Cách để Mourinho gia cố hàng thủ MU là tấn công thật nhiều

HLV Mourinho sẽ phải thay đổi hướng tiếp cận cho MU, bởi 'Quỷ đỏ' không thể làm được điều mà CĐV luôn thấy ở những đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt, đó là khả năng phòng ngự.

Không cần để thua West Ham, Newcastle hay Chelsea và sắp tới có thể là cả Juventus để đẩy thầy của mình ra đường, giờ các cầu thủ MU đã "sáng tạo" ra cách mới để "tra tấn" Mourinho: tỏ ra yếu kém ở phòng ngự, phong cách đã làm nên tên tuổi của "Người đặc biệt".

Trong hai cuộc đối đầu trước Newcastle và Chelsea, MU cho thấy họ là đội đầy nhiệt huyết và cá tính với hai lần lội ngược dòng trên thế thua. Ở đó, khi được cởi bỏ sợi dây áp lực, đội bóng chủ sân Old Trafford đều tấn công mượt và quyến rũ. Trong 2 trận đấu này, "Quỷ đỏ" tạo ra mớ hỗn độn bởi khả năng phòng ngự kém cỏi dễ thấy.

Hàng thủ của MU chao đảo với hai bàn thua ngay trong 10 phút đầu trận gặp Newcastle. Ảnh: Getty.

Hàng phòng ngự như mơ ngủ

Trong trận gặp Newcastle, từ một pha ném biên, Kenedy dễ dàng thoát xuống loại Ashley Young trước khi tung cú sút vào lưới David de Gea. Rồi sau đó 2 phút, hàng thủ của "Quỷ đỏ" cũng đứng yên như robot hết pin để cho Yoshinori Muto có đủ thời gian xoay xở và tung cú sút nâng tỷ số lên 2-0

Còn trong chuyến làm khách đến sân Chelsea, MU dành gần như toàn bộ nhân lực để tập trung vào việc cản Eden Hazard và chặn Jorginho, để rồi họ nhận bàn thua theo kịch bản "khó đỡ". Paul Pogba bị Antonio Rudiger lừa chạy đúng vào hướng Victor Lindelof đang đứng, để rồi hậu vệ của "The Blues" ghi bàn trong tư thế trống trải không ai theo kèm (vì cầu thủ MU còn bận kèm đồng đội).

Không khó để tưởng tượng ra lúc ấy HLV Mourinho tức điên thế nào như hồi ông dẫn dắt trận đấu cuối cùng ở Chelsea trước Leicester City, khi ông tỏ ra bất lực vì không thể làm gì khác được.

Nhưng lỗi sai này không đến 1-2 lần mà là vấn đề đang lặp đi lặp lại. Đây là bàn thua thứ 20 mà MU phải nhận từ những tình huống cố định trong 85 trận đấu của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV Mourinho.

Họ kém khoản này tới mức Pep Guardiola, một người chuyên dùng bài tiki-taka cũng phải tăng cường tập luyện các bài phạt góc vào mùa trước. Và kết quả là gì? Người hàng xóm áo xanh ghi được hai bàn tại Old Trafford.

Martial khẳng định được giá trị bằng cú đúp vào lưới Chelsea. Đồ họa: Minh Phúc.

Khi không tấn công lại sẽ thủng lưới

Sau giờ nghỉ, Mourinho không còn lựa chọn nào khác. Ông phải thả tự do cho các cầu thủ tấn công. Young và Luke Shaw dâng cao hơn trong hiệp 2 khiến tầm ảnh hưởng của Hazard bắt đầu giảm. Còn các cầu thủ MU khi được thả cho tấn công lại bắt đầu thăng hoa.

Có nhiều đồng đội xung quanh, Romelu Lukaku không còn chịu cảnh một mình một cõi, mà dần trở thành mẫu tiền đạo mạnh mẽ, cơ động như ở tuyển Bỉ. Hàng thủ Chelsea bắt đầu lỏng lẻo và những điểm yếu lộ ra. Đó là lúc Anthony Martial lên tiếng với cú đúp bàn thắng.

Sau đó, HLV Mourinho vẫn làm việc mà Mourinho thường làm: tỏ ra điềm tĩnh, ánh mắt không cảm xúc khi đội bóng của ông vươn lên dẫn trước. Juan Mata và Martial rời sân, nhường chỗ cho Ander Hererra và Andreas Pereira. Đây là lúc MU làm được điều mà mọi đội bóng của Mourinho làm tốt nhất: lùi về bảo toàn tỷ số. Nhờ đó, Chelsea nhanh chóng lấy lại thế cân bằng.

Tình huống ném biên được dàn xếp như một tình huống phạt cố định. Cesar Azpilicueta treo bóng vào vòng cấm, David Luiz nhảy cao hơn cả hai hậu vệ MU nhưng pha đánh đầu của anh trúng cột dọc. Pha đánh đầu này có thể không nhắc tới vì hậu vệ của MU đã nỗ lực tranh chấp cùng Luiz. Lại tiếp tục không có ai theo kèm Rudiger để anh đánh đầu cận thành khiến de Gea phải trổ tài, nhưng vẫn đành phải khuất phục trước pha đá bồi của Ross Barkley.

Thành tích của MU đầu mùa này. Đồ họa: Minh Phúc.

Sao Mourinho vẫn "cố đấm ăn xôi"?

MU đã để thủng lưới tới 16 bàn chỉ sau 9 trận mùa này, nhiều hơn số bàn thua mà Chelsea phải nhận trong cả mùa đầu tiên Mourinho lên dẫn dắt (cả mùa 2004/05 họ chỉ thủng lưới có 15 bàn). Mùa trước, có lẽ phong độ tệ hại đã phần nào được sự xuất sắc của De Gea làm cho lu mờ.

Cụ thể, thủ thành người Tây Ban Nha xếp thứ 5 trong danh sách thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất Ngoại hạng Anh, hiện cũng là người cứu thua nhiều nhất mùa này so với thủ môn của các đội nhóm trên.

Với việc Mourinho dành cả mùa hè than thở rằng MU không mua được trung vệ chất lượng, những tưởng ông đã hiểu rõ được vấn đề của MU nằm ở đâu. 60 triệu bảng được đầu tư cho hai trung vệ Bailly và Lindelof, nhưng hàng thủ "Quỷ đỏ" cũng chưa có dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ. Và nếu biết rõ vấn đề của đội rồi, tại sao Mourinho vẫn "cố đấm ăn xôi" thi đấu theo cái cách làm bộc lộ hết cả điểm yếu như thế?

HLV Mourinho là kiểu người né tránh chất "nghệ sĩ" trong bóng đá, thay vào đó luôn theo đuổi triết lý thực dụng. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh một điều rằng, thứ mà Mourinho đang kìm hãm - lối chơi tấn công - lại đang trở thành công thức thành công lý tưởng nhất với MU lúc này.

Chừng nào Mourinho chưa giải quyết được vấn đề chơi tấn công hay phòng ngự, thì bóng đá sẽ vẫn còn trêu đùa với ông chừng đó.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19 sau 6 lượt trận.

Chelsea vs MU: HLV Mourinho tìm chiến thắng đầu tiên ở Stamford Bridge Trước thềm đại chiến giữa Chelsea và MU tại vòng 9 Ngoại hạng Anh (18h30, ngày 20/10), thuyền trưởng của "Quỷ đỏ" sẽ trở về nhà cũ Stamford Bridge với dớp toàn thua.

Bích Hiền
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cach-de-mourinho-gia-co-hang-thu-mu-la-tan-cong-that-nhieu-post886242.html