Cách con gái bày tỏ tình cảm khiến bố 'sang chấn tâm lý'

Câu nói 'đẻ con gái cho thùy mị' lại một lần nữa được chứng minh là... sai bét!

Mới đây, chị Phạm Thúy Quỳnh chia sẻ chùm ảnh lên mạng xã hội với dòng chữ: "Có cách nào làm sạch mặt bàn và tường nhà dính mực không các anh chị ơi, chồng em sắp sang chấn tâm lý rồi ạ".

Kèm theo đó là những bức ảnh ghi lại hiện trường khiến ai nhìn cũng "hết hồn".

Trao đổi với phóng viên Infonet, chị Quỳnh cho biết, hai con gái 6 tuổi và 3 tuổi nhà chị đã dùng lọ mực học sinh để vẽ nên một bức tranh rất sinh động trên bàn học, tường, rơi rớt ra nhà, chăn màn quần áo... Tới khi bố mẹ được chiêm ngưỡng tác phẩm của 2 công chúa nhỏ thì chỉ có nước "sang chấn tâm lý". Sau khi mẹ sinh em bé thì bố đảm nhận trọng trách chăm sóc cô chị, có lẽ vì thế nên cô con gái lớn đã tranh thủ nhân cơ hội này bày tỏ tình yêu với bố của mình.

Khi bố nhìn thấy, vừa kịp cảnh cáo cô chị thì cô em đã chối "không phải con làm", còn cô chị thì khóc la quá trời khiến ông bố trong trường hợp này chỉ còn biết "chịu trận" mà thôi.

Ông bố với thần thái "bất lực" trước tác phẩm của con gái yêu

Ông bố với thần thái "bất lực" trước tác phẩm của con gái yêu

Nhìn qua cũng có nét giống bức tranh trừu tượng đấy chứ!

Con gái lớn muốn bày tỏ tình cảm với bố.

Bố thở dài rồi lau dọn thôi!

Chùm ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 15.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 3.600 lượt bình luận và hơn 630 lượt chia sẻ chỉ sau 1 giờ đăng tải. Hiện tốc độ lan truyền những bức ảnh này vẫn tăng lên một cách chóng mặt trên mạng xã hội.

Cư dân mạng đa phần bật cười khi nhìn những bức ảnh này. Nhiều người tỏ ra cảm thông với bố mẹ:

"Đây là minh chứng cho câu “đẻ con gái nhàn lắm, sướng lắm, hiền lành, nết na, thùy mị" hả?";

"Như thế này thì đúng là sang chấn tâm lý thật";

"Thế này ăn thua gì, nhà mình trước kia toàn là tranh các bạn nhỏ vẽ, kín các mặt tường và mặt bàn luôn. Mình để 5 năm mình mới sửa lại";

"May con nó mới đổ ra bàn thôi, chứ đổ ra ga giường và đệm kia thì cả mẹ cả bố sang chấn luôn chứ lại";

"Tình yêu mãnh liệt của con khiến cho bố sang chấn tâm lý";

"Nhà mình có mỗi anh con trai, lúc còn 2 tuổi thấy mẹ tô son, ảnh cũng quẹt quẹt. Huhu, mà quẹt lên vách tường nhà. Tổng cộng đi toi 3 cây. Mẹ đi làm về thấy hỡi ôi luôn, hỏi ba, ba bảo ba không để ý";

"Ôi em mà bị như này em phải tìm cái tủ lạnh ngay để em chui đầu vào chứ em không đủ bình tĩnh ngồi ghế đâu";

Cư dân mạng hăm hở bày cho chị Quỳnh nhiều cách làm sạch hiện trường, có cách đúc rút từ kinh nghiệm, cũng có cách "nói cho vui":

"Trường hợp này nên sơn lại luôn cái bàn đi ạ";

"Có cách sạch luôn chị nhé. Đi thẳng ra quán mua bàn mới ạ";

"Bác chuẩn bị cho em mấy thứ này nhé: 20 triệu + búa + điện thoại. Sau đó bác cầm búa đập nát cái bàn đi và cầm điện thoại lên gọi cho mấy bà tạp vụ lên nhà vác nó xuống tầng hầm để đi vứt. Tiếp theo gọi điện cho thợ sơn bả + nội thất lên làm cái mới + sơn tường. Cuối cùng là thanh toán";

"Dùng cồn 90 độ lau mẹ nhé, sạch luôn, yên tâm mình là trong lĩnh vực này";

"Mình dùng kem tẩy đa năng là hết đó. Mực tím cũng bay luôn";

"Cho nước rửa chén và kem tẩy cif rồi dùng miếng rửa bát màu xanh cọ là ra chị nhé";

"Nước hoa hoặc cồn hoặc acetone nhé, bay luôn. Mỗi tội hơi mất công tý thôi".

"Melamin thì dùng xăng thơm lau là sạch bác ạ".

Hiện tại, chị Quỳnh chia sẻ rằng hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn đôi chỗ lưu lại dấu vết. Tuy nhiên, dư âm của cuộc bày tỏ tình cảm với bố của con gái yêu sẽ còn lan tỏa rất nhiều trên không gian mạng.

Lam Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/cach-con-gai-bay-to-tinh-cam-khien-bo-sang-chan-tam-ly-287379.html