Các kệ hàng siêu thị trống trơn ngày 30 Tết do người dân thủ đô chen nhau mua sắm

Dù chỉ mở cửa trong buổi sáng ngày 30 Tết nhưng nhiều kệ hàng tại siêu thị Hà Nội đã được người dân vét sạch, nhân viên không kịp xếp hàng mới.

Bắt đầu mở cửa từ 6h sáng ngày 30 Tết (24/2/2020) nhưng chỉ sau vài giờ một số kệ hàng bánh kẹp, nước ngọt và thực phẩm tươi sống tại siêu thị Big C đã trong trạng thái trống trơn.

Theo chia sẻ từ những nhân viên tại siêu thị Big C, lượng khách đổ về trong những ngày gần đây rất đông, toàn bộ nhân viên phải làm việc hết công suất không có thời gian nghỉ ngơi.

Các sản phẩm “cháy hàng” chủ yếu là bánh kẹo, đồ uống và đồ khô phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán.

"Chỉ trong vòng 2 tiếng, các gian hàng cà phê, bánh kẹo đã hết, tôi phải liên tục mang hàng mới ra bày thay thế", chị Nguyễn Thu H, nhân viên bán hàng tại siêu thị tại Trần Duy Hưng cho biết.

Phía siêu thị đã phải huy động nhân viên mang sẵn các thùng hàng đặt ra ngoài để phục vụ người dân 1 cách nhanh nhất.

Ở quầy tươi sống, gà nguyên con, thịt lợn thái miếng được ưa chuông hơn nhiều so với thịt bò và các loại hải sản.

"Tôi đã phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị tới siêu thị, với mong muốn chọn được nhiều sản phẩm ngon và tươi nhất phục vụ Tết Nguyên đán 2020 nhưng khi tới thì 1 số kệ hàng đã trống trơn do nhân viên chưa kịp mang ra", một khách hàng thất vọng ra về.

Hương Nguyễn

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cac-ke-hang-sieu-thi-trong-tron-ngay-30-tet-do-nguoi-dan-thu-do-chen-nhau-mua-sam-82020241232521816.htm