Các tờ báo Pháp ăn mừng chiến thắng của đội tuyển thế nào?

Sau một trận cầu vang dội làm mãn nhãn các cổ động viên bóng đá, Pháp đã chính thực vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 để lần thứ hai đăng quang vô địch World Cup.

Trong trận cầu cuối cùng của World Cup 2018 tại Nga trong ngày hôm qua, Croatia với ứng viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng Luka Modric vẫn không thể viết tiếp nên câu chuyện cổ tích của mình khi Pháp mới là người chơi hay hơn và giành chiến thắng áp đảo trước đội tuyển xứ Balkan.

Trang bìa của tờ Le Figaro. Ảnh: Twitter

Sau chiến thắng 4-2 của đội tuyển và mang về danh hiệu World Cup lần thứ hai trong 2 thập kỷ qua, báo chí nước này đều đăng tải hình ảnh của thủ môn kiêm đội trưởng đội tuyển Pháp Hugo Lloris nâng cao chiếc cúp danh giá dù cho anh đã có một sai lầm khó có thể chối bỏ trong trận cầu tối qua.

‘Le jour de gloire est arrivé' (ngày chiến thắng đã tới)là câu trích dẫn được tờ Le Figaro sử dụng. Đó cũng chính là một câu trong lời bài hát quốc ca của nước Pháp.

Tờ Le Journal du Dimanche cũng đăng tải hình ảnh tương tự trên trang bìa của mình. Câu dẫn Dans les etoiles nói tới việc nước này giờ đã hai lần vô địch World Cup và họ cũng được danh dự đặt thêm một ngôi sao lên áo thi đấu của mình.

Ảnh: Twitter

Tiền đạo Olivier Giroud của Chelsea, người không ghi bàn nào trong suốt mùa giải lại có vẻ như nhanh chóng được nâng cao chiếc cúp vô địch ngay khi lễ ăn mừng bắt đầu.

Encore! là tựa đề của số báo ra ngày hôm nay của tờ Liberation,nói tới khả năng tiếp tục áp đảo các đấu trường quốc tế với một đội tuyển vẫn còn đầy sức trẻ và nhiệt huyết như hiện nay của đội tuyển Pháp, những người chưa bộc lộ hết được khả năng của mình trong giải đấu nhưng vẫn giành được chức vô địch.

Ảnh: Twitter

Tờ La Montagne, tờ báo địa phương nước này đã tôn vinh những cầu thủ như những "giáo hoàng" khi dành được chiến thắng lịch sử trên mảnh đất của những Nicholas và những Alexander.

Ảnh: Twitter

Tờ Le Parisien đã ví von các cầu thủ Pháp đang sống giữa những vì sao sau khi chiến thắng được World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Kylian Mbappe, cầu thủ trẻ của giải đấu và cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất từng ghi bàn trong một trận chung kết sau Pele vào năm 1958, đang cười không thể rạng rỡ hơn trong khi nhìn vào chiếc cúp vô địch trong tay Lloris. Khi nói về bàn thắng của mình, anh nói: "Đó là một bàn thắng tuyệt vời, là bàn thắng giúp chúng tôi thăng hoa hơn".

Ảnh: Twitter

Có lẽ chẳng tờ báo nào hạnh phúc hơn tờ L'Equipe, tờ báo chuyên thể thao của nước Pháp. Tờ báo đã dành những lời cảm tạ tới Paul Pogba, Kylian Mbappe và Antoine Griezmann, những người đã viết nên huyền thoại của chính mình, của đất nước Pháp sau 20 năm.

Tờ La Depeche thì có một câu nói đơn giản hơn :"Chúng tôi yêu các bạn!" với hình ảnh được chụp ngay sau khi đội tuyển Pháp lần đầu nhấc lên chiếc cúp vô địch nặng 5kg làm từ vàng 18K.

Benjamin Pavard, người đã ghi 1 bàn thắng trong mùa giải này là người dẫn đầu ăn mừng.

Nhưng có lẽ hình ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được tờ L'Equipe đăng tải cũng sẽ là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất bên ngoài sân cỏ, khi ông cũng hòa mình vào không khí bóng đá trên khán đài, trong những cái vỗ tay của Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hoàng Việt

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/bao-chi-toan-cau/cac-to-bao-phap-an-mung-chien-thang-cua-doi-tuyen-the-nao-40368