Các nhà ngoại giao gói bánh chưng, xin chữ đầu năm

Chiều 12-1, tại mái nhà lá cổ của Công ty Việt Xưa (Ba Vì, Hà Nội), Đoàn ngoại giao, trong đó có các Đại sứ Nga, Italy, Venezuela, Chile, Thụy Sĩ... đã tham gia chương trình khám phá văn hóa truyền thống Tết Việt như: Giã bánh dày, thi gói bánh chưng. Chương trình do Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động khởi đầu của năm ASEAN 2020, trong đó Việt Nam đóng vai trò nước chủ nhà, nhằm giao lưu, chia sẻ về văn hóa các nước khối ASEAN, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước ASEAN và tạo ấn tượng tốt về Việt Nam.

Chương trình là cơ hội để giới thiệu với các đại sứ, bạn bè quốc tế nét đẹp truyền thống văn hóa Việt, các phong tục tập quán Tết Nguyên đán của Việt Nam. Tại đây, các đại biểu được tham quan ngôi nhà Việt cổ, được nghe truyền thuyết bánh chưng, bánh dày của Việt Nam.

Màn thi gói bánh chưng được các nhà ngoại giao háo hức chờ đợi nhất, theo đó các đại sứ và nhân viên ngoại giao được chia làm 6 đội, gồm: Hoa hướng dương, hoa cúc, hoa lan, hoa đào, hoa hồng và hoa sen. Cuộc thi gói bánh chưng kéo dài 45 phút với kết quả đội nào cũng có giải, như: Giải Phong cách, Giải Tinh thần tập thể, Giải Đội gói được nhiều bánh chưng nhất...

Chia sẻ sau cuộc thi, Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro cho biết, đối với ông, các công đoạn gói bánh chưng đều vô cùng phức tạp từ khâu xếp lá dong, xếp đỗ, gạo và thịt lợn rồi buộc lạt. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân, lần đầu tiên ông đã biết gói bánh chưng. Tại cuộc thi gói bánh chưng, ông đã gói được 2 chiếc và hồi hộp muốn biết sản phẩm của mình như thế nào sau khi luộc chín.

Phó đại sứ Chile bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện này. Ông chia sẻ, dù bánh chưng chưa được vuông lắm nhưng hy vọng sẽ làm tốt trong lần sau. Trong khi đó, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Tatiana Pugh Moreno cho biết, bà mới đến Việt Nam khoảng một tháng và đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với cá nhân Đại sứ. “Gói bánh chưng rất khó, nhất là để có hình dáng đẹp. Tôi tin rằng, sau 3 năm nhiệm kỳ ở Việt Nam, tôi có thể gói bánh chưng đẹp hơn”.

Kết thúc chương trình khám phá văn hóa truyền thống Việt Nam, các nhà ngoại giao được thết đãi các món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt như bánh chưng, bánh dày, nem rán, giò chả, dưa hành... Nhiều nhà ngoại giao nước ngoài còn xin thầy đồ cho chữ đầu năm.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu những hình ảnh thú vị về sự kiện trên:

 Đại sứ, Đại biện và phu nhân, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thưởng thức âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Đại sứ, Đại biện và phu nhân, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thưởng thức âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Các nguyên liệu chuẩn bị cho cuộc thi gói bánh chưng.

Gấp lá, một công đoạn không dễ với các nhà ngoại giao…

…nên phải cần sự hỗ trợ của những người trong đội.

Các thao tác gói bánh dần trở nên thuần thục hơn.

Buộc bánh chưng cũng là thao tác khó nên cần sự hỗ trợ của đồng đội.

Đại sứ Italy Antonio Alessandro chụp ảnh 2 chiếc bánh chưng tự tay gói.

Kết thúc cuộc thi, đội nào cũng hân hoan vì có giải thưởng.

Các nhà ngoại giao xin chữ đầu năm.

LINH OANH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/cac-nha-ngoai-giao-goi-banh-chung-xin-chu-dau-nam-607676