Các nữ tuyển thủ Việt Nam xách giày đi chân đất dự tiệc

Đến dự buổi lễ nhận thưởng sau thành tích giành HCV ở SEA Games, các nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia mặc trang phục khác với ngày thường, đi giày cao gót tạo nên hình ảnh dễ thương.

 Chiều 4/1, thầy trò HLV Mai Đức Chung tập trung tại một resort ở Quảng Ninh để dự buổi lễ gặp gỡ và trao thưởng sau thành công giành huy chương vàng tại SEA Games 30.

Chiều 4/1, thầy trò HLV Mai Đức Chung tập trung tại một resort ở Quảng Ninh để dự buổi lễ gặp gỡ và trao thưởng sau thành công giành huy chương vàng tại SEA Games 30.

Các nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia cho biết đây là lần đầu tiên dự một buổi tiệc long trọng như thế này nên khá bỡ ngỡ.

Họ được trang điểm và diện những bộ đồ mới lạ, khác với trang phục thường ngày hay dùng. Dù để kiểu đầu nam giới, nhiều nữ tuyển thủ được chuyên gia trang điểm cố gắng làm cho nữ tính hơn bằng nhiều kiểu uốn tóc khác nhau.

Lương Thị Thu Thương thấy vướng vướng trên mặt khi được bôi kem, đánh phấn. Thỉnh thoảng cô đưa ngón tay lên xoa rồi nhoẻn miệng cười. Phần lớn tuyển thủ bóng đá nữ quốc gia lứa giành HCV SEA Games 30 này chưa được trang điểm dự tiệc bao giờ.

Hơn thế nữa, các cô gái còn được đeo phụ kiện như bông tai, dây chuyền... Tất cả là đồ đi mượn.

Hoàng Thị Loan ướm thử chiếc áo vừa được phát. Cô là một trong số ít tuyển thủ được đánh giá nữ tính nhất với khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười duyên và mái tóc dài chấm vai.

"Em không đi giày cao gót đâu vì chưa đi bao giờ", tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung hét lên. Phần lớn nữ tuyển thủ khi được phát trang phục đều lúng túng.

"Cứ được mặc quần là em thích rồi", tiền đạo Thái Thị Thảo nói với stylist khi ban đầu tưởng bộ đồ không có quần kèm theo. Sau đó cô được đi đôi giày size 38, nhưng không vừa và phải đổi sang cỡ 40.

"Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra", tiền đạo Huỳnh Như vừa nói vừa cười khi diện bộ đồ để dự tiệc. Trước đó, đội trưởng tuyển nữ quốc gia Việt Nam tưởng đây là trang phục Thái Lan đã từ chối vì ghét đội bóng xứ chùa Vàng, nhưng chuyên gia thời trang giải thích đó là bộ đồ kiểu Ai Cập, cô đã vui vẻ mặc.

Huỳnh Như bỏ giày xách tay và đi chân đất di chuyển từ hội trường lễ nhận thưởng về phía khu vực tổ chức tiệc.

Hậu vệ Nguyễn Thị Liễu loay hoay với đôi giày cao gót vì hơi rộng.

Chuyên gia trang phục nhét giấy vào mũi và gót bên trong giầy cho Liễu để đi được vừa chân khi không kiếm được đôi nào đúng cỡ.

Phạm Hải Yến cởi giày để đứng cho vững trả lời phỏng vấn trước máy quay phim.

Sau đó tay cô xách giầy, đi chân đất tiến về phía bàn tiệc. Hải Yến là một trong những tiền đạo xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, gây ấn tượng với người hâm mộ bằng lối chơi thông minh, sáng tạo và kỹ năng đi bóng ấn tượng.

Tiền đạo Tuyết Ngân với mái tóc ngắn, kẻ lông mày, trang điểm nhẹ. Cô được khen xinh đẹp hơn hẳn so với ngày thường.

Nhiều nữ tuyển thủ lúng túng với bộ trang phục khi ngồi hàng ghế đại biểu dự lễ.

Tiền vệ Trần Thị Phương Thảo tỏ ra không quen với bộ vest trắng. Cô hết cởi khuy ra lại cài vào khi ngồi do bị chật.

Các nữ tuyển thủ bỡ ngỡ khi mặc quần áo đẹp dự tiệc Chiều 4/1, thầy trò HLV Mai Đức Chung tập trung tại một resort ở Quảng Ninh để dự buổi lễ gặp gỡ và trao thưởng sau thành công giành huy chương vàng tại SEA Games 30.

Khánh Huyền

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-nu-tuyen-thu-viet-nam-xach-giay-di-chan-dat-du-tiec-post1032684.html