ Cambridge được giới truyền thông Anh và người hâm mộ ca tụng hết lời. Cô không những ghi điểm về phong cách thời trang thanh lịch, chiếc vòng cổ ngọc trai tôn vinh Nữ hoàng và Công nương Diana mà còn về cả cách ứng xử khôn khéo, chừng mực.

Sau buổi lễ đầy xúc động, Kate được coi là người đóng vai trò hòa giải giữa Công tước xứ Sussex và Công tước xứ Cambridge khi tế nhị tự động đi chậm lại để hai anh em hoàng tử có cơ hội nói chuyện riêng trong lần hội ngộ đầu tiên sau hơn một năm xa cách.

Kate Middleton - Công tước xứ Cambridge - đeo chiếc vòng cổ ngọc trai mà Nữ hoàng và cố Công nương Diana từng dùng, khi dự đám tang Hoàng thân Philip hôm 17/4. Ảnh: Reuters.

Theo hình ảnh camera của các hãng thông tấn lớn ghi lại, sau khi rời khỏi nhà nguyện, nhóm người tham dự đám tang đã cúi chào Nữ hoàng khi bà rời đi trên chiếc Bentley của mình. Ngay sau đó, thay vì cũng lên xe, các thành viên hoàng gia bất chợt quyết định đi bộ trở lại lâu đài, bỏ qua những tài xế đang chờ họ.

Vào lúc này, William được nhìn thấy quay lại ra hiệu để Harry và Kate bắt kịp anh. Hai hoàng tử sải bước cạnh nhau trong khi Kate đi phía bên phải Harry. Cả ba quay sang nhau trò chuyện tự nhiên "như chưa hề có cuộc chia ly".

Harry và William sau đó vượt lên trước, tập trung trò chuyện với nhau. Kate lùi lại phía sau và trò chuyện với gia đình Nữ bá tước xứ Wessex. Nhóm của Kate đi cách một đoạn để cho Harry và William có không gian tâm sự riêng tư.

Kate chủ động hỏi han trò chuyện để tạo không khí thoải mái bước đầu cho William và Harry. Ảnh: UK Press.

Một nguồn tin hoàng gia cho biết: "Đó trông giống như một động thái làm hòa của William. Anh ấy đợi Harry và cho phép em mình bắt chuyện với anh ấy và Kate. Đó là một khoảnh khắc quan trọng. Harry tỏ ra biết ơn về cơ hội này và Kate dường như đã có sẵn ý định để hai anh em đi bộ riêng cùng nhau. Cô ấy chỉ nói ngắn gọn với Harry rồi rút lui".

Không rõ William và Harry có tiếp tục cuộc nói chuyện khi đã về đến lâu đài Windsor hay không. Tuy nhiên, chỉ vài giây phút ngắn ngủi này cũng đủ để người hâm mộ hy vọng cặp anh em từng gắn kết một thời sớm thắm thiết trở lại.

Nữ công tước xứ Cambridge tách ra để chồng và em trai chồng có không gian riêng bên nhau. Ảnh: UK Press.

"Chỉ vài phút trước ống kính nhưng vẫn có thể thấy nó thật ấm áp và thân tình. Có vẻ như Charles cũng đã dừng lại và quay nhìn các con trai của mình. Người ta tin rằng họ đã nói chuyện qua điện thoại sau khi Harry bay về Anh. Họ có quá nhiều điều để nói với nhau", nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, Harry và William không đi cạnh nhau trong đoàn hộ tống linh cữu Hoàng thân Philip. Cả hai bị tách ra bởi em họ Peter Phillips. Tới lúc vào nhà nguyện, họ cũng ngồi đối diện nhau theo sơ đồ sắp xếp giãn cách phòng chống Covid-19.

Kate đi lùi lại sau William và Harry khi bước vào sân lâu đài Windsor chiều 17/4. Ảnh: UK Press.

Dù có nhiều bất đồng nhưng cả William và Harry đều thống nhất sẽ tập trung tưởng niệm ông nội thay vì để ý tới vấn đề cá nhân trong thời gian để tang. Một người trong cuộc tiết lộ: "Thật sự thì William và Harry đều nói rõ rằng họ muốn tập trung vào việc để tang ông mình và không muốn bị bất cứ điều gì cản trở chuyện này cả".

Sau tang lễ, Công tước xứ Sussex được cho là đã quay về Frogmore Cottage - ngôi nhà mà anh và vợ Meghan từng ở trong thời gian còn là thành viên cao cấp của hoàng gia - để tự cách ly tiếp. Harry có thể sẽ sớm bay về Mỹ trong nay mai vì rất nóng lòng muốn gặp lại vợ bầu, người không thể về Anh dự đám tang theo lời khuyên của bác sĩ.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cach-kate-lam-cau-noi-cho-william-va-harry-sau-tang-le-ong-noi-20210419092711448.htm