Các nhóm kịch tìm cách trụ lại

Các nhóm kịch theo mô hình xã hội hóa tại TP HCM đang nỗ lực giữ lửa cho sân khấu để phục vụ khán giả trong mùa dịch Covid-19

Hiện nay, sân khấu TP HCM có 3 nhóm kịch đã tạo được thương hiệu: "Ngẫm nghĩ cùng kịch" diễn tại Sân khấu Minh Nhí, "Đời" diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang và "Son" diễn tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM.

Sàn diễn trực tuyến

Khán giả đã đón nhận phương thức tổ chức sân khấu trực tuyến của nhóm kịch "Đời" do nghệ sĩ Hồng Trang thực hiện. Ngoài tiểu phẩm "Cho đi là còn mãi" nói lên nghĩa cử đùm bọc của người dân trong đại dịch, khái quát được tinh thần "chống dịch như chống giặc", chương trình còn chia sẻ những bài cảm nhận, những bình luận tích cực của cộng đồng mạng về tình hình toàn dân chống dịch, xen kẽ các bài hát động viên lực lượng tuyến đầu.

Nghệ sĩ Hồng Trang (bìa trái) và Bình Tinh trong chương trình sân khấu trực tuyến của nhóm kịch “Đời”

Nghệ sĩ Hồng Trang (bìa trái) và Bình Tinh trong chương trình sân khấu trực tuyến của nhóm kịch “Đời”

Phần giao lưu kết nối từ Mỹ với NSƯT Phương Hồng Thủy và trực tiếp với nghệ sĩ Bình Tinh đã tạo dấu ấn đẹp cho sân khấu trực tuyến của nhóm kịch "Đời".

Trước đó, nhóm kịch "Đời" cũng tổ chức các buổi livestream kết nối với NSND Kim Xuân, diễn viên Hải Triều và các nghệ sĩ tham gia nhóm tình nguyện viên hỗ trợ các điểm kiểm soát dịch tại TP. Với hình thức trực tuyến này, nhóm đã lồng ghép những bài hát, tâm sự trong mùa dịch và gửi đến khán giả thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

"Hơn 40 diễn viên gắn bó với kịch "Đời" đã cùng nhau vượt khó để thực hiện những công việc có ý nghĩa, đó là góp phần truyền năng lượng tích cực đến khán giả, để mọi người cùng nhau chiến thắng dịch bệnh" - nghệ sĩ Hồng Trang bộc bạch.

Giữ lửa cho sân khấu

Các nhóm kịch đều lên kế hoạch tổ chức biểu diễn sau khi dịch bệnh được kiểm soát và sàn diễn được phép hoạt động trở lại. Để chuẩn bị, các nhóm đã tổ chức tập vở theo hình thức trực tuyến, tổ chức "hiến kế" đề tài thiết thực để viết kịch bản cũng qua trực tuyến.

Đạo diễn Phương Thảo (nhóm "Ngẫm nghĩ cùng kịch") cho biết nhóm đang chuẩn bị thực hiện chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập, hiện lần lượt tải lên YouTube những vở cũ của nhóm để khán giả chưa xem có thể thưởng thức. Trong thời gian sắp tới, nhóm sẽ ra mắt 2 vở mới là "Tứ quý tiên" và "Ngôi làng kỳ quái".

Trước đó, khi chưa giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nhóm kịch "Son" của diễn viên Cẩm Hò đã công diễn vở "Ban mai về đâu?". Vở diễn này đã chạm đến trái tim khán giả khi lan tỏa tình cảm chân thật mà mọi người dành cho nhau trong cuộc sống. Hiện nhóm kịch "Son" nhận được sự hỗ trợ của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM nên đang nuôi những ý tưởng mới chuẩn bị cho sàn diễn khi được hoạt động trở lại.

Nhóm kịch "Son" tiết lộ sẽ hướng đến một số kịch bản về chủ đề Covid-19, nhằm tìm sự đồng cảm với công chúng trẻ trong điều kiện phải ứng phó với dịch bệnh.

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, nói: "Các nhóm kịch trẻ hiện nay hoạt động bằng niềm đam mê. Do dịch bệnh nên các nhóm kịch đã phải nỗ lực giữ lửa cho sân khấu, vẫn cố gắng phục vụ khán giả qua sàn diễn trực tuyến. Thử thách này là vốn quý để cùng nhau lan tỏa tinh thần làm nghề một cách tử tế trong giai đoạn cả nước cùng ứng phó với đại dịch Covid-19".

"Nhóm kịch “Đời” đã bán đấu giá 3 bức tranh thu về 18 triệu đồng (nghệ sĩ Hồng Trang đóng góp 5 triệu đồng), nhằm hỗ trợ các bếp ăn từ thiện tại TP HCM trong mùa dịch. Số tiền đóng góp không lớn nhưng lan tỏa nguồn yêu thương đến cộng đồng, tạo phấn khích cho các diễn viên trẻ.

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/cac-nhom-kich-tim-cach-tru-lai-20210706215527016.htm