Cách hành xử của vợ với mẹ chồng trái ngược hẳn với gu ăn mặc phóng khoáng khiến tôi điếng người

Biết bao giờ vợ tôi mới đổi tính đổi nết để tôi đỡ muối mặt với mọi người xung quanh đây?

Phụ nữ với những nét đẹp nữ tính, các đường cong quyến rũ là điều mà đàn ông chúng tôi mê mệt. Thế nhưng, đẹp, nổi bật không có nghĩa là phải thật hở hang. Nói thật là khi nhìn thấy phụ nữ hở hang, chúng tôi chẳng thấy họ đẹp đâu, chỉ thấy phản cảm thôi.

Ấy vậy mà tôi nhiều phen cũng phải ngượng chín mặt với người xung quanh vì cái vụ phụ nữ ăn mặc hở hang. Chẳng là vợ tôi có sở thích ăn mặc khá là mát mẻ. Tôi biết vợ mình khá tự tin vào vóc dáng của cô ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại có cái sở thích và gu thẩm mỹ "hot" như vậy. Theo tôi thì người đã có chồng, có con rồi không nên diện những bộ trang phục hở bạo như thế.

Tôi nhiều phen ngượng chín mặt với người xung quanh vì vợ ăn mặc
hở hang (Ảnh minh họa)

Tôi không phủ nhận việc phụ nữ nên làm đẹp và chú ý chưng diện áo quần. Thế nhưng với những bộ quần áo như của vợ tôi thì tôi ngán ngẩm lắm. Nhiều lúc đi ra đường với cô ấy mà tôi muốn độn thổ vì xấu hổ. Người ngoài thì chỉ chỉ trỏ trỏ. Người quen thì khen giễu:

- Vợ chú có bộ quần áo xịn nhỉ! Bộ này mua đâu thế? Mà cũng chỉ cô ấy dáng đẹp mới ăn diện được, chứ chị em tôi già rồi, muốn cũng không mặc được.

Rồi cánh đàn ông cơ quan vợ và cơ quan tôi cũng thường xuyên săn đón cô ấy. Họ liếc đằng trước, liếc đằng sau người vợ tôi. Nhìn thế, tôi vừa tức vừa ngượng. Xấu hổ hơn nữa khi sau lưng tôi họ chép miệng khen dáng vợ tôi "ngon". Thật là cú không chịu được. Mà nói thì cô ấy có nghe đâu:

- Người ta nhìn thì mặc kệ người ta. Thời đại nào rồi mà còn phải giữ ý giữ tứ kiểu bà cô như trước nữa. Bây giờ còn trẻ còn đẹp không làm theo sở thích, ít nữa già rồi có muốn cũng chẳng được.

Cô ấy vốn là người sống không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Quan điểm của cô ấy là mình làm mình ăn, tiền mình mình diện, chẳng động đến kinh tế nhà nào thì lo gì. Nhưng hôm nọ giỗ ông nội tôi, vợ chồng tôi là cháu trưởng nên không thể vắng mặt được. Tôi vì bận việc nên để cô ấy về trước, mình về sau. Đã dặn cô ấy là ăn mặc cẩn thận một tý, vì các cụ ở quê khó chịu với kiểu quần áo của vợ tôi lắm rồi. Thế nhưng khi về, nhìn thấy vợ mình nổi bật giữa đám chị em cả dâu cả gái, tôi như phát điên lên. Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi là chửi thẳng:

- Mày không bảo được vợ mày thì lần sau giỗ Tết gì không cần chúng mày về nữa.

(Ảnh minh họa)

Có lẽ lúc trước mẹ tôi cũng nói vợ tôi vài câu rồi nên nghe thế cô ấy cũng cãi lại luôn:

- Mẹ đã nói vậy thì lần sau con cũng không về nữa. Con cũng chẳng thiết tha gì với giỗ chạp nhà mình.

Tôi như điếng người với câu nói của vợ. Là dâu, là con mà cô ấy bất kính với lễ tiết, mẹ tôi như vậy. Máu nóng dồn lên đầu, tôi thẳng tay tát cho vợ mình một cái. Bị đánh, vợ tôi lẳng lặng lấy xe bỏ về luôn, cũng không chào hỏi ai. Tôi mặc kệ. Nhưng từ hôm ấy đến nay, cô ấy ở ngoại, không thèm về nhà. Chẳng lẽ vợ tôi vẫn không nhận ra là cô ấy sai sao? Tôi thật thất vọng về cách cư xử của vợ!

Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dan-ong/tieu/cach-hanh-xu-cua-vo-voi-me-chong-trai-nguoc-han-voi-gu-an-mac-phong-khoang-khien-toi-dieng-nguoi-233181.htm